Trước khi mở miệng, hãy dùng 3 cái sàng lọc qua một lượt

Góc của nàngThứ Năm, 05/11/2015 12:05:00 +07:00

Một lời nói có thể biến người tốt thành kẻ xấu và ngược lại. Một câu chuyện được xào nấu có thể biến con kiến thành con voi.

Một lời nói có thể biến người tốt thành kẻ xấu và ngược lại. Một câu chuyện được xào nấu có thể biến con kiến thành con voi. Vậy trước khi nói, hãy giữ đầu óc thật tỉnh và khách quan.

Socrates là một nhà hiền triết nổi tiếng người Hy Lạp. Ngày kia, một học trò vội vàng chạy đến tìm ông, vừa thở hổn hển vừa hào hứng nói: “Con báo cho thầy biết một chuyện mà thầy tuyệt đối không thể nào tưởng tượng nổi…”

“Chờ một chút”, Socrates không ngần ngại ngắt lời anh ta, “Con nói cho ta biết, chuyện con định kể đã được dùng 3 cái sàng lọc qua chưa?”.

Người học trò bối rối, với vẻ mặt khó hiểu lắc đầu.

Socrates nói tiếp: “Khi con định nói cho người khác một chuyện gì đó thì ít nhất phải dùng 3 cái sàng lọc qua 1 lần đã! Cái sàng thứ nhất tên là chân thật, con muốn nói với ta một câu chuyện chân thật ư?”

Trước khi kể chuyện, phải phân biệt được đó là sự thật hay bịa đặt. 

Người học trò đáp: “Khi đi trên đường con nghe tất cả mọi người đều nói như vậy, con cũng không biết là có phải sự thật hay không nữa!”

Socrates lại hỏi: “Vậy thì hãy dùng cái sàng thứ 2 để kiểm tra, nếu không phải là sự thật thì ít nhất cũng có thể là thiện ý. Con muốn nói cho ta biết một việc có thiện ý sao?”

Người học trò đáp: “Không ạ, lại là một chuyện ngược lại ạ!”, lúc này anh ta xấu hổ cúi đầu xuống.

Socrates không buồn phiền mà nói tiếp: “Như vậy chúng ta lại dùng cái sàng thứ 3 để kiểm tra tiếp xem. Con vội vã như vậy muốn nói chuyện đó với ta, chắc hẳn là chuyện rất quan trọng à?”

Người học trò trả lời: “Cũng không phải là chuyện gì rất quan trọng…”.

Những chuyện linh tinh, không liên quan đến mình thì tốt nhất đừng nên bàn nhiều. 

Socrates ngắt lời anh học trò: “Là một chuyện không phải trọng yếu, cũng không phải xuất phát từ thiện ý, càng không biết nó là thật hay giả, vậy con cần gì phải nói? Nếu nói ra thì e rằng chỉ tạo thành phiền nhiễu cho cả hai chúng ta mà thôi!”.

Socrates từng nói: “Không nên nghe những lời đâm bị thóc, chọc bị gạo từ người khác, bởi vì người đó không phải vì xuất phát từ thiện ý mà nói cho bạn. Anh ta đã phơi bày chuyện riêng tư của người khác, thì tất nhiên cũng sẽ làm như vậy đối với bạn”. Bởi vậy, ông khuyên rằng hãy đặt lời nói trước 3 cái sàng, không làm người khởi xướng đưa đẩy thị phi, đương nhiên cũng sẽ không trở thành đối tượng bị lợi dụng cho những chuyện thị phi.

Lời đồn sẽ dừng lại ở người khôn ngoan, một câu nói vô hình có thể biến một người thành vĩ đại nhưng cũng có thể hủy hoại một người. Không có kiểm chứng trên thực tế mà đã vội nghe tin theo lời người ta nói, thì chẳng khác nào là một kẻ vô trách nhiệm, đồng thời cũng chẳng thể mang trọng trách, càng không thể làm nên việc lớn.

Hãy nhớ lời dạy của nhà hiền triết, trước khi nói chuyện nên dùng 3 cái sàng để lọc qua một lượt, làm được như vậy thì bạn cả đời được lợi, nhất nhất được người khác kính trọng.

Lệ Thanh

Bình luận
vtcnews.vn