Trung úy Thu Hiền 'Cảnh sát hình sự': Tôi không muốn thành gánh nặng cho đàn ông

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 18/10/2018 15:24:00 +07:00

Diễn viên Hoa Thúy vào vai trung úy Thu Hiền trong chuỗi phim "Cảnh sát hình sự" chia sẻ về cuộc sống hiện tại, sau ánh hào quang từng đi qua.

Diễn viên Hoa Thúy vào vai trung úy Thu Hiền trong chuỗi phim Cảnh sát hình sự khi còn là sinh viên khoa Chèo trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. 20 năm sau khi phim phát sóng, cô chia sẻ với phóng viên VTC News về cuộc sống hiện tại.

Vợ chồng tôi xa nhau vì quá thương nhau

- Nhiều khán giả tò mò về cuộc sống thường ngày của trung úy Thu Hiền phim "Cảnh sát hình sự". Chị sẽ chia sẻ gì với họ?

Hiện tại, tôi là diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ, thỉnh thoảng đi đóng phim và làm công việc kinh doanh. Ngoài ra, nhiệm vụ lớn nhất của tôi lúc này là chăm sóc hai con trai nhỏ.

Khi không phải xa nhà đóng phim, tôi thường dậy từ 4h hoặc 4h30 sáng. Tôi bắt đầu ngày mới bằng việc tập thể dục, dọn dẹp nhà cửa và tranh thủ đọc một số thông tin trên mạng. Sau đó, tôi đánh thức các con. Ba mẹ con có thể cùng nhau đọc sách hay nhảy múa trước khi đi ăn sáng. 

Khi các con tới trường, tôi tập trung giải quyết công việc của mình. Tôi cố gắng hoàn thành công việc trong ngày trước giờ các con tan học. Tôi luôn kết thúc một ngày bằng việc ở bên các con, chăm sóc, dạy dỗ và vui đùa cùng chúng.

Hoa THuy 7

 Nữ diễn viên Hoa Thúy sau 20 năm đóng "Cảnh sát hình sự".

- Trong lời chị kể, dường như thiếu bóng dáng của người chồng, người đàn ông trong gia đình?

Trong gia đình, luôn có những việc cần phải thu xếp. Giữa vợ chồng đều có những điều không mong muốn nhưng vẫn phải thực hiện. 

Hai vợ chồng tôi, mỗi người đều có những trách nhiệm quá nặng nề. Chúng tôi phải chia ra để hoàn thành bổn phận của mình. Anh còn mẹ già và sự nghiệp ở Quảng Ninh. Tôi cũng có mẹ già, các con nhỏ và công việc tại Hà Nội.

Vợ chồng tôi xa nhau là vì quá thương nhau, xa nhau vì muốn thực hiện trọn vẹn trách nhiệm của mình với đấng sinh thành, với công việc, với con cái. Chồng tôi rất thương vợ và các con nhưng hoàn cảnh bắt buộc anh phải ở xa. Tôi chấp nhận sống thiếu anh nhiều hơn, coi như anh đang đi công tác xa, chỉ mong anh luôn mạnh khỏe và vui vẻ với bổn phận của mình.

- Chị giữ mối quan hệ như thế nào đối với những người đàn ông từng bước qua cuộc đời mình?

Hai con người xa lạ, có thể đến với nhau, đi cùng nhau một đoạn đường, dù ngắn hay dài cũng đã là điều quý giá. Nếu phải chia tay, lẽ dĩ nhiên lúc đầu tôi cũng sẽ buồn và hụt hẫng, nhưng tôi luôn yêu quý và trân trọng những người đã đến với mình. Tôi luôn giữ họ một góc trong trái tim và cầu mong cho họ bình yên, hạnh phúc.

Tại sao phải giữ sự hờn trách, oán hận khi con người không phải là bất tử, có thể ra đi bất cứ lúc nào? Hãy yêu thương nhau khi còn có thể.

Tôi chưa bao giờ có ý định tìm một bờ vai để dựa vào

- Trên màn ảnh nhỏ, chị thường gắn liền với những nhân vật nữ tính, mềm yếu nhưng dường như ngoài đời, chị là một người rất mạnh mẽ. 

Khi con người bị va đập quá nhiều, liên tục phải chịu đựng những cú sốc hay những trắc trở, lận đận trong cuộc sống riêng, họ sẽ có ý chí vươn lên và nỗ lực sống hết mình.

Tôi luôn nghĩ trong cuộc sống này, buồn hay vui đều là những cảm giác quý báu. Tôi chỉ sợ tới một ngày nào đó, mình không biết buồn vui, đau đớn, sung sướng, hạnh phúc là gì. Chính vì thế, trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi đều cố gắng giữ suy nghĩ lạc quan, yêu thương mọi người.

Hoa Thuy (2) 8

 Diễn viên Hoa Thúy và hai con trai nhỏ.

- Công chúng biết tới chị với tư cách là diễn viên, nhưng ít người biết, chị còn rất mát tay trong việc kinh doanh. Chị đến với thương trường như thế nào?

Em trai là người đưa tôi đến với công việc kinh doanh. Trước đó, tôi chỉ biết tới đam mê nghệ thuật, sống hết mình với các vai diễn. Khoảng 3 năm trở lại đây, tôi có sự hứng thú đặc biệt với công việc kinh doanh.

Vì là nghệ sĩ lấn sang việc kinh doanh nên thời gian đầu, tôi giống như tờ giấy trắng, cái gì cũng phải học. Tôi luôn lựa chọn công việc phù hợp với bản thân.

Hiện tại, tôi và em trai mình đang là đại diện 2 thương hiệu của Mỹ về các giải pháp xử lý nước cho gia đình cũng như công nghiệp tại Việt Nam. Khối lượng công việc khá nặng nhưng tôi tự tin là mình làm được.

- Nghệ sĩ vốn dĩ rất mơ mộng, đặc biệt là nữ nghệ sĩ. Vậy làm thế nào chị cân bằng giữa tính nghệ sĩ với sự quyết liệt trong kinh doanh?

Tôi nghĩ, diễn viên không hẳn là người mơ mộng. Qua những năm tháng làm nghề khiến tôi nhận ra rằng, diễn xuất là nghề đối diện với rất nhiều áp lực.

Đứng trên sân khấu hay trước máy quay, diễn viên luôn phải tính toán tới rất nhiều yếu tố, từ những việc nhỏ nhất như đứng cách xa bạn diễn khoảng cách như thế nào là hợp lý, tới việc nói như thế nào, to hay nhỏ, nhanh hay chậm, ánh mắt phải thay đổi ra sao, cảm xúc bộ lộ như thế nào để vừa đủ mang lại cảm giác chân thật cho khán giả.

Bên cạnh đó, họ còn phải phối hợp đồng bộ với bạn diễn, quay phim, ánh sáng. Khi đạo diễn hô bắt đầu, cùng một lúc họ phải sống với cảm xúc, cuộc đời của nhân vật, vừa phải là chính mình để tỉnh táo, cân nhắc việc diễn sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

Thế nên, tôi cũng chưa chắc làm kinh doanh hay diễn xuất, cái nào chịu nhiều áp lực và đòi hỏi sự tỉnh táo, tính toán, lý trí nhiều hơn (cười).

- Để có được thành công như hiện tại, chị phải đánh đổi như thế nào?

Tôi không thích dùng từ đánh đổi. Trong cuộc sống có rất nhiều thứ đến với mình. Phải chăng cái tốt đến thì mình coi là may mắn, còn khi xảy ra những điều không mong muốn thì coi đó là đánh đổi?.

Nếu vậy, cuộc sống hiện tại luôn là kết quả của cả những may mắn và đánh đổi. Có đôi khi, chúng ta phải cảm ơn những điều không hay xảy ra. Vì nó tôi luyện cho chúng ta bản lĩnh, để sau này có thể đương đầu với mọi khó khăn.

Tôi luôn sống hết mình, trong từng giây, từng phút, từng lĩnh vực mà mình tham gia. Tôi không dám nhận mình thành công nhưng rất tự hào vì lúc nào cũng có các con ríu rít bên cạnh.

- Có nhiều ý kiến cho rằng, người phụ nữ phải lao ra thương trường, phải "đứng mũi chịu sào" là do cuộc đời của họ có nhiều bất hạnh. Họ chưa tìm được bờ vai để dựa. Chị nghĩ sao về điều này?

Từ lâu rồi, tôi không còn nghĩ đến những điều tiêu cực. Tôi thấy mình may mắn, hạnh phúc khi đang sở hữu tài sản vô giá là những đứa con ngoan, yêu thương mẹ hết lòng. Còn những công việc mà tôi đang làm, đều xuất phát từ nhiệt huyết và đam mê. Khi yêu thích một việc gì đó, bạn sẽ không thấy đó là sự vất vả.

 
Tôi không muốn mình trở thành gánh nặng cho đàn ông.

Diễn viên Hoa Thúy

Tôi chưa bao giờ có ý định tìm một bờ vai để dựa vào. Bởi dù có là phụ nữ thì vẫn cần sự mạnh mẽ, độc lập. Tôi từng chứng kiến rất nhiều người sống dựa vào chồng. Khi gia đình đổ vỡ, họ trở nên bơ vơ và nghèo đói. Tôi không muốn mình trở thành gánh nặng cho đàn ông.

- Bận đóng kịch tại nhà hát Tuổi trẻ, đóng phim và kinh doanh, nhưng chị vẫn tự tay nấu cơm cho con, kể cả bữa sáng. Chị có thấy mình quá kỹ tính không ạ?

Tôi không biết đó có thể coi là kỹ tính hay không, nhưng giống như bao nhiêu bậc cha mẹ khác, tôi luôn cảm thấy thời gian dành cho con cái là chưa đủ. Tôi thích bắt đầu ngày mới bằng việc cùng con ăn sáng, học hành và vui chơi.

Hai con trai nhỏ của tôi dù mới học lớp 2, lớp 3 nhưng biết nấu cơm, tự giặt quần áo của mình và chăm sóc mẹ mỗi khi mẹ mệt hay ốm.

Khi ở bên con, làm được gì cho con với tôi đều là niềm hạnh phúc. Do đó, tôi không thấy mệt mỏi hay vất vả. Có nhiều khi, tôi còn cảm thấy mình hơi tham lam khi ở bên con nhiều hơn, tận hưởng được nhiều niềm hạnh phúc bên con hơn là ông xã.

Hoa thuy 2 10

Con gái lớn của diễn viên Hoa Thúy đã bước sang tuổi 20.

- Con gái lớn của chị - kết quả của cuộc hôn nhân đầu tiên cũng đã bước vào tuổi thiếu nữ. Có khi nào cháu thấy chị quá vất vả và truân chuyên trong chuyện tình cảm không?

Theo nhận xét và đánh giá của tôi, thế hệ trẻ bây giờ rõ ràng và quyết liệt hơn trong tình cảm. Dù mới 20 tuổi nhưng con gái Thiên Nga lại là người chỉ cho tôi những quan niệm sai lầm trong tình yêu. Bạn ấy thương mẹ và lo lắng cho mẹ rất nhiều.

Thiên Nga đã có người để nghĩ đến. Nhưng trong suốt 2 năm qua, hai bạn ấy chấp nhận xa nhau để tập trung cho việc học tập và phát triển sự nghiệp, điều này khiến tôi rất ngưỡng mộ.

Tôi cố gắng thành công trong sự nghiệp, có cuộc sống vững chãi để cho các con yên tâm.

- Con gái lớn bước vào tuổi thiếu nữ. Chị dạy con như thế nào? Có khi nào, chị đem chính những kinh nghiệm của bản thân ra để nói với con không?

Tôi luôn coi các con là những người bạn. Tôi cùng con học tập và vui chơi. Các con có thể chia sẻ mọi điều với tôi mà không cần phải che giấu bất cứ điều gì. Tôi không bao giờ muốn các con phải sợ mình, bởi ở ngoài xã hội, đã có quá nhiều điều khiến các con cảm thấy không an tâm.

Với con gái lớn, tôi thường tâm sự với con về những điều mình trải qua trong cuộc sống. Tôi không cho con lời khuyên, không ép con phải làm theo ý mình mà để con tự phân tích và lựa chọn cách giải quyết phù hợp với bản thân. Như thế, con sẽ hiểu, những gì mà con nhận được là kết quả từ chính những hành động mà con làm trước đó. Con phải chủ động tạo nên số phận cho chính mình, cuộc đời mình sướng hay khổ cũng từ tâm mình mà ra.

Xin cảm ơn chị về buổi trò chuyện!

Thu Giang
Bình luận
vtcnews.vn