Truy sát giữa Thủ đô: Bắt kẻ chém chết người

Pháp luậtThứ Ba, 11/09/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News) – Chỉ vì va chạm giao thông, nhóm thanh niên đã dùng kiếm, mã tấu ra “giải quyết” khiến 1 người chết ngay tại chỗ và 1 người nguy kịch.

(VTC News) – Chỉ vì va chạm giao thông, nhóm thanh niên đã dùng kiếm, mã tấu ra “giải quyết” khiến 1 người chết ngay tại chỗ và 1 người nguy kịch.

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với công an huyện Từ Liêm điều tra, xác định danh tính nhóm thanh niên giết người giữa phố vì va chạm giao thông ngày 6/9 vừa qua.

Theo đó, bốn thanh niên gây án được làm rõ gồm: Đào Đăng Cường (tức Cường “loe”, SN 1982, ở 430 đường Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm), Trần Xuân Thái (tức Thái “khổng”, SN 1986, ở Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm), Vũ Cao Ánh (SN 1991, ở 392 đường Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm) và Nguyễn Tiến Dũng (tức Dũng “lác”, SN 1993, trú tại tổ 6 Mộ Lao, Hà Đông).

Hình ảnh nhóm thanh niên cầm hung khí gây án trong vụ việc được độc giả VTC News ghi lại bằng ĐTDĐ.

Trong đó, cơ quan đã bắt được Nguyễn Tiến Dũng, còn người khác đang bỏ trốn.

Như VTC News đã đưa tin, tối 6/9 tại khu vực ngõ chợ Phùng Khoang, Hà Đông, Hà Nội đã xảy ra vụ án mạng do những kẻ côn đồ mất hết nhân tính gây ra. Một thanh niên đã bị một nhóm thanh niên chém chết tại chỗ, một người khác bị trọng thương sau khi hai bên xảy ra va chạm giao thông.

Người chết trong sự việc là anh Nguyễn Ngọc Đạt (SN 1982, trú tại Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội).

Theo lời kể của anh Nguyễn Ngọc Ánh (người nhà nạn nhân Nguyễn Ngọc Đạt) thì tối 6/9 anh nhận được tin anh Đạt gặp nạn.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Sau đó ít phút, gia đình anh Ánh nhận được tin anh Đạt gặp tai nạn đang cấp cứ tại bệnh viện 103. Quá choáng váng, cả gia đình lập tức xuống phòng cấp cứu thì được các bác sĩ cho biết anh Đạt đã tử vong trước đó.

Theo kết luận khám nghiệm tử thi, anh Đạt tử vong do đứt động mạch cổ, đứt đốt sống cổ 2,3 do vết chém dài tới 17cm. Ngoài ra, sọ trước bị chém rạn lõm sâu gần 1cm, rộng tới 6cm.

Được biết anh Đạt đã có vợ và có 2 con nhỏ (lớn 4 tuổi, nhỏ 1 tuổi).

Theo anh Ánh, vụ án mạng xảy ra do anh Đạt nhận được điện thoại của người em cầu cứu việc bị một nhóm côn đồ đuổi đánh.

Nghe vậy, anh lên xe ra can ngăn. Biết nguyên nhân chỉ là do va chạm giao thông nhẹ, anh Đạt nói chuyện phải trái để giàn xếp. Chưa kịp nói dứt câu, nhóm côn đồ đã trút “mưa dao” xuống người nạn nhân đến chết.


Hiện cảnh sát đang tích cực truy bắt những thanh niên còn lại để điều tra, làm rõ vụ việc.

Đại Minh – Đại Trí

Bình luận
vtcnews.vn