Vì sinh kế, công nhân nhập cư 'dằn lòng' gửi con vào trường tư thục

VideoThứ Năm, 30/11/2017 11:42:00 +07:00

Bị nỗi lo sinh kế níu chân, những người công nhân xa quê đành chấp nhận gửi con cho cơ sở mầm non tư thục vì không có lựa chọn nào khác dù trong lòng không thể yên tâm.

Con em của hàng ngàn gia đình công nhân nhập cư bao giờ cũng xếp sau những đứa trẻ có hộ khẩu thành phố khi xin vào học ở các trường mầm non công lập. Với các quận huyện ngoại thành, chỗ học tập cho con em chính gốc còn khó, nói gì đến con em nhập cư.

Vì thế trường tư thục với mức học phí và tiền ăn vừa phải không còn là sự lựa chọn nữa, mà nghiễm nhiên trở thành giải pháp duy nhất.

Trong khi các cơ sở trường học chưa đáp ứng được nhu cầu hiện tại của người dân, lượng người nhập cư đổ về "miền đất hứa" TP.HCM vẫn ngày một tăng.

Thấy con sợ hãi khi nhắc đến trường, rồi rùng mình phẫn uất khi thấy clip con bị bạo hành, nhưng họ không có sự lựa chọn nào khác. Biết là thiệt thòi, rủi ro, là phó thác niềm tin cho những người được coi là mẹ hiền, nhưng nếu không gửi, những đứa trẻ sẽ không biết phải về đâu.

VTC1
Bình luận
vtcnews.vn