Trường Giang bật khóc nức nở: 'Sợ nhất một ngày, đi diễn về không còn khán giả nào chạy theo'

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 03/08/2018 07:33:00 +07:00

Nam danh hài lo lắng sẽ không còn khán giả nào đi theo, ủng hộ vì những sai lầm của anh.

Video: Trường Giang khóc nức nở nói về nỗi sợ của bản thân

Thời gian qua, Trường Giang là một trong những cái tên thu hút sự chú ý bởi sự góp mặt của anh trong Khi đàn ông mang bầu. Gần khép lại hành trình thú vị này, nam danh hài có những chia sẻ đầy xúc động ngay trên sóng truyền hình với khán giả.

Suốt quá trình đồng hành với Hương Giang trong Khi đàn ông mang bầu, khán giả có thể thấy một Trường Giang nấu ăn ngon, luôn hướng dẫn Hương Giang một cách tận tình hay nhiệt tình hỗ trợ 2 cặp đôi còn lại...nhưng có lẽ, đây là lần hiếm hoi nam danh hài bật khóc nức nở trước mặt mọi người.

"Tôi sợ nhất là đến một ngày, vì những sai lầm của mình, bước ra sân khấu không còn tiếng vỗ tay, đi về không có khán giả nào chạy theo. Trường Giang có thể bị tất cả mọi thứ, chỉ trừ một chuyện: Đi diễn về không có tiếng vỗ tay" - Trường Giang nghẹn ngào chia sẻ.

3456785678

 

Chỉ vài phút chia sẻ ngắn ngủi nhưng Trường Giang không ít lần phải ngước mặt lên trời để ngăn không cho nước mắt tiếp tục rơi. Người đồng hành với anh - Hoa hậu Hương Giang cũng cho biết, Trường Giang là người đàn ông bên ngoài nhìn có vẻ rất lạnh lùng, ích kỷ nhưng bên trong, anh lại là một người tình cảm, chất chứa nhiều tâm sự.

"Dù mệt mỏi thế nào nhưng khi đến trường quay, anh Giang lại mang đến niềm vui cho mọi người" - Hương Giang cho biết.

Tiếp nối những chia sẻ của Trường Giang, Hương Giang lại khiến khán giả xúc động trước ước mơ của cô. Người đẹp cho biết, sau khi kết thúc chương trình, mọi người có thể có con nhưng điều này lại là ước mơ xa vời với Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế.

34567678

Hương Giang bày tỏ mong muốn sẽ có con và mong con mình được hạnh phúc, không bị ai bắt nạt. Tuy nhiên, cô cũng chia sẻ rằng, đây là ước mơ xa vời với bản thân.

"Khi Trấn Thành hỏi han bác sĩ cho Hari, anh Giang kể về người yêu, gia đình sau này như thế nào, Kỳ Duyên - Hứa Vĩ Văn cũng thế và ngay giây phút đó tôi đã chạnh lòng.

Sau chương trình này, tôi có một nhân vật mới tồn tại trong cuộc đời của mình đó là bé Phù Thủy (tên Hương Giang đặt cho đứa con của cô khi tham gia chương trình), đại diện cho ước mơ của những người LGBT như tôi" - Hương Giang rớt nước mắt chia sẻ.

Sau đó, đương kim Hoa hậu Chuyển giới quốc tế bật khóc khi nhắc về mẹ đồng thời bày tỏ mong muốn trong tương lai sẽ có một đứa con trai để con bảo vệ mình.

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn