Trường học ở Ấn Độ có một học sinh

Tin tức - Sự kiệnThứ Ba, 04/02/2020 08:38:00 +07:00
(VTC News) -

Ngôi trường này còn có 2 giáo viên và 1 đầu bếp nấu bữa ăn trưa hàng ngày.

Janhavi Kumari, 7 tuổi hằng ngày đến trường với chiếc túi màu đỏ trên vai. Cô bé nhận được sự chào đón nồng nhiệt, bởi là học sinh duy nhất của trường.

Trong năm qua, ngôi trường với bức tường màu hồng, tọa lạc tại ngôi làng Mansa Bigha, quận Gaya, thuộc bang Bihar của Ấn Độ vẫn mở cửa chỉ để đón chào một học sinh là bé Janhavi. Ngoài Janhavi, ngôi trường còn có 2 giáo viên và 1 đầu bếp chuẩn bị bữa trưa cho 3 người.

"Cháu học được cách viết tên bằng tiếng Anh và thậm chí còn biết tên của các loại trái cây, màu sắc bằng tiếng Anh", Janhavi thì thầm. "Nhưng cháu lại không có bạn bè để cùng học, chơi đùa và nói chuyện".

Trường học ở Ấn Độ có một học sinh - 1

Priyanka Kumari đang dạy học cho Janhavi. (Ảnh: Manoj Chaurasia)

Priyanka Kumari, cô giáo của Janhavi cho biết rất ấn tượng với học sinh duy nhất, một bé gái nhút nhát phải đối mặt với sự phân biệt đối xử trong suốt thời gian dài và tiếp nhận nền giáo dục yếu kém.

"Janhavi rất nhanh nhẹn, con bé chưa bao giờ bỏ lỡ buổi học nào từ khi được nhận vào trường. Tất cả chúng tôi đều háo hức chờ đợi con bé mỗi ngày, bởi sự vắng mặt của Jahavi đồng nghĩa với việc chúng tôi không có gì để làm trong suốt cả ngày", Kumari nói.

Ngôi trường được xây dựng từ năm 1972 không phải lúc nào cũng vắng học sinh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ngờ vực về về chất lượng của các trường công lập, nhiều phụ huynh lựa chọn cho con cái chuyển đến học các trường tư gần đó.

Mặc dù chính quyền địa phương cố gắng thuyết phục phụ huynh cho con đến học tại trường công, đồng thời cung cấp miễn phí từ xe đạp, đồng phục, giày dép đến cặp sách, bữa trưa, nhưng các lớp học tại đây vẫn không có học sinh.

Trường học ở Ấn Độ có một học sinh - 2

(Ảnh: Manoj Chaurasia)

Janhavi xuất thân từ gia đình nghèo khó, cha làm việc tại trạm xăng và mẹ làm nội trợ. Họ thậm chí còn không thể đáp ứng được mức học phí thông thường, vì thế ngôi trường nhỏ này là sự lựa chọn duy nhất để bé được đi học. 

"Tại sao chúng ta lại phải đóng cửa trường học? Đây sẽ là sự bất công đối với cô bé. Ai cũng có quyền được học tập", Dharmraj Paswan, người đứng đầu địa phương cho biết.

Mẹ của Janhavi, bà Pinki Kumari cho biết rất vui mừng vì ngôi trường vẫn tiếp tục hoạt động chỉ để dạy cho con gái mình. "Chúng tôi rất hạnh phúc. Gia đình tôi rất nghèo và không thể chi trả những khoản học phí khổng lồ của trường tư", mẹ bé Janhavi nói.

Quỳnh Anh(Nguồn: Theguardian)
Bình luận
vtcnews.vn