Truy sát kinh hoàng ở Bạc Liêu: Bà cụ bị chém chết khi nằm ngủ

Pháp luậtThứ Tư, 25/07/2018 17:11:00 +07:00

Nghi phạm cầm dao phá cửa xông vào nhà hàng xóm chém chết cụ bà Hồ Thị Trâm (91 tuổi) khi bà đang nằm ngủ trong nhà.

Ngày 25/7, tại đám tang của bà Hồ Thị Trâm (91 tuổi), nạn nhân trong vụ truy sát kinh hoàng tại ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, người thân, hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ việc vừa xảy ra.

37764496_1014640678713022_9043848060353904640_n 3

Đám tang bà  bà Hồ Thị Trâm (91 tuổi) – nạn nhân trong vụ truy sát kinh hoàng tại  ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Rơi nước mắt, bà Danh Thị Đen (45 tuổi) - con dâu bà Trâm cho biết, lúc sự việc xảy ra bà Đen đang ở nhà cùng với má chồng nhưng không thể kịp thời cứu bà.

Theo bà Đen, khoảng 15h ngày 24/7, sau khi làm cỏ trước nhà, bà vào trong và chốt cửa cẩn thận. Lúc này, bà Trâm đang nằm ngủ ở nhà trước.

“Tôi ra phía sau một lúc thì nghe tiếng đập cửa mạnh và tiếng kêu lớn là thằng Tú đâu rồi. Tôi hoảng hồn núp ở phía sau vì chưa biết chuyện gì. Sau đó, nhiều tiếng động mạnh lại phát ra. Được một lúc, tôi lén rình thì thấy một người đàn ông cầm dao đi vòng vòng nhà. Không thấy ai nó chém vào chém cái tủ lạnh. Sợ quá, tôi chui vô gầm giường”, bà Đen nhớ lại.

Đợi đến lúc căn nhà yên ắng, bà Đen mới dám đi ra phía trước. Bà Đen hốt hoảng đến ngất xỉu khi thấy mẹ chồng nằm bất động trên giường với đầy máu me.

“Tôi sợ quá không còn biết gì hết. Lúc tỉnh lại tôi la hét kêu mọi người vào cứu mẹ tôi nhưng tôi không nói lớn được do biến chứng sau lần mổ amidan. Tôi chạy sang nhà hàng xóm kêu mẹ tôi chết, cứu mẹ tôi. Mọi người qua xem thì mẹ đã mất. Hàng xóm nói thằng đó chém nhiều người lắm. Họ đưa đi cấp cứu hết rồi”.

ba  thach thi den

Bà Thạch Thị Đen đau xót kể lại sự việc.

Trong khi đó, ông Bùi Minh Tú (sinh năm 1971) – con trai bà Hồ Thị Trâm cho biết, gia đình ông các nhà nghi phạm Thạch Sà Khêl (nghi phạm trong vụ án) ở cách nhau mấy trăm mét. Thạch Sà Khêl và gia đình ông không có qua lại với nhau.

“Tôi đi thu tiền nước hàng tháng có thu nhà chị Thạch Sà Khêl nhưng không có nói chuyện gì với nó. Không hiểu sao nó biết tên tôi với nhà tôi ở đây mà lúc xông vào nhà nó kêu thằng Tú đâu rồi”, ông Tú chia sẻ.

Một số nhân chứng sống cạnh nhà Thạch Sà Khêl cho biết, chiều cùng ngày họ thấy Sà Khêl vừa đi vừa la hét, trên tay có cầm khúc gỗ và một con dao. Do biết thanh niên này có tiền sử tâm thần nên họ hoảng hốt đóng cửa lại.

“Lúc lâu sau tôi thấy nó đi về nhà. Nó cầm con dao, vừa đi vừa nói tao thắng rồi, tao thắng rồi. Công an đến bắt tôi mới biết nó chém nhiều người”, một nhân chứng giấu tên cho hay.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 24/7, Thạch Sà Khêl (sinh 1983, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) bất ngờ cầm dao truy sát hàng chục người tại ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Vĩnh Lợi đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường, khống chế và bắt giữ nam thanh niên này, đồng thời đưa người bị thương đến Trạm Y tế xã Hưng Hội và Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cấp cứu. Riêng bà Hồ Thị Trâm (91 tuổi) đã thiệt mạng tại nhà.

Đến thời chiều 25/7, đã có thêm 2 nạn nhân vụ truy sát qua đời trong quá trình điều trị. Đó là Dương Tú Quyên (sinh năm 2017) và Hồ Bích Ngọc (sinh năm 2007). 9 người bị thương vẫn còn đang nằm điều trị.

Trả lời phóng viên VTC News, bà Thạch Thị Ra Na (34 tuổi), em gái của nghi phạm Thạch Sà Khêl khẳng định, anh trai bà đã mắc bệnh tâm thần nhiều năm nay. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn