Truy sát kinh hoàng giữa đất Cảng

Pháp luậtThứ Ba, 22/04/2014 01:10:00 +07:00

Nạn nhân chỉ kịp bỏ chạy được vài chục mét rồi nằm chết gục giữa vũng máu lênh láng…

Nạn nhân chỉ kịp bỏ chạy được vài chục mét rồi nằm chết gục giữa vũng máu lênh láng…

Vụ việc xảy vào khoảng 8 giờ 45’ ngày 22/4, trước ngõ 25 trên đường Lê Lợi, quận Ngô Quyền (Hải Phòng) giữa lúc người dân thành phố qua lại đông đúc gây náo loạn, làm tắc nghẽn nhiều giờ.

Nạn nhân được xác định là Ngô Đình Thuận (SN 1980, ở Lạch Tray, quận Ngô Quyền) đã chết ngay tại chỗ do thương tích nặng và mất máu quá nhiều.
Nơi nạn nhạn đổ gục và tử vong sau khi bị đâm 

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, Ngô Đình Thuận hiện đang đang điều trị cai nghiện bằng Methanol tại một cơ sở điều trị Methadone quận Ngô Quyền (đường Lê Lợi, quận Ngô Quyền).

Sáng 22/4, Thuận đến cơ sở cai nghiện uống thuốc theo phác đồ điều trị.

Trong lúc ngồi chờ đến lượt uống thuốc, Phạm Văn Hiển (SN 1972, ở Trần Phú, quận Ngô Quyền, cũng là bệnh nhân đang điều trị cai nghiện tại) đây bị mất ví tiền.

Hiển quay sang nghi ngờ cho Thuận là thủ phạm lấy cắp ví tiền của mình dẫn đến xô xát giữa 2 người.

Đang lúc hăng máu, Hiển rút dao đâm một nhát thẳng vào cổ Thuận làm máu túa ra. Thuận chỉ kịp bỏ chạy chừng hai chục mét ra ngoài đường thì gục ngã.

Sau khi gây án, Hiển mang theo dao bỏ trốn vào khu chợ đông đúc ngay gần đó.

Ngay lập tức các lực lượng Công an thành phố Hải Phòng có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi, ghi lời khai nhân chứng, đồng thời triển khai truy bắt hung thủ.

Theo VNN
Bình luận
vtcnews.vn