Trung thu 2016: Người Việt chán đồ chơi ngoại, phố rực rỡ hàng truyền thống

Kinh tếThứ Tư, 14/09/2016 15:03:00 +07:00

Còn một ngày nữa là đến Tết Trung thu 2016, phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm - Hà Nội) đang trong những ngày rực rỡ sắc màu của đồ chơi truyền thống và tấp nập người tới tham quan.

Năm nay, theo ghi nhận của PV VTC News, đồ chơi truyền thống của Việt Nam bày bán nhiều, đa dạng và đẹp mắt lấn át hẳn đồ chơi ngoại nhập.

IMG_3841

 

Nhiều mặt hàng đồ chơi truyền thống vẫn giữ được "phong độ" ổn định và có phần đắt hàng hơn mọi năm như đèn ông sao, kéo quân, trạng nguyên, các loại mặt nạ giấy bồi, đầu sư tử...

IMG_0677

 

Theo một bà chủ bán hàng trên phố Hàng Mã, năm nay không xuất hiện thêm nhiều loại đồ chơi mới. Giá cả vẫn giữ ở mức ổn định để thu hút khách hàng.

Sau những thông tin về sự độc hại của hàng Trung Quốc, Trung thu năm nay các loại đồ chơi Việt kiểu truyền thống, có sáng tạo phù hợp với thị hiếu đã được đón nhận nhiều hơn.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được từ phố Hàng Mã (Hà Nội):

IMG_3870

Nhiều mặt hàng được sản xuất từ các làng nghề trong nước được bày bán phục vụ các em nhỏ.

IMG_3937

Cảnh người mua, kẻ bán nhộn nhịp trên phố Hàng Mã

IMG_3848

 

IMG_0658

Những chiếc đèn lồng giấy sản xuất trong nước khá đẹp với nhiều hình ảnh hoạt hình ngộ nghĩnh với đèn và nhạc được bán với giá từ 100 - 150 nghìn đồng.

IMG_3905

Một chiếc đầu lân được một cụ ông mua với giá 400 nghìn đồng.  

IMG_0693
IMG_3840

 Đèn ông sao ngập tràn trên phố Hàng Mã

IMG_3897

 Nhiều khách tỏ ra thích thú với thú chơi tò he

IMG_3867

Cửa hàng đồ chơi Trung Quốc bày bán bên đường, gần như không có người mua

IMG_3952

 Cụ bà vui mừng vì bán được một chiếc trống bỏi cho khách hàng

IMG_3842

 Một cụ bà say sưa ngắm cửa hàng đồ chơi truyền thống

Kim Thược
Bình luận
vtcnews.vn