Truy bắt kẻ chuốc thuốc mê hãm hiếp con riêng của vợ

Pháp luậtThứ Năm, 16/08/2012 04:00:00 +07:00

(VTC News) – Thấy con riêng của vợ từ bệnh viện về, Sương đưa chai nước cho uống. Ngay sau đó, cháu bé bị mê man và y đã giở trò đồi bại.

(VTC News) – Thấy con riêng của vợ từ bệnh viện về, Sương đưa chai nước cho uống. Ngay sau đó, cháu bé bị mê man và y đã giở trò đồi bại.

Hôm nay 16/8, Công an huyện Vân Canh (Bình Định) cho biết, đơn vị đang truy tìm Nguyễn Văn Sương (41 tuổi, ở KV5, P. Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn) là nghi phạm chuốc thuốc mê, hãm hiếp con gái riêng của vợ.


Theo hồ sơ cảnh sát, khoảng 20 giờ ngày 14/8, cháu Đinh Thị T. (16 tuổi, ở làng Hòn Mẻ, xã Canh Thuận, Vân Canh), đang chăm sóc mẹ là bà Đinh Thị Tệt (41 tuổi), đau nằm điều trị ở Trung tâm Y tế huyện Vân Canh, về nhà để giặt giũ quần áo cho mẹ.


Lúc này, Sương đưa cho cháu T. một chai nước bảo uống cho khỏe. Nghe lời cha dượng, T. cầm chai nước uống và tự nhiên bị buồn ngủ mê man.


Một lúc sau T. tỉnh dậy thì thấy người không mảnh vải che thân còn Sương thì nằm đè lên người.

T. vùng vẫy kêu cứu, Sương vơ vội quần áo lao ra khỏi nhà bỏ trốn cho đến nay.


Được biết, năm 2009, Sương từng đến thị trấn Vân Canh trộm bò và đã bị TAND huyện Vân Canh xử phạt 12 tháng tù giam.


Hết án tù, Sương đến sống như vợ chồng với bà Tệt.


Hiện vụ việc đang ngành chức năng gấp rút điều tra làm rõ.


Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn