Trưởng công an xã Tam Sơn: Sinh ra ở mảnh đất dễ sống nhưng Khá 'Bảnh' ham chơi, lười lao động

Thời sựThứ Tư, 03/04/2019 13:45:00 +07:00

Theo vị trưởng công an xã, Tam Sơn là đất có nghề, dễ sống nhưng Khá "Bảnh" ham chơi, lười lao động, không tu chí làm ăn nên vi phạm pháp luật.

Video: Khá "Bảnh" khóc nức nở, thừa nhận ôm lô đề lấy tiền xây nhà

Ngày 2/4, PV VTC News về thôn Phúc Tinh (xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) để tìm hiểu về cuộc sống của Ngô Bá Khá (tức Khá "Bảnh") - kẻ "giang hồ mạng" vừa bị công an bắt giữ.

Thôn Phúc Tinh nằm cách trục đường quốc lộ 1A khoảng 4 cây số, đi quanh làng đều nồng mùi gỗ, tiếng máy móc rộn rã tại các gia đình.

Điều lạ là trong khi dân mạng cả nước lao xao trước thông tin Khá "Bảnh" bị bắt thì người dân nơi đây lại chẳng mấy quan tâm. 

"Tôi cũng giống như người dân nơi đây bận suốt ngày, thời gian không có nên việc Khá "Bảnh" bị bắt thì chúng tôi cũng không quan tâm mấy. Mà nó lớn như vậy nhưng suy nghĩ không chín chắn để vi phạm pháp luật thì bị xử lý là đáng", một người dân cho hay.

IMG_1010 5

   Căn nhà cấp bốn lụp xụp là nơi bà nội và mẹ của Khá đang ở. Phía cuối dãy là phòng của Khá. Kế bên là căn nhà 3 tầng hơn 100m2 Khá đang xây dựng.

Khi PV đến nhà Khá "Bảnh" chỉ có bà Ngô Thị Tài (84 tuổi, bà nội Khá) và mấy người thân của Khá ở nhà. 

Bà Tài tâm sự, hồi Khá còn đi học thì hay gây gổ đánh nhau rồi nghỉ học từ lớp 7. Sau đó, Khá "Bảnh" phải đi trại giáo dưỡng mất khoảng 2 năm. Ra trại, Khá lại đánh nhau và bị đi tù khoảng 5 tháng.

"Khi trở về quê, Khá cũng từng theo làm nghề mộc, cái nghề của dân làng nơi đây làm. Tuy nhiên, nó không chịu được gò bó, vất vả nên lại bỏ nghề", bà Tài kể.

Thường ngày, bà Tài thấy cháu trai cứ tối đến là livestream hoặc đóng phim, còn ban ngày về nhà Khá lại lăn ra ngủ, khiến bà nhiều lúc cũng buồn về đứa cháu nội.

"Đến việc ăn xong nó còn không rửa bát, nó lười như thế không biết sau này có đứa nào lấy nó không", bà nội Khá than.

b8c639cd5a51b80fe140

Bãi tập kết gỗ để chuyển về các nhà xưởng ở trong thôn Phúc Tinh.

Chia sẻ với PV, ông Ngô Đức Bình, Trưởng Công an xã Tam Sơn cho biết, trước kia nhiều người trong thôn Phúc Tinh đi làm mộc cho các chủ xưởng ở Đồng Kỵ đã nhìn thấy tiềm năng kinh tế của nghề, khi tay nghề đã cứng, họ về làng mở xưởng. Từ đó, người dân trong thôn phát triển rộng rãi nghề mộc.

"Chúng tôi có những lúc kiểm tra nhân khẩu thì có đến hơn 1.000 người từ nhiều nơi khác đến xã học nghề, mở xưởng làm mộc", ông Bình chia sẻ.

Theo ông Bình, nghề mộc có nhiều công đoạn, tuy nhiên một nhân công chỉ cần biết làm một công đoạn là cũng có thu nhập ổn định từ 200-300 nghìn đồng/ngày.

"Trước năm 2017 là năm làm ăn "đỉnh cao" của các chủ xưởng mộc, năm đó họ có thể kiếm hàng tỷ đồng/năm. Đến giờ tuy không còn phất như xưa nhưng họ vẫn có của ăn của để, nuôi sống bản thân và gia đình", ông Bình chia sẻ.

Mảnh đất Tam Sơn khi xưa được biết đến là mảnh đất tam khôi, hiếu học, vì vậy người dân nơi đây luôn thuần túy làm ăn, nuôi dưỡng con cái học hành. Tuy nhiên, trong số đó có một số thành phần cá biệt như Ngô Bá Khá.

"Ngô Bá Khá cũng từng làm nghề mộc nhưng sau đó cậu ta bỏ nghề rồi đua đòi, a dua theo bạn bè để giờ đây vi phạm pháp luật. Nếu như cậu ta theo nghề mộc của quê hương mình thì không lo đói khổ. Đây là mảnh đất dễ sống nhưng Khá "Bảnh" thuộc dạng ham chơi, lười lao động", ông Bình chia sẻ.

c054e3f7506bb235eb7a 3

Vợ chồng ông bà Tuấn - Phượng làm nghề đục lộ, nuôi 2 con ăn học trưởng thành.

Ông Bình lấy ví dụ về một người cũng nghỉ học sớm từ cấp 2 như Khá "Bảnh", là người hàng xóm ở ngay gần nhà ông.

"Hai vợ chồng người hàng xóm ở gần nhà tôi đến vụ vẫn cấy 1,5 mẫu ruộng, rồi trong những ngày nông nhàn họ làm thêm nghề mộc, mỗi năm cũng để ra được vài chục triệu đồng. Họ nuôi con cái ăn học đại học trưởng thành. Đấy, hoàn cảnh cũng giống Khá "Bảnh" nhưng có cần nổi tiếng gì đâu mà vẫn khá giả", ông Bình chia sẻ.

Người dân thôn Phúc Tinh cho hay, dân trong thôn từ trước đến nay đều chịu thương chịu khó làm ăn. Những người trẻ ăn chơi, đua đòi như Khá "Bảnh" chỉ là một bộ phận nhỏ.

Từ việc Khá "Bảnh" bị bắt, ông Bình cho rằng đó sẽ là bài học để các gia đình quản lý, giáo dục con cái chặt hơn để không vi phạm pháp luật, đánh mất bản thân bởi lối sống lười lao động, chỉ biết ăn chơi hưởng thụ.

Tối 1/4, Công an thị xã Từ Sơn và Công an tỉnh Bắc Ninh thực hiện lệnh bắt giữ Ngô Bá Khá (còn gọi là Khá “Bảnh”, SN 1993, trú thôn Phúc Tinh, Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) và đồng bọn về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, Khá và đồng bọn tham gia đường dây đánh bạc theo hình thức ôm, chuyển lô đề, trong đó, Khá được xác định là chủ lô đề.

Trước đó, chiều 21/3, lực lượng chức năng cũng đã lập biên bản hành chính xử phạt Ngô Bá Khá 5,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng về lỗi dừng đỗ xe trên cao tốc.

Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an thị xã Từ Sơn vào cuộc xác minh clip Khá "Bảnh" đập nát xe máy 70 triệu đồng, châm lửa đốt để đổi lấy xe điện.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn