Truy sát chồng để sống với người tình

Pháp luậtThứ Sáu, 13/02/2015 08:00:00 +07:00

Sau hồi cãi vã, Thảo vớ dao thủ sẵn dưới gối đâm nhiều nhát khiến chồng gục ngay tại chỗ, sau khi gây án, Thảo lạnh lùng rời khỏi nhà, bỏ mặc chồng

Sau hồi cãi vã, Thảo vớ dao thủ sẵn dưới gối đâm nhiều nhát khiến chồng gục ngay tại chỗ, sau khi gây án, Thảo lạnh lùng rời khỏi nhà, bỏ mặc chồng trong cơn nguy kịch.

1. Đã hơn một tuần trôi qua, nhưng vụ việc Hà Thị Thanh Thảo cố tình gây sự rồi dùng dao truy sát chồng khiến cho rất nhiều bà con ở xã Long Thành Trung hết sức bất bình.

Những người hàng xóm từng chứng kiến cảnh Thảo luôn hành xử ngang ngược với chồng và người cô ruột của chồng là bà Lê Thị Anh (người cưu mang và cho đất để vợ chồng Quyền – Thảo cất nhà) trong suốt nhiều năm qua đã chủ động đến cơ quan Công an tố cáo hành vi tội ác của Thảo và đề nghị phải xử lý nghiêm trước pháp luật.


Anh Lê Mộng Quyền và Hà Thị Thanh Thảo thời còn mặn nồng. 

Quá bức xúc trước việc con trai mình bị vợ truy sát, bà Lê Thị Tâm than thở: Anh Quyền và Thảo lấy nhau từ cách đây hơn 20 năm. Ngày ấy, hoàn cảnh kinh tế gia đình anh rất khó khăn. Nhà không có ruộng rẫy nên ông bà thường nhận những công việc như làm cỏ rẫy, phun thuốc trừ sâu thuê cho những chủ vườn kiếm tiền lo cái ăn, cái uống cho cả gia đình.

Thấy cha mẹ vất vả, lại thường xuyên phải tiếp súc với nhiều loại thuốc trừ sâu gây độc hại cho sức khỏe nên Quyền đã yêu cầu cha mẹ chỉ làm những loại công việc nhẹ nhàng, còn những việc nặng nhọc và độc hại thì để anh gánh vác.


Lúc 4h30' ngày 8/1/2015, sau một hồi chủ động gây sự, cãi nhau với chồng, Hà Thị Thanh Thảo (thường gọi là Phượng), 39 tuổi, trú tại ấp Long Thành, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã vớ lấy con dao nhọn giấu sẵn dưới gối đâm chồng là anh Lê Mộng Quyền, sinh năm 1969, nhiều nhát khiến anh này gục ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Thảo lạnh lùng rời khỏi nhà, bỏ mặc anh Quyền trong cơn nguy kịch.
Trong thời gian này, ở phần rẫy kế bên có một cô gái tên Thảo cũng thường xuyên ra phụ giúp cho cha mẹ cày thuê, cuốc mướn. Do có cùng cảnh ngộ nên chỉ sau vài lần nói chuyện, cả hai đã đem lòng thương yêu nhau và cùng hẹn ước nên duyên chồng vợ. Nguyện ước của đôi trai gái này cũng được hai bên gia đình có cùng hoàn cảnh tích cực vun đắp và đến năm 1994 thì một đám cưới đơn giản chỉ có trà nước, bánh kẹo thết đãi nhưng đã có rất nhiều bà con xóm giềng đến chúc mừng.

Sau đám cưới, vợ chồng Quyền được bà cô ruột cho một mảnh đất rộng hơn trăm mét để dựng nhà làm nơi an cư lạc nghiệp. Để chăm lo cho tổ ấm gia đình, hằng ngày ngoài việc nhận các công việc làm cỏ, phun thuốc trừ sâu cho các chủ rẫy, buổi tối Quyền còn nhận thêm các công việc từ nạo vét hầm cầu, dọn nhà cho đến vận chuyển rau củ ra chợ cho các thương lái.

Bao nhiêu tiền kiếm được, Quyền đưa hết cho vợ mà không bao giờ giữ lại một đồng nào. Nhờ sự chịu thương chịu khó ấy mà kinh tế gia đình luôn được đảm bảo và họ lần lượt sinh được 3 người con, trong đó có đứa con trai lớn đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, đứa thứ hai đang đi làm tại một xưởng mây tre lá, còn đứa út đang học lớp 8.


Cuộc sống gia đình thực sự bị đảo lộn vào năm 2004 khi anh Quyền phát hiện vợ mình có quan hệ tình cảm trên mức bình thường với một thanh niên ngụ ở ấp kế bên và trẻ hơn anh 5 tuổi. Nghĩ tình vợ chồng từng nhiều năm chia ngọt sẻ bùi, lại có với nhau 3 mặt con nên anh Quyền không trách mắng vợ, cũng không gây áp lực với người đàn ông kia mà chỉ gọi cả hai ngồi lại phân tích những điều phải quấy và yêu cầu hai người mau chóng chấm dứt quan hệ vụng trộm để vợ chồng anh được sống vui vẻ.

Anh Lê Mộng Quyền nằm trên giường bệnh với hàng loạt vết thương trên người. 

Tuy nhiên ngay tại buổi gặp mặt ấy, Thảo lớn tiếng mắng nhiếc anh Quyền thậm tệ, cấm anh không được can thiệp vào chuyện quan hệ bất chính của cô và cũng từ ngày ấy Thảo còn bỏ bê công việc gia đình, công khai dành nhiều thời gian ăn ở với người tình.

Để cảnh cáo vợ, năm 2010, anh Quyền đã đề nghị hai người sống ly thân nhưng Thảo không những không sợ mà còn lấn tới, sẵn sàng ném vào mặt Quyền bất kể thứ gì từ xoong nồi, bát đĩa cho đến những khúc củi nặng hàng chục kg. Ngoài ra, Thảo còn cảnh cáo mẹ chồng cùng tất cả những cô dì, chú bác bên chồng đừng xía vào chuyện của cô, nếu không đừng trách cô sẽ hành xử nặng tay.


“Chồng tôi cũng vì quá bức bối trước chuyện con dâu mà chết vì bệnh tăng xông máu, còn tôi cách đây 6 năm đã bị Thảo đuổi ra khỏi nhà phải đi làm giúp việc cho những hộ gia đình ở TP Tây Ninh để kiếm sống… Nhận được tin báo, tôi tức tốc chạy vào bệnh viện để chăm sóc thằng Quyền nhưng bị con Thảo chặn ngay ngoài cổng dằn mặt không cho trình báo với Công an… Thật là nhục nhã vô cùng chú ạ…”, bà Tâm than thở.

 2. Vẫn còn đau đớn bởi nhiều vết thương trên khắp vùng bụng, ngực, đầu, anh Quyền chua xót kể lại: “Có lẽ cũng tại tôi vì còn yêu thương vợ, cứ muốn níu kéo không đồng ý trả tự do cho cô ấy đến với người đàn ông khác nên mới xảy ra cơ sự. Nói thật mấy hôm nay tôi vẫn chờ một lời xin lỗi từ vợ để tha thứ và tiếp tục đoàn tụ vợ chồng nhưng cô ấy không làm… Đến nước này thì không thể nhịn được nữa, chắc phải để pháp luật xử lý thì cô ấy mới sáng mắt ra được…”.

Sáng sớm hôm ấy, Thảo thức dậy sớm hơn mọi ngày rồi đứng từ sau nhà gọi anh dậy đi làm. Do còn đang mỏi mệt bởi làm tăng ca buổi tối hôm trước nên anh Quyền yêu cầu Thảo để yên cho anh ngủ. Vừa nói dứt lời thì Thảo chạy xộc đến giường chỉ tay vào mặt anh Quyền chửi thề rồi nói không chịu đi làm thì lấy đất mà đổ vào miệng à.

Bị vợ chửi vô cớ, anh Quyền vùng dậy quát to: “Tôi đi làm cả đêm kiếm tiền lo cho mấy đứa nhỏ ăn học. Sáng nay được nghỉ, cô để cho tôi nghỉ ngơi lấy sức để tối tiếp tục đi làm…” rồi lại nằm xuống giường định ngủ tiếp.


Tuy nhiên ngay lập tức Thảo lớn tiếng thách thức: “Mày không dậy đi làm thì đừng nhìn mặt tao. Hôm nay tao khó chịu trong người lắm đó, đứa nào dám gây sự với tao, tao sẽ đâm chết đứa đó, kể cả mày nếu không chịu dậy, có tin tao sẽ đâm chết mày không…”. Vừa nói, Thảo vừa đưa tay xuống bên dưới chiếc gối lấy con dao nhọn xông tới liên tục đâm nhiều nhát.

Do không thể ngờ người vợ mà hơn 20 năm đầu gối tay ấp đã chuẩn bị truy sát mình từ trước nên anh Quyền không kịp né tránh những đòn hiểm của vợ, chỉ biết chạy ra sau nhà lấy cây chổi che chắn nhưng  Thảo vẫn không tha mà lao tới bồi thêm nhiều nhát cho đến khi anh Quyền gục xuống nền nhà. Thực hiện xong hành vi tội ác của mình, Thảo kéo anh Quyền vào giường rồi thản nhiên bỏ đi coi như không có chuyện gì xảy ra.

Nguồn: Cảnh sát toàn cầu
Bình luận
vtcnews.vn