Từ 'giấc mơ Mỹ' đến cuộc vượt biên 'chết chóc' đầy ám ảnh của 2 cha con chết đuối ở biên giới Mỹ - Mexico

Thế giớiThứ Tư, 26/06/2019 15:28:00 +07:00

Martinez định đưa gia đình tới Mỹ để trốn chạy cảnh nghèo đói trong nước nhưng nỗ lực này vô tình cướp đi sinh mạng của anh và cô con gái 2 tuổi.

Sáng 24/6, Oscar Alberto Martinez, 26 tuổi và con gái Angie Valeria, 23 tháng tuổi được tìm thấy trong tình trạng đã chết nằm úp mặt xuống vùng nước nông dọc bờ sông Rio Grande ở biên giới Mỹ - Mexico. Cánh tay quàng lên cổ Martinez của Valeria cho thấy em đã cố bám lấy bố trong những phút giây cuối cùng. 

Bức ảnh được nhà báo Julia Le Duc của tờ La Jornada (Mexico) ghi lại phản ánh phần nào nguy hiểm rình rập người di cư Trung Mỹ khi họ chạy trốn bạo lực và đói nghèo với hy vọng được tị nạn ở Mỹ. 

Theo Le Duc, vào ngày cha con Martinez thiệt mạng, anh và vợ Vanessa Avalos định tới văn phòng di trú Mỹ ở gần cây cầu bắc qua sông Rio Grande để hỏi về thủ tục xin tị nạn. Tuy nhiên, văn phòng đóng cửa nên gia đình Martinez phải ra về. Trên đường trở về, Martinez bất chợt dừng lại giữa cầu và nói với vợ về ý định bơi qua sông vượt biên. Avalos đồng ý. 

Nửa kế hoạch thành công khi Martinez đưa con gái sang bờ sông bên phía Mỹ và định quay lại đón vợ. Nhưng khi thấy bố bỏ đi, Valeria hoảng sợ chạy theo và ngã xuống dòng nước. Martinez cuống cuồng quay lại cứu con nhưng nước sông chảy xiết đã cuốn đi cả 2 bố con. 

anh che duoi

 Hình ảnh cha con Martinez trôi dạt vào bờ sông gây chấn động thế giới. (Ảnh: AP)

Trên bờ bên kia, Avalos hét lên trong tuyệt vọng, gào thét trong đau đớn. 

Ở nhà, mẹ của Martinez thắt lòng khi được con dâu báo tin dữ. 

"Nó mặc con bé vào trong áo. Có lẽ nó đã tự nhủ rằng dù thế nào cũng phải sống chết cùng con gái mình", bà Martinez đau đớn chia sẻ. 

Martinez, vợ và con gái rời bỏ quê hương El Salvador cách đây 2 tháng trong nỗ lực di cư sang Mỹ. Mexico là điểm dừng chân tạm thời trong hành trình này. Trong thời gian cư trú tạm tại bang Tamaulipas, Mexico, họ tìm hiểu về cách xin tị nạn ở Mỹ và chuyến đi định mệnh hôm 23/6 là ngày đầu tiên gia đình Martinez bắt đầu thực hiện giấc mơ Mỹ của mình. 

Từ sa mạc Sonoran thiêu đốt tới sông Rio Grande, biên giới dài 3.200 km giữa Mỹ và Mexico từ lâu được mệnh danh là "mồ chôn chết chóc". Năm 2018, 283 trường hợp người di cư thiệt mạng được ghi nhận ở khu vực này. 

2 đứa trẻ và một phụ nữ bỏ mạng ở khu vực này hôm 22/6. 2 tháng trước đó, 3 đứa trẻ và 1 người trưởng thành từ Honduras thiệt mạng khi chiếc bè chở họ lật úp ở sông Rio Grande.

Giới chức đã phải ngừng tìm kiếm thi thể của Martinez và con gái do trời tối. Tới sáng 23/6, thi thể họ mới được tìm thấy gần Matamoros, Mexico, đối diện với Brownsville, Texas cách nơi 2 cha con cố vượt biên chưa đầy 1 km. 

Các quan chức nhập cư bang Tamaulipas nhiều tuần trước đã tới thăm các khu nhà tạm trú của người di cư để cảnh báo về các hiểm họa khi vượt biên bằng cách bơi qua sông bởi dòng chảy ở đây rất mạnh dù nhìn từ bên ngoài Rio Grande trông khá bình lặng. 

"Đó là một con sông rất sâu và nguy hiểm", Le Duc cho hay. 

thiet mang 3

Avalos tuyệt vọng khi chứng kiến cảnh chồng và con gái bị nước cuốn trôi. (Ảnh: AP)

Mẹ Martinez nói bà từng cầu xin con trai đừng đi nhưng anh vẫn quyết định rời bỏ quê hương để kiếm được một căn nhà khang trang cho vợ con. 

Bộ Ngoại giao El Salvador cho biết họ đang tìm cách hỗ trợ gia đình Martinez, bao gồm cả vợ anh, người vẫn chưa thể vượt qua cú sốc và đang lánh tạm tại khu nhà cho người di cư ở biên giới. Thi thể của 2 cha con Martinez dự kiến sẽ được đưa về El Salvador hôm 27/6. 

"Rất đáng tiếc khi điều này xảy ra. Khi mà Mỹ càng siết chặt chính sách nhập cư, đang có thêm nhiều người thiệt mạng trong các sa mạc hoặc bỏ mạng trên sông", Tổng thống Mexico, ông Andres Manuel Lopez Obrador nói khi được hỏi bình luận về bức ảnh. 

Chính sách nhập cư ngặt nghèo của Mỹ làm giảm đáng kể số người di cư được phép xin tị nạn, từ hàng chục người mỗi ngày như trước đây xuống còn vài trường hợp ở một số điểm nhập cảnh. 

Văn phòng di trú Mỹ, nơi Martinez định tới chỉ nhận phỏng vấn 40-45 trường hợp mỗi tuần trong khi danh sách chờ kéo dài tới hơn 1.000 trường hợp. 

Mỹ trên thực tế đã nới lỏng chính sách để người tị nạn chờ đợi ở Mexico trong khi yêu cầu của họ sẽ được xử lý tại tòa án ở Mỹ. Nhưng không ai biết quá trình chờ đợi sẽ kéo dài vài tháng hay vài năm. 

Ở Mexico, nhiều người di cư đang tràn về đất nước này như một bước đệm để hoàn thành giấc mơ Mỹ. Tuy nhiên, không ít trường hợp bị bắt cóc hoặc sát hại bởi các băng đảng khét tiếng ở địa phương. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn