Trung uý công an bị đánh chết: Triệu tập gần 30 đối tượng liên quan

Pháp luậtThứ Sáu, 23/10/2015 08:40:00 +07:00

Đánh chết trung uý công an đang trên đường làm nhiệm vụ trở về. Cơ quan CA đã xác định và triệu tập gần 30 đối tượng liên quan vụ Đánh chết trung uý công an.

(VTC News) - Gần 30 đối tượng được mời đến trụ sở công an lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ trai làng hỗn chiến khiến 1 chiến sỹ công an bị đánh chết.

Ngày 23/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng chức năng đã triệu tập gần 30 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự tại thôn Cầu Đôi, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa, đánh chết Trung úy Nay Plong (30 tuổi) và làm trọng thương Trung úy Nguyễn Thành Trung (27 tuổi).
"Thà đánh nhầm còn hơn bỏ sót"
Gần 30 nam thanh niên thuộc 2 xã Chư Rcăm và Chư Gu được triệu tập về trụ sở UBND và Công an huyện để phối hợp công tác điều tra. Tại đây, các đối tượng đã tường thuật lại sự việc xảy ra cũng như những mâu thuẫn dẫn đến cái kết đáng buồn cho cán bộ công an trẻ tuổi đang thi hành nhiệm vụ trong đêm.
 Tang lễ trung úy Nay Plong
Qua nguồn tin ban đầu, trước khi vụ án mạng xảy ra, thanh niên giữa 2 thôn Chư Đông (xã Chư Gru) và thôn Cầu Đôi (xã Chư Rcăm) có mâu thuẫn nên đâm ra thù ghét nhau. Vào chiều tối 21/10, nhóm thanh niên thôn Chư Đông đã kéo nhau đến thôn Cầu Đôi để trực tiếp tìm đánh người ngay tại đây rồi bỏ chạy.
Vì uất ức, nhóm trai làng của thôn Cầu Đôi gồm khoảng 20 người kéo nhau tìm người để chặn đánh cho hả giận. Chờ đợi đến tầm hơn 19h cùng ngày, thấy từ xa có xe mô tô do một người đàn ông điều khiển hướng về phía xã Chư Đông, vì nghĩ rằng đó là người của thôn này nên chúng đã dùng đá ném và trúng một người đi đường, sau đó người này được đưa đến bệnh viện để băng vết thương.

 Bà con dân tộc thiểu số, người dân địa phương đến chia buồn cùng gia đình trung úy Nay Plong
Chưa dừng lại, nhóm trai làng thôn Cầu Đôi với gậy, đá trên tay sẵn sàng để đón đánh người đã đập xe, chém người trong thôn từ chiều. Đến khoảng 20h, có một xe mô tô màu đỏ với 2 người đang hướng về phía mình với tốc độ nhanh, xe và người này được cho là có nét giống với người đã đánh mình.
Trong nhóm có một người dùng đá ném thẳng về xe mô tô BKS 81S4-7787 do Trung uý Trung cầm lái, chở theo Trung uý Plong đang trên đường trở về sau khi làm nhiệm vụ.

Thấy có người ném đá nên anh Trung chủ động tránh được, viên đá vô tình đập mạnh vào anh Plong ngồi phía sau khiến anh Plong ngã xuống đường, vết thương vỡ sọ nặng khiến anh Plong chết tại chỗ. 
Riêng anh Trung không hiểu chuyện gì đã xảy ra, lúc này chiếc xe cũng chao đảo rồi ngã xuống đường, thấy vậy nhóm trai làng lăm lăm gậy, sắt đập mạnh vào người Trung đến khi một người báo có người chết cả đám mới hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Trung úy Nguyễn Thành Trung bị trọng thương, được cấp cứu tại bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch.
Thương tiếc người chiến sỹ công an dân tộc J'rai
Tại gia đình trung uý Nay Plong ở thị trấn Phú Túc, huyện Krong Pa, công an huyện và gia đình đang tổ chức lễ tang cho anh Plong. Các chiến sỹ công an với sắc phục trang nghiêm, chỉnh tề thay nhau túc trực, đứng cạnh quan tài của đồng đội. Không khí buồn đau nặng trĩu. Nhiều người dân địa phương, đồng bào dân tộc cũng đã đến chia buồn cùng gia đình trung úy Plong.
 Giám đốc CA tỉnh Gia Lai (trái) chia buồn cùng gia đình trung úy Nay Plong và các cán bộ chiến sỹ đến thắp hương trước linh cữu đồng đội

Được biết, Trung úy Nay Plong có vợ và một con nhỏ mới hơn 16 tháng tuổi, gia cảnh rất khó khăn, cha mẹ già yếu. Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị đã bước đầu hỗ trợ, thăm hỏi động viên gia đình anh.

Đích thân đại tá Vũ Văn Lâu - Giám đốc công an tỉnh Gia Lai, đã có mặt tại nhà trung úy Nay Plong để động viên, an ủi gia đình trung úy Plong gắng vượt qua nỗi đau, mất mát lớn này.
Ông Ksor Min - bố vợ của Trung úy Nay Plong cho biết, anh Plong đã về làm rể tại nhà ông được hơn 2 năm theo phong tục của người J’rai. Từ khi về ở rể, Nay Plong được gia đình ông Ksor Min cũng như bà con trong buôn, trong khu phố rất yêu mến.

Ông đau buồn vì mất đi con rể, con gái ông mất đi người chồng, còn đứa cháu ngoại mới 16 tháng tuổi đã mất đi người cha vĩnh viễn.

Riêng ông Ksor Vái là bố đẻ của Trung úy Nay Plong không còn sức sống vì quá đau buồn trước cái chết của con trai.
Trưởng Công an huyện Krông Pa chia sẻ: "Trung úy Nay Plong là một cán bộ, chiến sĩ có tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng. Là người địa phương, đồng chí đã phát huy được ưu thế của người địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện Krông Pa – địa bàn có tới 68% là người dân tộc thiểu số".


Thanh Hải - Huy Cường
Bình luận
vtcnews.vn