Truy tìm kẻ trộm xe máy của nữ sinh thực tập tại Bệnh viện 198, Hà Nội

Pháp luậtThứ Sáu, 29/03/2019 07:48:00 +07:00

Lợi dụng sơ hở của nữ sinh đang thực tập tại Bệnh viện 198, nam thanh niên lấy ba lô chứa chìa khóa và vé xe rồi trộm xe máy gửi ở viện của nữ sinh.

Clip: Nam thanh niên trộm xe máy của nữ sinh thực tập tại Viện 198 (Nguồn: NVCC)

Mới đây, mạng xã hội đăng tải thông tin của một nữ sinh thực tập tại Viện 198 (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) kêu gọi sự giúp đỡ để tìm lại chiếc xe máy bị một nam thanh niên lạ mặt lấy trộm.

Theo đó, chị Trần Thu Hằng (SN 1997, ở huyện Hưng Hà, Thái Bình), sinh viên một trường Y ở Hà Nội đang thực tập tại khoa Nội Thận Khớp - Bệnh viện 198 cho biết, sau khi hết giờ trực đêm, đến khoảng 6h ngày 27/3, chị để đồ đạc ở phòng Hành chính của bệnh viện và đi làm việc cùng khoa.

55504326_425684968206384_5159421372325167104_n

 Nam thanh niên lấy trộm ba lô của chị Hằng, sau đó lấy xe máy tẩu thoát. (Hình ảnh cắt từ clip)

Sau đó, khi chị Hằng quay lại phòng thì không thấy ba lô đâu cả. Chị chạy ra chỗ để xe thì phát hiện vé xe đã được trả và chiếc xe Wave S đen xám, biển kiểm soát 17B4-309.60 đã bị kẻ xấu lấy mất.

Mọi giấy tờ tùy thân, tiền mặt bên trong ba lô của nữ sinh cũng bị kẻ trộm lấy hết, còn sách vở và đồ đạc không có giá trị bị vứt lại trong nhà vệ sinh của viện.

"Em cũng chưa dám báo với bố mẹ, vì sợ bố mẹ em lại suy nghĩ. Hiện giờ, em rất bối rối và sợ hãi. Đó là cả tài sản quá lớn với em, em không biết nếu bố mẹ phát hiện việc em bị mất xe thì không biết chuyện gì xảy ra nữa", nữ sinh chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngay sau khi xảy ra sự việc trên, nữ sinh đã đến trình báo với công an phường giải quyết nhưng vẫn chưa nhận được thông tin khả thi.

55557323_425685004873047_3259705716092436480_n

 Nam thanh niên tẩu thoát cùng chiếc xe máy Wave của nữ sinh. (Hình ảnh cắt từ clip)

Liên quan đến vụ việc, tối 28/3, trả lời VTC News, chị Trần Thu Hằng - người đăng tải nội dung trên cho biết, chị đang là sinh viên năm 4 một trường Y ở Hà Nội. Thời gian gần đây chị đi thực tập ở Bệnh viện 198.

Vào sáng 27/3, khi phát hiện bị mất đồ, chị Hằng xuống nhà xe (vào khoảng 6h25) thì phát hiện vé xe của mình đã bị lấy mất và qua kiểm tra camera an ninh, chiếc xe máy của chị đã bị một nam thanh niên lấy đi khoảng 3 phút trước đó.

"Tôi nghĩ nam thanh niên kia đã theo dõi từ hôm trước, vì tôi ở tầng 1 của viện, mà trong khu này lại không có camera", chị Hằng cho hay.

Theo chị Hằng, sau khi phát hiện bị mất xe, chị đã đến trình báo Công an phường Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội). Đến chiều 27/3, một cán bộ đã đến trích xuất camera bệnh viện, từ đó đến nay chị chưa nhận được thêm thông tin mới gì.

Chia sẻ về chiếc xe máy bị mất, chị Hằng cho biết, đây là xe do bố mẹ đã dành dụm để mua cho chị có giá khoảng 10 triệu đồng, đến nay, chị đã đi được khoảng 2 năm. Từ khi mất xe máy, chị phải đi nhờ xe của bạn để đến thực tập tại viện.

Về sự việc trên, trả lời VTC News, lãnh đạo Công an phường Mai Dịch cho biết, hiện vẫn chưa có thông tin gì về nghi phạm và đơn vị vẫn đang điều tra.

"Chúng tôi đang lập hồ sơ ban đầu, trước mắt là rà soát xem có phải là người nhà bệnh nhân lấy không, thứ hai là phối hợp với bệnh viện cùng vào cuộc", lãnh đạo Công an phường Mai Dịch cho hay.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn