Trường xây gần 20 tỷ đồng xuống cấp sau khi đóng cửa

Giáo dụcChủ Nhật, 22/11/2015 06:56:00 +07:00

Bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư kiêm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, trường Trung cấp nghề tỉnh Bạc Liêu tại xã Long Thạnh (huyện Vĩnh Lợi) đã được sáp

Sử dụng không hết công năng, trường dạy nghề ở Bạc Liêu xây dựng với số tiền gần 20 tỷ đồng phải đóng cửa sau khi sáp nhập với đơn vị khác. 
 Bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư kiêm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, trường Trung cấp nghề tỉnh Bạc Liêu tại xã Long Thạnh (huyện Vĩnh Lợi) đã được sáp nhập vào trường Cao đẳng nghề của tỉnh này. 

 Trước khi sáp nhập với trường cao đẳng, trường trung cấp nghề do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu quản lý. 

 Theo ông Đặng Tiến Út, nguyên Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu, trường Trung cấp nghề tỉnh Bạc Liêu có tổng dự toán trên 80 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chưa có vốn nên cơ sở vật chất hiện nay mới được đầu tư khoảng 18 tỷ, chủ yếu là ngân sách trung ương hỗ trợ.
Gần 5 năm trước, trường này đưa vào sử dụng trong khu đất được quy hoạch rộng đến 7,2 ha. Nhà xưởng khang trang nhưng lúc đó chỉ có vài chục học sinh vào học dù Sở giao chỉ tiêu cho trường tuyển sinh 1.000 người vào năm 2011. Mục tiêu đào tạo của trường Trung cấp nghề Bạc Liêu gồm các ngành như: Kỹ thuật điện, sửa chữa lắp ráp máy lạnh, may thời trang, sửa máy nổ, điều hòa không khí và thiết kế đồ họa... 

 Đến nay, nền nhà xưởng bị sụt lún, xuống cấp. Theo ông Út, do quá ít người học nghề nên việc sáp nhập trường trung cấp vào cao đẳng là cần thiết vì cơ sở vật chất này sử dụng không hết công năng trong nhiều năm. "Khi sáp nhập, trường cao đẳng có thể đào tạo được cả 3 loại hình là cao đẳng, trung cấp và sơ cấp nghề. Nếu để hai trường thì có đến 2 bộ máy quản lý sẽ gây tốn kém", bà Nam nói.
  Dấu hiệu xuống cấp tại khu nhà xưởng trường trung cấp nghề vừa được nhập vào trường cao đẳng.

Tường bị nứt nhiều nơi.
 Do không tuyển được học sinh, trường đã liên thông với các đơn vị khác đào tạo một số ngành nhưng lúc cao nhất là năm 2014, chỉ có gần 200 người vào học. Nơi đây đã trở thành cơ sở 2 của trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu (có trụ sở tại TP Bạc Liêu) nhưng cỏ mọc um tùm xung quanh các khu nhà xưởng.

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn