Trưởng phòng ở Đắk Lắk nghỉ việc về nhà đẩy xe bán hàng rong: 'Sống thật, làm thật để được ghi nhận'

Kinh tếThứ Sáu, 29/09/2017 14:44:00 +07:00

Nguyên Trưởng phòng thuộc Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk xin nghỉ việc để về nhà đẩy xe đi bán hàng rong nói với PV rằng: "Tôi tin làm thật, sống thật sẽ được ghi nhận, điều mà khi tôi làm công chức gần như không được ghi nhận...".

Trong bài viết Lương ít, Trưởng phòng ở Đắk Lắk nghỉ việc về nhà đẩy xe bán hàng rong, VTC News đã kể câu chuyện về anh Nguyễn Như Hoàng (33 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đang giữ chức vụ Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Thông tin, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk) bất ngờ làm đơn xin nghỉ việc để về nhà mở quán bán hàng rong.

971592_670398392973386_1162600188_n 11

Hình ảnh anh Hoàng (đứng giữa) khi còn làm việc tại Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk 

Câu chuyện bắt đầu từ nội dung được anh Hoàng chia sẻ trên mạng xã hội, sau đó đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Anh Hoàng chia sẻ thêm với PV VTC News: "Trong công việc đã làm 11 năm qua, tôi cố gắng để làm tốt nhiệm vụ và khi giữ chức Trưởng phòng, tôi cũng vậy. Tuy nhiên, với đồng lương 4 triệu đồng/tháng, cuộc sống khiến tôi gặp nhiều khó khăn. Lương thấp khiến tôi không còn nhiệt huyết để cống hiến, để làm việc. Vậy, giữ ghế làm gì khi cả 2 yếu tố để tồn tại đều không có?".

"Tôi có tìm hiểu và biết UBND tỉnh Đắk Lắk đã quy hoạch các tuyến phố ở TP. Buôn Ma Thuột được bán hàng trên vỉa hè. Vì thế, sau khi nghỉ việc công sở, tôi đã quyết định làm 1 chiếc xe đẩy rồi tìm 1 vị trí nào đó để bán gà nướng và nhận giao gà tận nơi cho khách hàng có nhu cầu với giá 140 nghìn đồng/con", anh Hoàng cười nói với PV.

Một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận về công việc anh Hoàng làm thường ngày, sau khi rời ghế Trưởng phòng thuộc Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk:

21192870_1716898548323360_507945142313641947_n 4

 Khi còn giữ chức Trưởng phòng, anh Hoàng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

22093512_458919644505448_1171407100_n

 Ngoài công việc, anh Hoàng là người rất thích câu cá.

22127585_458919547838791_1868037609_n

Anh Hoàng luôn là người chồng, người cha có trách nhiệm và thương yêu gia đình nhỏ.

22093449_458919634505449_1276707679_n 3

 "Tôi tin làm thật, sống thật sẽ được nhìn nhận, điều này khi tôi làm nhà nước hoàn toàn không được ghi nhận”. anh Hoàng nói

capture-1249472 7

Sau khi làm đơn nghỉ việc vì lý do với đồng lương 4 triệu đồng/tháng, cuộc sống khiến gặp nhiều khó khăn.

22127522_458924001171679_964396219_n 5

Anh Hoàng đã về làm 1 chiếc xe đẩy rồi tìm 1 vị trí hợp lý để bán gà nướng và nhận giao gà tận nơi.

22093472_458923997838346_123618660_n 6

 Hiện tại, chiếc xe đẩy đang được hoàn thiện.

456 8

Anh Hoàng cho biết, mỗi ngày anh sẽ đẩy xe ra khu vực đường Phan Chu Trinh để bán gà nướng với giá 140 nghìn đồng/ con.

22127144_458943957836350_1690506702_n 9

Với nghề mưu sinh mới, anh Hoàng luôn cảm thấy hạnh phúc và hy vọng sẽ được phục vụ cho nhiều người. 

22091821_458944031169676_1639361199_n 10

Được biết, anh Hoàng là người rất hòa đồng và vui vẻ. Trước nhiều áp lực xảy ra khi đang giữ chức Trưởng phòng, anh quyết định xin nghỉ để về nhà bán hàng rong và được rất nhiều người ủng hộ.

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn