Trung úy công an bị đánh chết: 'Anh ơi về sớm đi, em lo quá'

Thời sựThứ Sáu, 23/10/2015 04:25:00 +07:00

Hàng ngàn người dân, đồng đội ở khắp nơi đã đến ngôi nhà cấp bốn tại thị trấn Phú Túc chia buồn cùng gia đình trung úy Nay Plong.

(VTC News) - Chiều 22/10, hàng ngàn người dân, đồng đội ở khắp nơi đã đến ngôi nhà cấp bốn tại thị trấn Phú Túc chia buồn cùng gia đình trung úy Nay Plong.

Trước quan tài được phủ cờ Tổ quốc, bà Don Nghen (78 tuổi) đứng ôm di ảnh cháu ruột khóc nức nở: “Plong ơi sao mày bỏ ngoại ra đi, Yàng bắt cháu tôi đi, đau đớn quá”.

Bà Don Nghen khóc nức nở rồi lại lịm đi, khi được người thân đỡ dậy thì chồm lên quan tài, vuốt bàn tay qua tấm kính nhìn cháu rồi lại khóc. 
 Đồng đội bên linh cữu trung úy cảnh sát Nay Plong
Trong không khí buồn đau, một phụ nữ ngồi thẫn thờ, ánh mắt nhìn người đến viếng như vô hồn. Đó là Ksor H’Diệu - vợ trung úy Nay Plong.

H’Diệu nhìn lên trần nhà loang lổ những tấm bạt được Nay Plong đưa lên để chống dột mấy ngày trước, rồi nước mắt trào ra: “Anh nằm trong quan tài rồi mà em nhìn trong nhà này đâu cũng thấy anh cả. Có phải anh ra đi thật rồi không?”

Nay Plong là trung úy cảnh sát người dân tộc Ja Rai, còn chị H’Diệu cũng là cô giáo Ja Rai. H’Diệu và Plong có với nhau một con gái xinh xắn mới 16 tháng tuổi.

 Chị H'Diệu khóc ngất bên cạnh linh cữu chồng là trung úy Nay Plong
Chị H’Diệu nói đến giờ hai vợ chồng vẫn chưa có nhà riêng, gom góp làm ăn vợ chồng mua được hai con bò gửi người thân nuôi hộ, nhưng khi sinh con thì bò cũng phải bán đi để mua sữa, tã lót cho con.

Chị H’Diệu kể, ngay trước đêm xảy ra sự việc, thấy chồng đi làm khuya chưa về, trong lòng rất bất an, chị vội lấy điện thoại gọi cho chồng thì nhận được tin nhắn: “Bố đang về”.

H’Diệu sốt ruột nhắn tin lại: “Anh ơi về sớm đi, em lo quá, con khóc đòi bố”.

Tin nhắn vừa được gửi đi cũng là lúc máy của trung úy Plong không liên lạc nữa. Ngay trong đêm, chị H'Diệu giật bắn mình khi bất ngờ nghe hung tin, chị khóc ngất, cố gắng bảo "không việc gì, có thể nghe nhầm".

Sáng cùng ngày, đại tá Vũ Văn Lâu - Giám đốc công an tỉnh Gia Lai cũng đã có mặt tại nhà trung úy Nay Plong để động viên, an ủi gia đình trung úy Plong gắng vượt qua nỗi đau, mất mát lớn này.
 Giám đốc CA tỉnh Gia Lai (trái) chia buồn cùng gia đình trung úy Nay Plong và các cán bộ chiến sỹ đến thắp hương trước linh cữu đồng đội
Giám đốc CA tỉnh Gia Lai (trái) chia buồn cùng gia đình trung úy Nay Plong và các cán bộ chiến sỹ đến thắp hương trước linh cữu đồng đội 

Ông Ksor Min - bố vợ của Trung úy Nay Plong cho biết, anh Plong đã về làm rể tại nhà ông được hơn 2 năm theo phong tục của người J’rai. Từ khi về ở rể, Nay Plong được gia đình ông Ksor Min cũng như bà con trong buôn, trong khu phố rất yêu mến.

Ông đau buồn vì mất đi con rể, con gái ông mất đi người chồng, còn đứa cháu ngoại mới 16 tháng tuổi đã mất đi người cha vĩnh viễn.

Riêng ông Ksor Vái là bố đẻ của Trung úy Nay Plong không còn sức sống vì quá đau buồn trước cái chết của con trai.

Trưởng Công an huyện Krông Pa chia sẻ: "Trung úy Nay Plong là một cán bộ, chiến sĩ có tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng. Là người địa phương, đồng chí đã phát huy được ưu thế của người địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện Krông Pa – địa bàn có tới 68% là người dân tộc thiểu số".

Thanh Hải - Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn