TS Lê Thống Nhất làm thơ gửi Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ sau lấy phiếu tín nhiệm

Giáo dụcThứ Bảy, 27/10/2018 11:38:00 +07:00

Sau khi Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ chia sẻ với báo chí kết quả lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội, TS Lê Thống Nhất làm bài thơ gửi ông như một tâm sự chân tình.

Sau khi Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho 48 chức danh, TS Lê Thống Nhất đã làm bài thơ gửi Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.

TS Nhất cho biết, ông viết bài thơ gửi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ với mong muốn tâm sự những vấn đề nóng cần ưu tiên giải quyết, đồng thời chia sẻ những khó khăn với ngành giáo dục và cần được các ngành, xã hội chung tay.

“Số phiếu tín nhiệm thấp đứng đầu danh sách là thách thức, là đánh giá cần xem đó là sự cảnh tỉnh để tăng động lực hoàn thành nhiệm vụ hơn”, TS Nhất cho hay.

k

 TS Lê Thống Nhất bên Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tại cuộc họp chiều 30/7/2018.

Thơ gửi Bộ trưởng

Việc Bộ mình khó lắm, Bộ trưởng ơi!

Mỗi một việc hàng triệu người soi xét 

Mỗi việc dở hàng triệu người bực ghét 

Mỗi việc hay cho là việc bình thường.

.....

Các cô thầy vẫn đói nếu chỉ lương 

Nhưng rất khó khi tìm đường kiếm sống 

Khá nhiều nơi hiệu trưởng đang quyền lộng 

Khá nhiều nơi phụ huynh cũng không vừa.

.....

Chương trình mới, lâu quá, đã xong chưa?

Liệu có kịp để còn đưa vào sách 

Dù sách hay, giáo viên non vẫn rách 

Giáo viên vui thì có cách nâng trình.

.....

Phạt vừa thôi, cốt là ở công minh 

Với giáo viên đừng bắt tình, bắt tội 

Những Thông tư, Chỉ thị ra đừng vội 

Mà đôi khi làm cứ rối thêm nhiều.

.....

Văn hoá nào cũng cần sự thương yêu 

Để nhà trường vui sớm chiều khi đến 

Thầy và Trò khi cùng nhau gắn quyện 

Chất lượng lên, mọi chuyện sẽ xuôi dòng.

.....

Lớp mười hai bao vất vả long đong 

Chuyện hướng nghiệp vẫn ở trong lúng túng

Việc phân luồng loay hoay mà chưa trúng

Lo cho con cha mẹ cũng khó lường.

.....

Thi cử kia xảy bao chuyện bất thường

Dân mất tin hoá chán chường thất vọng 

Một kỳ thi chuyện đề là quan trọng.

Đừng đổi thay như chong chóng khó ngờ.

.....

Bao cử nhân đang thất nghiệp bơ vơ 

Vì trình độ hay còn chờ chỗ tốt 

Bao giáo viên hợp đồng từng năm một 

Dễ tự dưng ra dựa cột ngoài hè.

.....

Cũng biết rằng gió lớn cũng khó che 

Có những việc Bộ mình e bất lực 

Việc nhân sự, nội vụ không giúp sức 

Thiếu thừa kia biết đến lúc nào dừng?.

.....

Các địa phương xây lớp học cầm chừng 

Nên sĩ số cứ tự dưng vọt mạnh 

Sáu chục trò mà thầy cô phải gánh 

Chất lượng nào để chắp cánh trò bay?.

.....

Ừ Bộ mình thực sự thấy khó thay 

Cần tất cả phải chung tay xây dựng 

Là Bộ trưởng luôn soi mình cho xứng 

Thêm động cơ phấn đấu đứng cho bền.

.....

Phiếu xong rồi nhưng bao chuyện nào êm?

Trưa 26/10/2018.

Tiến sĩ Lê Thống Nhất (SN 1955) tốt nghiệp Khoa toán Đại học Vinh năm 1976 và giảng dạy tại Khoa Toán, khối Chuyên Toán, Đại học Vinh đến 12/1996. Hiện TS Lê Thống Nhất là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Trường học lớn Việt Nam (BigSchool).

TS Lê Thống Nhất 
Bình luận
vtcnews.vn