Trưởng ấp bị tên trộm sinh viên siết cổ suýt chết

Pháp luậtThứ Sáu, 22/01/2016 05:06:00 +07:00

Đi ăn trộm bị phát hiện, gã sinh viên 19 tuổi lao vào tấn công, dùng dây siết cổ chủ nhà suýt chết.

Đi ăn trộm bị phát hiện, gã sinh viên 19 tuổi lao vào tấn công, dùng dây siết cổ chủ nhà suýt chết.

Sáng 22/1, ông Lê Văn Lọt - Chủ tịch UBND xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An - xác nhận công an xã đang lập biên bản vụ trộm đột nhập nhà trưởng ấp lấy tài sản, siết cổ nạn nhân suýt chết.
Nhà trưởng ấp Lê Văn Thương
Nhà trưởng ấp Lê Văn Thương 
Theo hồ sơ, khoảng 12h ngày 21/1, ông Lê Văn Thương - trưởng ấp Bình An, xã Thuận Mỹ - đang ngủ trưa trên võng thì nghe có tiếng động ở cửa sau bếp. Nghi ngờ có kẻ gian, ông Thương ra kiểm tra thì thấy một thanh niên đứng nép ở sát tường trong nhà vệ sinh, mặt bịt khẩu trang, đội nón, mặc quần đùi và cái áo sơ mi cũ là của ông.

Ông Thương lao tới giật khẩu trang tên trộm nên bị tên này tấn công lại. Gã quật ông ngã rồi dùng dây siết cổ. Lúc này, ông cố van xin tên trộm tha mạng cho mình. Lợi dụng lúc tên trộm mất cảnh giác, trưởng ấp co gối, bật mạnh vào bụng làm gã té ngã, ông Thương vùng ra, tri hô.
Cách đây 2 tháng, nhà này từng bị trộm tiền và vàng
Cách đây 2 tháng, nhà này từng bị trộm tiền và vàng 
Tên trộm chạy trốn ra khu gò mả gần đó nhưng đã bị người dân địa phương bắt giao công an.

Kẻ trộm được xác định là Đ.C.T  (19 tuổi, sinh viên một trường đại học tại TP HCM), ở sát vách nhà ông Thương.

Theo trưởng ấp, cách nay 2 tháng, gia đình ông từng bị mất trộm số tài sản gồm: 1 chỉ vàng 24k, 3,5 chỉ vàng 18k và 8 triệu đồng.

Video: Đi ô tô, trộm cây cảnh
Nguồn: Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn