Trước trận gặp Juve, Di Matteo nắn gân Torres

Thể thaoThứ Ba, 20/11/2012 10:05:00 +07:00

(VTC News) - Trận đấu với Juventus là cơ hội gần như cuối cùng để Roberto Di Matteo giữ lại chiếc ghế của ông, vì thế HLV người Italia đã vô cùng cẩn trọng

(VTC News) - Trận đấu với Juventus là cơ hội gần như cuối cùng để Roberto Di Matteo giữ lại chiếc ghế của ông, vì thế HLV người Italia đã vô cùng cẩn trọng cho thử thách cuối cùng này.


Ngoại trừ trận thắng không có nhiều ý nghĩa trước MU ở Capital One Cup, Chelsea chỉ giành thêm được đúng 1 chiến thắng nữa trong 7 trận đấu gần đây nhất của họ. Đáng báo động hơn, đội bóng áo xanh đã để thua tới 3, trong đó có cả những thất bại trước những đối thủ yếu hơn như West Brom.

Nếu tiếp tục thua Juve, Torres sẽ bị xem là nguyên nhân lớn nhất 

Phong độ bết bát ấy đã kéo lùi The Blues lại trên cả 2 đấu trường chính là Premier League và Champions League. Hiện, đội chủ sân Stamford Bridge đã tụt xuống vị trí thứ 3 ở giải Ngoại hạng, kém đội đầu bảng Man City 4 điểm. Đồng thời ở cúp châu Âu, các học trò của Di Matteo cũng chưa thể tự quyết được số phận của chính mình.

Cuộc đọ sức với Juve đêm nay sẽ là cơ hội cuối cho Di Matteo cùng các học trò lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Bởi nếu thua, cơ hội đi tiếp của đội bóng áo xanh sẽ là rất nhỏ và chiếc ghế của chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng gần như sẽ bay.

Vì vậy mà vị thuyền trưởng trẻ tuổi rất cẩn trọng cho cuộc đấu đêm nay. Và vẫn như thường lệ, vị trí ông lo lắng nhất vẫn là hàng tiền đạo khi mà Fernando Torres tiếp tục tịt ngòi.

Đêm nay sẽ là thử thách lớn dành cho cả hai thầy trò 

Trước trận đánh lớn, Di Matteo đã phải làm liệu pháp tâm lý cho El Nino khi tuyên bố rằng vị trí của chân sút người Tây Ban Nha không phải là bất khả xâm phạm. Ông khẳng định: "Tôi vẫn luôn nói rằng Chelsea có tới 2 tiền đạo là Torres và Sturridge. Và nếu cả hai cùng khỏe mạnh, tôi sẽ quyết định ai ra sân dựa trên phong độ của họ".

Trong 86 lần ra sân trong màu áo Chelsea, Torres mới chỉ có 18 bàn thắng. Và lần gặp nhau trước giữa Chelsea và Juve, cựu cầu thủ của Liverpool cũng tịt ngòi.

Không rõ đêm nay, liệu ngôi sao 28 tuổi này có cải thiện được thành tích làm bàn của anh hay không?


Giang Hương

Bình luận
vtcnews.vn