Trưởng, phó buồng đánh chết can phạm vì miếng thịt

Pháp luậtThứ Sáu, 10/08/2012 04:03:00 +07:00

Chỉ vì nghi ngờ một can phạm cùng phòng ăn vụng thịt kho, Trần Văn Hà và Phan Minh Quân đã đánh can phạm này đến chết.

Chỉ vì nghi ngờ một can phạm cùng phòng ăn vụng thịt kho, Trần Văn Hà và Phan Minh Quân đã đánh can phạm này đến chết.

Ngày 10/8, TAND TP. HCM tuyên phạt Trần Văn Hà (20 tuổi) mức án tử hình và Phan Minh Quân (18 tuổi, cả hai ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) 18 năm tù về cùng tội “giết người”.

Hai bị cáo Hà và Quân sau phiên tòa 

Theo cáo trạng, buồng 20 nhà tạm giữ Công an Q.Gò Vấp giam giữ 8 can phạm. Trong đó, Hà được phân công làm trưởng buồng. Sau đó, Hà chỉ định Quân là phó buồng.

Nghi ngờ Huỳnh Tấn Phát ăn vụng nồi thịt kho (của người nhà gửi cho một phạm nhân cùng buồng và Hà “lệnh” để các can phạm ăn chung), sáng 17/5/2011, Hà bắt Phát ngồi xếp bằng dưới đất, lưng tựa vào bậc thềm xi măng để tra khảo, đánh đập.

Một mình đánh chán, Hà ra lệnh cho Quân vào “dạy” Phát bằng những cú đạp vào người.

Lúc đầu, Phát không thừa nhận ăn vụng, sau đó bị đánh đau nên thừa nhận ăn vụng thịt kho. Tức giận, Hà lôi nồi thịt kho ra bắt Phát ăn hết và hai “đại bàng” đạp thêm mấy cái vào người Phát.

Sau đó, nghỉ một lúc, Hà lại kêu Phát xuống để “đánh” tiếp vì tội giặt giẻ lau không sạch.

Tối cùng ngày Phát tử vong vì đứt dạ dày, viêm phúc mạc cấp do hoại tử; xuất huyết đầu tụy do những cú đánh của “trưởng” và “phó buồng”.

Theo HĐXX, hành vi của Hà là côn đồ, đã phạm tội đang bị giam còn cố ý tước đoạt mạng sống của người khác, đồng thời còn xúi giục người vị thành niên phạm tội nghiêm trọng nên tuyên phạt Hà mức án tử hình.

Riêng Quân, đáng ra cũng phải nhận mức án nặng nhưng thời điểm phạm tội là vị thành niên nên được hưởng chính sách khoan hồng với mức án nhẹ hơn.

Ngoài hình phạt, HĐXX còn tuyên buộc Hà và gia đình của Quân liên đới bồi thường hơn 100 triệu đồng mai táng phí và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại.

Theo Thanh niên
Bình luận
vtcnews.vn