Trượt cỏ ăn mừng: Từ Di Canio tới Mourinho

Thể thaoThứ Tư, 17/04/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News)-Mỗi pha lập công, từng chiến thắng luôn đưa đến cho người xem những pha quỳ gối trượt cỏ ăn mừng kinh điển.

(VTC News)-Mỗi pha lập công, từng chiến thắng luôn đưa đến cho người xem những pha quỳ gối trượt cỏ ăn mừng kinh điển.

1. Người đầu tiên phải nhắc đến đó chính là Jose Mourinho. Một con người đặc biệt và luôn có những pha ăn mừng chiến thắng đặc biệt. Hẳn nhiều người hâm mộ còn nhớ hình ảnh Jose Mourinho chạy như điên trên sân Old Trafford để ăn mừng sau khi FC Porto loại MU ra khỏi Champions League.
 Những pha quỳ gối trượt cỏ ăn mừng kinh điển.

Còn ở mùa giải này, sau màn lội ngược dòng ngoạn mục của Real trước Man City, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã có màn quỳ gối trượt cỏ ăn mừng đầy sức mạnh.
2. Thầy nào, trò đó, đó chính là Drogba. Mùa giải trước, với bàn thắng vào lưới Bayern ở trận chung kết Champions League, ‘Voi rừng’ cũng đã có màn ăn mừng đầy sức mạnh như ông thầy cũ Mourinho.
3. Mức độ quan trọng của bàn thắng sẽ đưa tới độ hoành tráng của pha ăn mừng, đó chính là pha lập công của Ole Gunnar Solskjaer vào lưới Bayern ở trận chung kết Champions League kinh điển mùa giải 1998/99.
4. Ghi bàn thắng đã ‘vui’, làm tung lưới đối thủ không đội trời chung hoặc đội bóng cũ còn ‘sướng’ hơn nữa. Đó chính là trường hợp Dirk Kuyt và Adebayor.
5. Với khả năng ghi bàn ‘siêu phàm’, Henry trở thành chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử Arsenal. Thế nên, không ngạc nhiên khi người ta dựng tượng anh với màn quỳ gối trượt cỏ ăn mừng quen thuộc.
6. Vừa chân ướt chân ráo tới Premier League làm HLV của Sunderland, nhưng Paolo Di Canio đã để lại ấn tượng bằng pha quỳ gối trượt cỏ ăn mừng chiến thắng y như Jose Mourinho sau khi Sunderland hạ Newcastle trong trận derby vùng Đông Bắc nước Anh.
7. Nhưng không phải cầu thủ nào cũng có thể thể hiện pha quỳ gối trượt cỏ ăn mừng thành công cả. Hãy xem Van der Vaart.


T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn