Trương Quỳnh Anh, Quỳnh Chi đau lòng trước sự ra đi của Duy Nhân

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 08/05/2015 07:50:00 +07:00

Trang Trần, Thái Hòa, Trương Quỳnh Anh, Quỳnh Chi, Thái Hoà, Ngân Khánh, Ngọc Quyên, ... đều đau lòng trước sự ra đi của người mẫu khi anh mới 29 tuổi.

Trang Trần, Thái Hòa, Trương Quỳnh Anh, Quỳnh Chi... đều đau lòng trước sự ra đi của người mẫu khi anh mới 29 tuổi.  

Mặc dù đã dự đoán trước về sự ra đi của Duy Nhân, nhưng khi biết tin anh trút hơi thở cuối cùng vào 0h30 ngày 7/5, người thân, bạn bè và đồng nghiệp vẫn không giấu được tâm trạng đau đớn, nghẹn ngào.

Trong 3 ngày bị hôn mê vì biến chứng sau ca phẫu thuật ghép tủy, người mẫu Trang Trần đã vào thăm Duy Nhân, nhìn anh bị co giật trong phòng cách ly mà xót xa. Tối qua (6/5), cô cũng có mặt tại bệnh viện động viên người thân, thậm chí cầm bàn tay còn ấm của anh.

Cô chia sẻ: 'Ba tiếng trôi qua và em cũng chẳng dám tin là sự thật. Tối nay gần 2 tiếng chỉ được nhìn anh, nắm tay anh một chút xíu thôi, còn dặn anh phải ráng lên, mọi người đợi anh tỉnh lại. Anh vẫn nghe được mà, anh chỉ không nói được thôi. Bàn tay của anh vẫn ấm. Em vẫn tin vào phép nhiệm màu.

Mặc dù gia đình, chúng em nhận tin xấu từ sáng nay nhưng em vẫn tin vào sự kỳ diệu vì khi xưa ba em cũng hôn mê sâu cả tuần và cũng tỉnh lại.

Em biết lý trí anh mạnh lắm, anh lạc quan yêu đời lắm khi chát chít anh vẫn đầy phấn khởi. Sự ra đi của anh có lẽ người sốc nhất là mẹ anh.

Em tin rằng trong trái tim tất cả những người quan tâm anh ai cũng sẽ có tâm trạng như em. Người tốt, hiền lành thì ra đi sao xót quá.


Em hiểu số kiếp anh ngắn ngủi nhưng cuộc sống của anh đầy ý nghĩa: một người mẫu nam hiền lành, không bon chen, không đánh đổi mà em biết. Anh luôn chân thành với tất cả mọi người. Anh mãi là một người mà tất cả bọn em đều yêu mến. Hãy yên nghỉ anh nhé!'
 Duy Nhân qua đời ở tuổi 29 sau  hơn 6 tháng chống chọi với bệnh ung thư máu.

Duy Nhân qua đời ở tuổi 29 sau hơn 6 tháng chống chọi với bệnh ung thư máu.

Diễn viên Thái Hòa bày tỏ tình cảm của mình dành cho Duy Nhân: 'Sau vài lần chứng kiến người thân ra đi, nhiều sự ra đi đột ngột, điều đó làm mình thay đổi nhiều về mục đích và thái độ sống. Theo tin mới nhận thì em Duy Nhân mất lúc 12h. Duy Nhân rất là hiền lành dễ thương. Xin được chia buồn với gia đình em'.

Nhà thiết kế Nhật Dũng từng có cơ hội làm việc với Duy Nhân tiếc thương: 'Em đã ra đi thật rồi. Anh cứ mong phép màu sẽ nhuộm cho em. Rất đau lòng khi em ra đi.

Anh nhớ như in ngày 11/10/ 2010, anh em chúng ta còn diễn chung với nhau ở đêm hội doanh nhân ở nhà hát thành phố. Em là người đưa siêu mẫu Phương Mai đến phòng anh để thử trang phục. Diễn xong tối đó cùng nhau lai rai vài chai bia.

Em nói những câu anh rất khâm phục: 'Em còn khỏe, em vừa trúng show quảng cáo nước tăng lực. Anh à! em được show này em vui lắm'. Một nụ cười nở trên môi. Vậy em đã ra đi thật rồi. Sẽ không còn những cơ hội anh em chúng ta trò chuyện với nhau nữa rồi. Em về nới chín suối em nhé!'.

Diễn viên Ngân Khánh nhớ về kỷ niệm chung khi cùng làm việc với Duy Nhân: '10 năm trước, khi mình còn chập chững những bước đầu tiên với nghề người mẫu thì bạn là một trong số những đồng nghiệp nam mà mình có cơ hội hợp tác cùng.

Thời điểm đó, mình vốn là đứa nhút nhát và luôn cảm thấy tự ti về chiều cao trước những anh chị người mẫu khác, nên hễ cứ mỗi lần được mời đi chụp hình cùng một vài người mẫu nữ hoặc nam là y như rằng mình lại lo lắng.

Rồi mình gặp bạn. Ấn tượng của mình về bạn trong buổi shooting đầu tiên là: bạn khá kiệm lời, trông bạn có vẻ là người khó tính hoặc có thể bạn chảnh? Bằng bản năng tự nhiên, mình lại càng thu mình lại, và nghĩ rằng có lẽ hôm nay cũng như nhiều hôm trước.

Suốt buổi sáng, cả mình và bạn đều lặng lẽ chụp, rồi lặng lẽ thay đồ, rồi lặng lẽ chụp. Mãi đến trưa, có dịp ngồi ăn cơm và trao đổi vài câu chuyện bên lề, rồi những kinh nghiệm trong nghề nghiệp mà lúc ấy mình mới phát hiện ra là: bạn rất hiền, nụ cười của bạn có thể mang đến cho người đối diện cảm giác yên tâm về những gì họ nghĩ về bạn.

Và bạn khiến mình quên đi cái cảm giác ban đầu của buổi sáng hôm ấy. Trở lại với công việc, bạn nói chuyện nhiều hơn, cởi mở hơn, càng lúc bạn càng hòa đồng và thân thiện hơn. Về sau thì mình cũng không thể nhớ là cả hai đã nói những gì mà suốt nửa buổi chụp hôm ấy, cả mình và bạn đều cười liên tục.

Bạn giỡn khá nhiều nhưng vẫn không quên giúp đỡ ê kíp khi có ai đó cần bạn. Buổi chụp hình kết thúc, cả mình và bạn đều vui vì chúng ta lại có thêm một người bạn mới, bớt đi một cảm giác rằng nghề người mẫu thì khó có thể làm bạn cùng nhau.

Bẵng đi một thời gian dài, tuy không liên lạc và cũng không có cơ hội để hợp tác trong những dự án sau, nhưng mình vẫn theo dõi thông tin và cũng biết được vài cột mốc quan trọng trong cuộc đời bạn. Điều làm mình sốc là khi biết thông tin bạn đang chiến đấu với tử thần.

Mình cũng như nhiều anh chị em nghệ sỹ khác đã mong muốn được góp chút tấm lòng với hy vọng bạn sẽ vượt qua đại nạn để trở về. Vậy mà... Ngay lúc này, mọi đau đớn đã kết thúc. Nguyện cầu bạn được an yên, hãy phù hộ những người thân yêu bên mình sớm vượt qua khổ đau, Duy Nhân nhé!'.
 Trong mắt Ngọc Quyên, Duy Nhân là người anh hiền lành.

Trong mắt Ngọc Quyên, Duy Nhân là người anh hiền lành.

Người mẫu Ngọc Quyên biết tin Duy Nhân ra đi thông qua báo chí. Từ Mỹ, cô gửi lời tiễn biệt anh: 'Xin chia buồn cùng gia đình Duy Nhân, một người anh từng ngồi tâm sự với tôi về cuộc sống và tương lai. Linh hồn anh đã lên thiên đàng. Mong rằng anh ra đi và sẽ bắt đầu mốt cuộc sống mới nhiều niềm vui nơi thế giới bên kia. Tạm biệt người anh của tôi. Mọi người sẽ mãi nhớ về anh'.

Ca sỹ Trương Quỳnh Anh thương vợ của Duy Nhân: 'Chiều hôm qua còn vào thăm anh, mong gặp anh lần cuối, nhưng người ta chỉ cho thân nhân vào thôi. Vậy là ngồi trước cửa nói chuyện với Oanh (tên vợ Duy Nhân).

Em nói: 'Bác sỹ nói ảnh không qua khỏi hôm nay, giờ em chỉ mong vào... điều kỳ diệu'. Tôi nghe mà cố kìm lòng không khóc vì tôi biết em cũng vậy. Sẽ không còn đau đớn nữa. Tạm biệt anh!'.

MC Anh Khoa từng hứa với Duy Nhân, khi nam người mẫu ra viện sẽ tổ chức đêm tri ân cho anh: 'Anh em mình có hứa với nhau khi em khoẻ lại và ra viện thì chúng ta sẽ có một đêm tri ân để em gặp và cảm ơn trực tiếp những khán giả đã yêu thương và cùng góp sức vì em trong suốt thời gian qua. Những ân tình đó em có nói với anh là sẽ không bao giờ em trả được hết.

Anh quý sự mạnh mẽ và nghị lực của em, chưa bao giờ em nản chí. Anh vẫn nhớ lần đầu vào thăm em, em còn kể là trước khi tiến hành hoá trị, em có ý nguyện gửi vào 'ngân hàng tinh trùng' để mong sau này sẽ có con vui, buồn cùng vợ chồng mình và mẹ của em.

Em nằm trong bệnh viện nhưng luôn hỏi han anh cùng các anh chị khác ở ngoài. Quý em vì sự hiền lành và lúc nào cũng chỉ cười, rất ít khi nói hay chia sẻ. Vĩnh biệt em nhé Duy Nhân!'.


Anh cũng viết thêm: 'Theo di nguyện của em và ý nguyện của gia đình, đám tang sẽ miễn chấp điếu,kể cả việc nhận trái cây. Đám tang vẫn nhận hoa và nhang,đèn vì Nhân mong nhận được nhiều hoa để đưa em đi!

Gia đình của em Duy Nhân xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các anh chị, bạn và các em đồng nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau và toàn thể khán giả,độc giả gần xa đã quý mến em,giúp đỡ em và cầu nguyện cho em trong suốt thời gian qua'.
 Hình ảnh tươi cười của nam người mẫu bên Linh Chi và ê kíp phim 'Thám tử Hên Ry' - bộ phim cuối cùng anh tham gia trước khi phát hiện ra căn bệnh hiểm nghèo.

Hình ảnh tươi cười của nam người mẫu bên Linh Chi và ê kíp phim 'Thám tử Hên Ry' - bộ phim cuối cùng anh tham gia trước khi phát hiện ra căn bệnh hiểm nghèo.

Người đẹp Linh Chi từng đóng chung với Duy Nhân trong Thám tử Hên Ry - bộ phim cuối cùng mà nam người mẫu tham gia trước khi phát hiện ra bệnh ung thư máu. Cô viết: 'Anh ơi, em mới nghe tin của anh. Thật sự không thể tin được. Anh đi nhanh quá.

Phim này vừa mới đây chúng ta cùng đi với nhau, chỉ mới đây thôi. Quay xong phim này cũng là lúc cả đoàn nghe tin anh bị bệnh. Cứ mong anh sẽ vượt qua được, nhưng... Yên nghỉ anh nhé, giờ đây anh sẽ không phải chịu đau đớn nữa. Mọi người sẽ luôn nhớ về anh. Nụ cười này sẽ luôn còn mãi anh nhé!'.

MC Quỳnh Chi dù chưa có dịp tiếp xúc với Duy Nhân lúc anh còn sống nhưng cũng đau lòng về cái chết của nam người mẫu. Cô thương cho người vợ của Duy Nhân: 'Mình thích sống như thế, tử tế để khi ra đi mọi người đều thấy tiếc thương. Tạm biệt một người không quen mà ấn tượng của mình về anh là khuôn mặt hiền lành. Anh nhắc mình nhớ cuộc sống này rất mong manh, còn thương được cứ thương, còn bỏ qua được cứ bỏ qua.

Nghĩ đến vợ của anh, cô bé 24 tuổi vừa phải chịu nỗi đau quá lớn, em sẽ cảm giác ra sao? Nghĩ đến đó chỉ muốn ôm em, một người dù không quen nhưng chị biết, đây sẽ là một trong những đêm em không thể quên trong cuộc đời.

Đau thì cứ đau, đau đến mức nào thì nó cũng sẽ qua vì quen thuộc, nhưng chắc chắn cái khoảng trống ấy sẽ còn mãi trong em, nhắc em về một mối tình đẹp dang dở, nhắc em yêu nhiều hơn nữa những người mà em vẫn may mắn có họ trong cuộc đời. Quan trọng em biết sao không!

Phụ nữ mình ai sinh ra cũng đã có một số phận, nếu em xứng đáng thì hạnh phúc luôn ở phía trước trên con đường mà em đi. Buồn đau như thế nào thì cũng sẽ qua, quan trọng là mình phải sớm đứng lên, mỉm cười xinh đẹp và bước tiếp. Mong em và gia đình sớm vượt qua nỗi đau này. Thương em'.

Stylist Nguyễn Thiện Khiêm, người anh thân thiết với Duy Nhân đăng tải một bức ảnh anh chụp cho người mẫu cách đây 5 năm tại chùa Vĩnh Nghiêm, nơi sẽ tổ chức đám tang vào chiều nay. 'Bức ảnh này gần 5 năm rồi em trai nhỉ! Lúc đó em có chuyện buồn nên quyết định cắt tóc ngắn.

Thằng cắt tóc ở Bình Dương hiểu sai ý cắt xấu òm. Thế là em gần như cạo trọc. Tự nhiên tôi nghĩ đến concept chùa, thế là cùng photo Lý Vĩnh Đông chụp tại chùa Vĩnh Nghiêm. Tôi cứ ân hận trong lòng có phải là điềm gở báo trước cuộc đời không yên bình?

Cafe với em và vài người bạn nữa, ngồi 'tám' chuyện về showbiz, em nhoẻn miệng cười hiền lành và chẳng lo toan. Cuộc đời em an vị ở Huế, đi đi về về. Nhân khoe cua được Oanh, nhỏ và xinh như cây kẹo.

Có nhiều sự ngã giá trắng trợn với Nhân để đổi sự giàu sang, hơn là kiếp nhà trọ ọp ẹp và xe Wave cà tàng. Nhưng em đã dũng cảm thoát, điều mà anh biết rất nhiều đồng nghiệp em dễ sa lầy. Em tâm sự khi bệnh là em không đau đớn. Em chỉ thấy thương mẹ, thương vợ, thương chị. Họ yếu đuối và phải oằn mình nuôi một thằng đàn ông như em.

Em thấy mình có lỗi với họ. Giờ Nhân mất đi, bao nhiêu người buồn, nhất là mẹ và vợ em. Rồi họ cũng phải vượt qua để sống tốt hơn lên. Em linh thiêng phù hộ cho họ khỏe mạnh và hạnh phúc em nhé!'.
 Bức ảnh Duy Nhân chụp tại chùa Vĩnh Nghiêm cách đây 5 năm.

Bức ảnh Duy Nhân chụp tại chùa Vĩnh Nghiêm cách đây 5 năm.

Ca sỹ Cao Thái Sơn đang ở Mỹ cũng tiếc thương đồng nghiệp: 'Cuộc sống thật mong manh. Mọi ranh giới giữa cái chết và sự sống thật gần. Thương tiếc cho em đã ra đi khi còn quá trẻ. Mong em sẽ yên nghỉ nơi bên kia cuộc sống.

Chúng ta còn có cơ hội sống bên gia đình người thân thì hãy cố gắng dành trọn vẹn tình yêu cho họ, bởi 90% những người sắp ra đi đều tiếc rằng có những điều họ làm còn dang dở... Hãy yêu, hãy sống thật trọn vẹn để không bao giờ hối tiếc điều gì'.

Hoa hậu Diễm Hương: 'Chưa từng làm việc hay nói chuyện với anh thực sự. Nhưng có một duyên nhỏ là khi biết về anh, cứ thế em cũng mạo muội cho là mình biết anh. Ngày anh bệnh, em tin không chỉ em và tất cả mọi người đều buồn. Cả giới showbiz, mọi người vẫn nghĩ sẽ luôn lạnh lùng lại bất ngờ ngập tràn tình người hướng về anh.

Khi có tin anh khoẻ, em cũng trong nhiều người vui lây cho vợ và mẹ anh. Hy vọng. Vậy mà giờ đọc tin... Em cầu chúc anh ra đi thật bình yên. Xin được chia sẻ cùng gia đình anh Duy Nhân'.

Cựu người mẫu Thúy Hạnh: 'Thương em và bà xã quá, cuộc sống đúng là quá mong manh. Em ra đi thanh thản nhé, mọi người sẽ luôn nhớ đến em!'.

Ca sỹ Nguyễn Trần Trung Quân: 'Anh yên nghỉ bình yên anh nhé. Anh là một người hiền lành, tốt bụng, đáng khâm phục và luôn được mọi người yêu thương, tôn trọng. Em rất nhớ những lần quay chung chương trình cùng anh. Sẽ luôn nhớ nụ cười của anh. Tạm biệt anh nhé - anh Duy Nhân!'.

Cựu người mẫu Dương Yến Ngọc viết: 'Kết thúc một kiếp người ngắn ngủi. Hãy yên lòng ra đi em nhé. Mong gia đình em sẽ mạnh mẽ vượt qua sự đau buồn này'.

Nguồn: Ngoisao.net
Bình luận
vtcnews.vn