Trương Hinh Dư: Mỹ nhân bị tiếng bán dâm, 5 năm gột không sạch

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 19/11/2017 10:46:00 +07:00

Lý Mạc Sầu bi lụy vì tình trong "Thần điêu đại hiệp" giúp Trương Hinh Dư trở thành ngôi sao, cô tự nhận giống Lý Mạc Sầu ở sự gai góc, khác người và bị người khác ghét.

Cách đây ít ngày, Trương Hinh Dư gây sốc khi bất ngờ cắt bỏ mái tóc dài thướt tha để tham gia show truyền hình thực tế Kỵ binh thần khuyển. Khác với sự tưởng tượng về một Trương Hinh Dư đẹp lả lướt quen thuộc, cô trở thành nữ binh trong từng tập show.

Hôm 11/11, trả lời phỏng vấn tại trường quay, cô cười: "Cắt ngắn lại cảm thấy thoải mái hơn, thoát ly được thói quen cũ, rất thú vị". Cô nói: "Tôi cũng cười chính mình đấy, sao lại như một đứa trẻ. Tôi để mái tóc này 7,8 năm rồi, mỗi lần cắt chỉ tỉa chút để độ dài không đổi".

"Ê kíp gặp tôi và nói trong quân ngũ mái tóc dài là một vật cản. Nghe vậy, tôi liền cắt tóc không cần suy nghĩ". Trầm ngâm một chút, nữ diễn viên được gọi là "mỹ nhân" thổ lộ: "Tôi cảm thấy việc gì cũng nên có lần đầu".

Nghe Hinh Dư nói chuyện, nhìn cô trong trang phục quân ngũ, ít ai tin rằng tên tuổi của cô gắn liền với thị phi. Cô bị coi là mẫu điển hình của những cô đào thích đi lên theo con đường nhan sắc thay vì thực tài.

Bông hoa dại màn ảnh Hoa ngữ

Trương Hinh Dư sinh năm 1987 tại Giang Tô (Trung Quốc). Cô khởi nghiệp từ năm 2007 nhờ phim cổ trang Đại kỳ anh hùng truyện. Năm 2010, cô góp mặt trong phim điện ảnh Không thành thật chớ quấy rầy.

Truong Hinh Du: My nhan bi tieng ban dam, 5 nam got khong sach hinh anh 4

 

Những năm gần đây, Trương Hinh Dư nổi tiếng nhờ Sư tử Hà Đông 2, Tinh trung Nhạc Phi, Phong thần bảng, Thần điêu hiệp lữ, Thiên long bát bộ, Lộc đỉnh ký, Võ Mỵ Nương truyền kỳ. Trên màn ảnh, cô là gương mặt quen thuộc và được yêu thích.

Sự nghiệp của cô tại showbiz ổn định, bình lặng. Sự bình yên đối lập hoàn toàn với sóng gió đời tư. Nhiếp ảnh tạp chí FHM kể lần đầu tiên gặp Hinh Dư là khi cô mới 18, 19 tuổi.

Lúc đó, ấn tượng Trương Hinh Dư trong anh là cô gái với nước da trắng mịn, đường cong gợi cảm và ánh mắt sắc sảo. Cô không từ chối những shot ảnh thiếu vải. Cô thích nói và nói rất lớn như thể sợ mọi người không thể nghe tiếng.

Ở một góc, mẹ Hinh Dư luôn đau đáu nhìn về con. "Cô ấy kể đang viết nhật ký rồi đưa nhật ký cho tôi đọc. Ngay phần đầu nhật ký là giấc mộng của cô. Cô muốn một cuộc sống êm ấm", nhiếp ảnh gia kể lại.

Theo QQ, người trong giới đều biết Trương Hinh Dư từ bé đã thiếu thốn tình cảm, vật chật. Cô chưa bao giờ nói về cha, chỉ khóc vì mẹ. Trương Hinh Dư tự ví mình là bông hoa dại, muốn vươn mình tìm đến thành công trong showbiz.

Vậy nhưng hình ảnh về cô trong những năm qua để lại nhiều tranh cãi. Cô không được gọi là nữ thần ngành giải trí bởi tai tiếng không ngừng.

Nàng Becky hư hỏng của hội chợ phù hoa

Nhiều khán giả khi nhớ về Trương Hinh Dư liền nghĩ đến hai từ: đẹp và đàn ông. Cô giống như phiên bản đời thực của cô nàng Becky trong tiểu thuyết Hội chợ phù hoa (Vanity Fair).

Becky xuất thân thấp hèn nhưng sẵn sàng đánh đổi để bước chân vào giới thượng lưu trong xã hội. Cô lả lơi với bất kỳ người đàn ông nào có thể lợi dụng, bỏ qua mọi ánh mắt người đời để cứ thế tiến lên phía trước.

Năm 2007, Trương Hinh Dư khởi nghiệp nhưng cô mất đến 4 năm để được khán giả biết đến nhờ... loạt ảnh phòng the với tài tử TVB Ngô Trác Hy. Ảnh do cô chụp và tự đăng trên Weibo. Một đêm được chú ý, Trương Hinh Dư tự nhận đã đăng ảnh và hứng chịu đủ chỉ trích từ người hâm mộ Ngô Trác Hy.

Truong Hinh Du: My nhan bi tieng ban dam, 5 nam got khong sach hinh anh 7

 

Lúc này, đời tư cùng hình ảnh quá khứ của nữ diễn viên họ Trương được phát tán trên mạng xã hội. Cô không phải mẫu phụ nữ ngoan hiền. Năm 2009, Hinh Dư và bạn trai cũ cũng từng bị rò rỉ nhiều ảnh nóng.

Liên tục vướng scandal, năm 2012, nguồn tin từ Pháp chế Nhật báo cho biết Trương Hinh Dư có tiếng ăn chơi đua đòi. Khi còn sống ở Hàng Châu, cô lê la khắp các tụ điểm bar, vũ trường. Nguồn tin này khẳng định cô sẵn sàng phục vụ các quý ông từ A đến Z với giá 3.000 NDT (tương đương 10 triệu đồng).

Tin đồn từng là "gái bao" nhấn chìm những danh dự còn sót lại của nữ nghệ sĩ trẻ. Cô bị người yêu quay lưng. Trương Hinh Dư khẳng định tin tức không có bằng chứng. Nữ diễn viên khóc khi tổ chức họp báo, đệ đơn kiện. Nhưng khán giả vẫn gán ghép cô là "mỹ nhân bán dâm" vì tin rằng không có lửa sao có khói.

Trong lần trò chuyện cùng Thời báo Kinh tân hồi năm 2016, Trương Hinh Dư đã bật khóc. Cô nói chấp nhận đánh đổi một cái giá rất đắt để tồn tại.

"Tôi hiểu rằng mỗi người nghệ sĩ đều phải trải qua thử thách về truyền thông. Mạng xã hội nhìn tưởng vô hình nhưng lại quyền lực tối thượng. Mạng xã hội đã khiến tôi bị thương, làm tôi mất đi người tôi yêu và mẹ tôi sống trong nước mắt", cô nói.

"Tôi cũng hiểu khi đặt chân vào showbiz, tôi phải sống chung với lũ. Tôi chỉ có thể bị động đón nhận, không biết trước khi nào bão lũ ập đến. Tôi không sợ mình tổn thương nhưng tôi không dám nhìn ánh mắt buồn của mẹ", nàng Lý Mạc Sầu giãi bày.

"Showbiz có biết bao người giống tôi, nhưng họ may mắn khi không bị chế nhạo nhiều đến vậy", cô buồn bã nói.

Viên ngọc chưa được mài

Trương Hinh Dư tự nhận là người có sao nói vậy, tính cách cung Bạch dương điển hình. Những người từng cộng tác với cô thừa nhận khác với vẻ đẹp ngoại hình, tin đồn đỏng đảnh, Trương Hinh Dư ngoài đời lại là một "nữ hán tử". Cô mạnh mẽ, yêu ghét rõ ràng và nghĩ gì nói ấy.

"Cô ấy luôn biết mình muốn cái gì và cố gắng làm điều đó bằng được. Nhiều chuyện xảy ra, các nghệ sĩ khác tìm sự im lặng hoặc nghĩ rất lâu mới phản hồi. Nhưng cô ấy không cần một giây để nói", QQ dẫn lời một người trong đoàn làm phim Thần điêu đại hiệp.

 Bản thân nữ diễn viên 30 tuổi cũng thừa nhận "Tôi là người có chỉ số EQ cực thấp. Tôi không nghĩ quá nhiều, không có ác ý nhưng lại phát ngôn nhiều. Lời nói của tôi bị suy diễn thành ý tiêu cực".

Truong Hinh Du: My nhan bi tieng ban dam, 5 nam got khong sach hinh anh 9

 

Trương Hinh Dư nói cô thích "xả căng thẳng" trong hội họa và thư pháp. Ngoài đóng phim, cô dành thời gian cho các bức vẽ. Cô kể từ nhỏ đã thích vẽ, đam mê bột nước, các bức thủy mặc, quốc họa.

Tranh của Hinh Dư đẹp đến độ từng được mang ra trưng bày và bán quyên góp từ thiện vào năm 2016. Giới trong nghề đùa rằng nếu không là diễn viên, cô chắc chắn trở thành họa sĩ tài năng.

Nhưng người đố kỵ cho rằng cô lấy tác phẩm người khác mua danh cho mình.

Bị chê bai cùng cực, Trương Hinh Dư đáp trả: "Thế giới này đến cùng đang xảy ra chuyện gì vậy? Không thích không nhìn là được rồi, mãi nói lời cay nghiệt phải chăng có giúp ta cảm thấy dễ chịu?".

QQ miêu tả Trương Hinh Dư như viên ngọc chưa mài. Cô có tài, biết diễn xuất và còn có thể tiến xa hơn nữa. Trong Thần điêu đại hiệp, Trương Hinh Dư như hóa thân hẳn vào nhân vật Lý Mạc Sầu đáng thương cũng đáng giận. Đến Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Tiêu Thục Phi của cô khiến người xem chán ghét vì diễn quá đạt.

"Trong mắt tôi, Lý Mạc Sầu là người dám yêu dám hận, ngươi không thích ta, ta sẽ giết ngươi. Tiêu Thục Phi đẹp nhưng là người phụ nữ ngốc. Cô ấy muốn chiếm vị trí trong hoàng cung nhưng lại mơ mơ màng mang, trở thành vật hy sinh", cô nói.

"Họ không phải nhân vật phản diện mà là những người đáng thương. Khán giả ghét họ nhưng tôi đồng cảm với nhân vật", Trương Hinh Dư trải lòng.

Đàn bà đẹp dễ được mấy năm

Với Hinh Dư, mỗi nhân vật cô từng đóng đều mang chút gì cá tính bên ngoài đời thực. Cô giống Lý Mạc Sầu ở sự gai góc, giống Tiêu Thục Phi sự ngu ngốc và đều chịu cảnh bị dư luận ghét bỏ.

Cô từng yêu Lý Thần, Ngô Trác Hy, vướng nghi vấn hẹn hò Hoắc Kiến Hoa nhưng rồi mọi thứ đều không đến bến bờ. Những người đàn ông lần lượt tìm đối tượng mới.

Truong Hinh Du: My nhan bi tieng ban dam, 5 nam got khong sach hinh anh 11

 

"Tôi vẫn tin vào tình yêu nhưng không còn tin đàn ông nữa", Hinh Dư cười nói.

"Trong mọi cuộc tình, tôi xin nhận sai về mình. Các anh ấy đều là nam thần, là người tốt, chỉ có tôi không xứng đáng với họ. Nếu muốn chửi, hãy tiếp tục chửi tôi. Dù sao cũng đã nghe mắng nhiều năm còn họ thì chưa bao giờ", cô nói trong mệt mỏi.

Nữ diễn viên 30 tuổi tâm sự cô không bao giờ ỷ y vào nhan sắc để tiến thân trong sự nghiệp. Cô miệt mài đóng phim, sẵn sàng nhận đủ loại nhân vật chỉ để chứng minh bản thân.

"Đàn bà đẹp dễ được mấy năm? Đối với một diễn viên, khả năng diễn xuất mới tồn tại vĩnh viễn, có thể diễn đến già. Tôi muốn diễn xuát của mình được chấp nhận, giúp tôi có chỗ đứng cùng năm tháng", cô nhấn mạnh.

"Tôi chưa bao giờ xấu hổ với lương tâm. Làng giải trí này tin chắc rằng ai cũng từng bằng cách này cách khác để gây chú ý. Điều quan trọng là những năm qua, tôi luôn không ngừng theo đuổi nghệ thuật. Tôi từng đọc tin đồn trên mạng cho rằng Trương Hinh Dư thích đi nói xấu người khác. Thực sự là tôi không có nhiều thời gian rảnh đến vậy", cô nói.

Trong quá khứ, cô và người mẫu tai tiếng Phan Sương Sương là cái gai trong mắt dư luận khi cùng gây chú ý nhờ ảnh thân mật với bạn trai nổi tiếng. Họ bị xếp vào top chân dài, não ngắn, tai tiếng.

"Có điều, sau 6 năm, Phan Sương Sương đã bốc hơi khỏi showbiz còn Trương Hinh Dư ngày càng nổi tiếng. Không khâm phục cũng phải kính nể", nhà báo xã hội Gia Giai nhận xét trên QQ.

Cây viết Tuyết Cần báo Tân Hoa Xã nhận định: "Ai cũng nói ngành giải trí quá hỗn độn. Nhưng thực tế, ngành giải trí lại rất công bằng. Ai cũng có giai đoạn bị tẩy chay, gièm pha hay chế nhạo. Quan trọng có tạo dựng được tên tuổi trong tương lai hay không".

Thư Kỳ sau nhiều năm cố gắng đã tẩy được quá khứ đóng phim cấp 3. Vương Tổ Hiền cũng đã thể hiện được cái tôi sau thời gian bị cha mẹ bêu xấu.

"Không phải cứ nhờ vào thưa kiện, thanh minh mà phải chứng minh bằng năng lực. Nghệ sĩ thực lực là người biết biến những lời nhục mạ trở thành ca ngợi, liều mạng phấn đấu", Tuyết Cần nhận xét.

HinhDu_Longform_QUOTE_6_DESKTOP 11

 

Video: Bất ngờ trước nhan sắc của "Tiểu Long Nữ" đẹp nhất mọi thời đại sau 22 năm

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn