Từ anh thợ đúc đồng hiền lành thành kẻ sát nhân hiếp, giết bà chủ

Pháp luậtThứ Ba, 14/02/2017 08:24:00 +07:00

Ngoài cái tật mê cờ bạc thì Thịnh được xem là kẻ hiền lành, nhưng chỉ vì ham muốn nhất thời Thịnh đã hóa kẻ sát nhân hiếp, giết em gái thầy.

Camera an ninh vạch mặt kẻ sát nhân

Mấy ngày qua, sau cái chết của em gái, ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Thuận (trú phường Thủy Xuân, thành phố Huế) u ám đến lạ thường. Đến giờ ông Thuận vẫn không thể ngờ, người học trò từ Quảng Bình vào Huế xin ông học nghề cách đây 6 năm lại là kẻ đồi bại hiếp, giết em của mình.

Ông Thuận kể, ngày 5/2 gia đình bất ngờ khi phát hiện bà P.T.H. (SN 1963 – em gái ông Thuận) chết tại nhà riêng. Thấy cái chết của em có nhiều điều bất thường nên gia đình đã báo cơ quan công an để vào cuộc điều tra.

DSC_0715

 Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc - Ảnh: T. Duy

Sau quá trình sàng lọc xác minh, cơ quan công an nhận định bà H. bị sát hại và kẻ tình nghi gây ra cái chết của bà H. chính là đối tượng Võ Văn Thịnh (28 tuổi, trú tại Quảng Bình).

Cụ thể, sau khi kiểm tra hệ thống camera an ninh, công an phát hiện vào tối 4/2, trong nhà bà H. có sự xuất hiện của Võ Văn Thịnh.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, tối 4/2, Thịnh đi vào phòng của bà H. rồi đóng cửa lại. Khi vào phòng, camera không ghi được hành vi của Thịnh nhưng đã ghi lại được tiếng la hét thất thanh của bà H.

Qua thu thập chứng cứ của một số người, công an xác định, trước thời điểm gây án, Thịnh đi uống rượu về và là nghi phạm số 1. Chỉ vài tiếng sau khi gây ra cái chết cho bà H. Thịnh đã phải tra tay vào còng số 8. Tại cơ quan công an, đối tượng ban đầu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Từ người hiền lành trở thành kẻ sát nhân

Nói chuyện với PV ông Thuận thông tin, đối tượng Võ Xuân Thịnh sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở tỉnh Quảng Bình. Cách đây 6 năm, Thịnh vào Huế và xin vừa học nghề vừa làm việc tại cơ sở của ông Thuận. Mặc dù gia cảnh khó khăn nhưng Thịnh lại hay cờ bạc và đã nhiều lần cầm cố tài sản. Ông Thuận đã nhiều lần khuyên can nhưng Thịnh không nghe.

Trong quá trình học nghề, Thịnh thường đi theo ông Thuận để đúc đồng ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Sau mỗi lần đúc xong, Thịnh trở về và được ông Thuận cho ở nhờ tại cơ sở đúc đồng số 1 của ông Thuận có địa chỉ tại số 314 Bùi Thị Xuân (thành phố Huế). Hàng ngày, Thịnh vào học nghề và làm việc tại cơ sở đúc đồng số 2 của ông Thuận và cũng là nhà của nạn nhân P.T.H.

b

Qua camera an ninh, cơ quan công an nhận định đối tượng Thịnh là nghi can số 1 sát hại bà P.T.H - Ảnh: CA.

Khoảng 21h ngày 4/2 đối tượng Thịnh có nhậu tại cơ sở đúc đồng số 2 (nhà của nạn nhân P.T.H). Nhậu xong, trên đường ra về Thịnh thấy bà H. đang ngủ nên nảy sinh ý định hiếp dâm bà H.

Thịnh lẻn vào và ngồi lên bụng bà H. để hiếp dâm. Bị bà H. chống cự, Thịnh đã dùng chăn đè chặt lên khu vực mũi và miệng của bà H.. Sau đó, thấy bà H. nằm bất động nên Thịnh đã bỏ đi.

Sáng 5/2, đối tượng Thịnh quay lại hiện trường rồi diễn màn kịch tình cờ phát hiện bà H. chết và báo cho gia đình ông Thuận. Tuy nhiên, hành vi này của Thịnh không che giấu được lực lượng công an và hắn đã bị bắt giữ ngay sau đó.

a

Võ Văn Thịnh từng bị lừa cướp xe, thắt cổ gần chết - Ảnh: CA.

Anh N.V.H. - bạn của Võ Văn Thịnh đánh giá Thịnh là người hiền lành, chưa làm hại tới ai. Cách đây 5 năm, Thịnh bị một người bạn lừa cướp xe, thắt cổ gần chết.

“Nó nhiều lần suýt chết nhưng mạng còn lớn nên vẫn sống đến bây giờ. Ai ngờ, giờ đây nó lại gây nên tội ác tày trời như vậy”, anh N.V.H. thông tin.

Hiện cơ quan công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đang hoàn tất hồ sơ để đưa Thịnh ra khởi tố về hành vi “hiếp dâm” và “giết người”.

Video: Đưa nữ tiếp viên karaoke đến nhà nghỉ quan hệ tình dục rồi giết người cướp tài sản

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn