"Trùm" săn gà bạc triệu tiết lộ bí quyết kiếm tiền

Kinh tếThứ Ba, 03/04/2012 12:37:00 +07:00

(VTC News) – “Tôi xin khẳng định, tại Việt Nam tôi là một trong số những ông trùm chuyên săn gà Đông Cảo loại “khủng” nhất cho các đại gia khác”, anh Minh nói.

(VTC News) – “Tôi xin khẳng định, tại Việt Nam tôi là một trong số những ông trùm chuyên săn gà Đông Cảo loại “khủng” nhất cho các đại gia khác”, anh Minh nói.

Đó là lời khẳng định của anh Nguyễn Hữu Minh (đường 160, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh).

“Tôi có thể bị lạc ở Hà Nội do chưa quen đường phố, chứ tại Hưng Yên, chẳng có ngóc ngách nào mà tôi chưa từng đặt chân tới cả”, anh Minh nói thêm.

Được biết, đến nay anh đã kiếm được trung bình không dưới 30 triệu đồng/tháng nhờ việc săn và bán gà Đông Cảo “khủng” cho các đại gia. Tuy nhiên, như bị cuốn vào một cơn lốc lớn, anh Minh bỏ bê gần hết các công việc trước đây mình từng làm, kể cả việc kinh doanh đã có truyền thống từ trước đó để …buôn gà.

Gà Đông Cảo: Dù đã chết, nhưng vẫn đắt giá

      
 Anh Minh - một "ông trùm" chuyên săn gà Đông Cảo "khủng" cho đại gia
Cũng theo lời kể của anh Minh, 70% gà ở xã Đông Tảo là do anh mua hết. Ngay từ năm 2006, anh đã bán được 1 “chú” gà với giá 12 triệu đồng cho một “đại gia” ở Tp. Hồ Chí Minh.

“So giá thời đó với bây giờ, thì con gà đó tôi phải bán được tầm hơn 30 triệu đồng”, anh Minh chia sẻ.

Lần mới đây nhất, anh Minh đã bán được một con gà Đông Cảo với giá 30 triệu đồng cho một đại gia ở Gò Vấp (Tp. Hồ Chí Minh) – mức giá được xem là “khủng” nhất tính tới thời điểm hiện tại.

Những chú mãnh kê tiền triệu này, ngay từ khi còn nhỏ đã được nâng niu như tiểu thư cành vàng lá ngọc. Một phần cũng bởi người nuôi quá si mê chúng, phần khác là do lợi ích kinh tế mà chúng mang lại. Chẳng hạn, với trường hợp của anh Minh, anh sẵn sàng mua vé máy bay để hàng trăm chú gà con chừng 1 tháng tuổi được “đi mây, về gió” (từ Hưng Yên vào Nam).

Còn với những chú mãnh kê đã trưởng thành, “ông trùm” chuyên săn gà khủng này sẽ đưa chúng vào Nam trên xe khách với mức phí khoảng 300.000 đồng/lần.

“Đổi lại, đợt Tết vừa qua, mặc dù giá gà tăng gấp đôi so với ngày thường (trung bình 4 – 5 triệu đồng/con), nhưng vẫn cháy hàng. Nhiều khi bản thân tôi buôn gà thật, nhưng cũng chẳng thiết bán những con gà “khủng” mình hết mực yêu thương đi. Hiện tại, tôi còn 3 – 4 con gà Đông Cảo khủng, nhiều đại gia đã trả giá, nhưng tôi chưa định bán. Để ngắm cho thoả đam mê đã”, anh Minh cho hay. 

 


“Ông trùm” buôn gà này cũng cho biết thêm, trong hơn chục năm qua, con gà Đông Cảo thuần chủng, “khủng” nhất mà anh từng biết nặng 6,2 kg (gà trống) và 4,6 kg (gà mái).

“Có lần đi "săn", phải qua vài lần thỏa thuận, chủ nhân của chúng mới chịu bán gà cho tôi. Những lúc ấy, dù bị mất ăn, mất ngủ nhiều đêm để phục kích mua gà, nhưng ngay khi đã cầm được hàng trên tay, tôi “chạy” luôn để phòng trường hợp chủ nhà đổi ý, không bán cho tôi nữa.

Một lần khác, con gà mà tôi thích từ lâu, nhưng không mua được lăn ra chết. Tôi đã phải tới tận nhà chủ nhân của nó, xin mua xác gà với giá 5 triệu đồng. Tôi định mua xác gà về để ngâm cồn, nhưng do đến chậm, nhà họ thịt ăn mất rồi”, anh Minh kể.

 


Theo tiết lộ của anh Minh, “đại gia” tới mua gà Đông Cảo của anh rất đa dạng, bao gồm cả từ lãnh đạo các doanh nghiệp, các tiểu thương ở những chợ lớn lẫn các quan chức nhà nước.

“Cũng có cả người nước ngoài hỏi mua, nhưng tôi cũng không biết họ mua để làm gì. Trong khi có những đại gia đánh hẳn xe hơi xịn, trị giá hàng tỷ đồng tới chỉ để mua 200 – 300 con gà con về vỗ béo, rồi thịt”, anh Minh nói.

Theo lời kể của anh Minh, cách đây khoảng chục năm, anh được nghe người ta đồn thổi nhiều về giống gà quý – gà Đông Cảo mà chỉ có duy nhất xã Đông Tảo (huyện Khoái Châu, Hưng Yên) mới có.

Không cưỡng lại nổi sức hấp dẫn của những chú mãnh kê đẹp lạ, đáng giá cả chục triệu đó, anh Minh đã dốc hết hầu bao, lặn lội tới tận Hưng Yên để mua 20 “chú” về …ngắm!

“Tôi còn nhớ như in, lần đầu tiên tới Hưng Yên, tôi đã mạnh tay chi hẳn hơn 1 triệu đồng chỉ để xe ôm chở tôi đi dọc xã, tới những nhà có nuôi giống gà quý hiếm đó để được ngắm chúng cho đã, cho con mắt của mình bớt “thèm” mà thôi.

 


Lần đầu được tận mắt chiêm ngưỡng, thậm chí ôm hôn gà Đông Cảo trong tay, tôi mừng ra mặt. Hồi đó tiền còn chưa bị mất giá nhiều như bây giờ, nhưng vì trót ưng mắt rồi nên tôi mạnh dạn chi 4 triệu đồng để mua con gà “khủng” nhất vào thời điểm đó. Khi ấy, cả xã Đông Tảo xôn xao vì trước đó, chưa ai dám trả như vậy để mua 1 con gà”, anh Minh kể.

Yêu gà quý hơn …yêu vợ

Người đàn ông này thừa nhận, trong anh, sở thích nuôi gà Đông Cảo để ngắm ngày một lớn dần, càng lúc càng “dữ dội” bất chấp việc gia đình không ủng hộ. Anh si mê những chú mãnh kê này bởi chúng có thân hình to, da đỏ, đầu oai vệ, cặp chân vững chãi, khác hẳn so với những loại gà khác.

Tuy nhiên, theo tiết lộ của anh, điều khiến anh mê mẩn chúng nhất, thậm chí có lúc phải trở thành “Chúa Chổm”, “con nợ” vì chúng chính là cái đầu cọc tre, chứ không chỉ đôi chân to kếch sù của gà.

 


“Ban đầu tôi chỉ định mua chơi thôi. Nhưng càng chơi lại càng thích. Rồi thì bạn bè kêu tôi nhượng lại con nọ, con kia cho họ khiến nhiều ý tưởng trỗi dậy trong tôi. Tôi bắt đầu lấy hàng với số lượng lớn dần lên để bán”, anh Minh nói.

Dạo trước, mỗi năm người đàn ông này chỉ tới Hưng Yên khoảng 5 lần. Còn giờ đây, có những khi “sốt hàng”, anh lại lặn lội ra Bắc hàng tháng, có những tháng 2 – 3 lần.

Tới thăm gia đình nhà anh mới thấy rõ tình cảm “mặn nồng” anh dành cho “thú cưng” của mình. Thông thường, một ngày anh cho gà ăn 3 bữa. Các món ăn được thay đổi liên tục sao cho hợp với “khẩu vị” của gà ở các lứa tuổi khác nhau.

Chẳng hạn, anh sẵn sàng bỏ tiền ra mua sâu, châu chấu, cào cào, ngô, cám, thóc, rau xanh thậm chí cả thịt bò để “chiều lòng” hơn 100 “em yêu” của mình. Không chỉ thế, “dinh thự” nơi gà ở cũng thuộc diện hạng sang nếu so với mái ấm của các con vật khác.

 


Qua tìm hiểu, được biết hiện tại gia đình anh đang có 2 khu nuôi gà, với tất thảy 20 chuồng. Các chuồng gà này đều được lát nền xi măng và lót trấu với diện tích từ 5 – 7 m2.

Vợ của anh không ít lần ghen tị với “gà” do đã thành một thói quen, trước khi hai vợ chồng ăn cơm, anh thường tới khu chuồng trại của mình cho gà ăn trước rồi mới trở về nhà ăn cơm cùng vợ con.

Không chỉ thế, trong khi vợ anh chưa từng một lần được đi máy bay cùng chồng thì với các “em gà”, chuyện ngồi ghế hạng sang trên máy bay là điều hết sức bình thường.

Ngoài ra, do đường hô hấp của loại gà này có phần yếu hơn so với những loại gà khác nên hễ khi nào gà có triệu chứng “ốm đau” là anh ôm gà tới bệnh viện để khám ngay.

Anh Minh kể: “Nhiều khi các bác sĩ thú y ở đây chịu không tìm ra bệnh của gà, tôi lại phải mang  tới Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh để họ chẩn đoán bệnh. Mức phí cho mỗi lần khám sức khoẻ của gà là 50.000 – 100.000 đồng. Đôi khi gà ốm nặng quá, tôi phải mua hẳn những chai thuốc tiền triệu để cứu chữa”.

Nhiều người mua gà về để thịt, có những đại gia lại trói gà trước cửa tiệm vàng của mình để thu hút sự chú ý của người qua đường. Có “đại gia” còn đùa: “Loại gà này có khi còn hấp dẫn hơn cả mấy cô người mẫu chân dài, trong khi giá thành của chúng chấp nhận được”. Số khác lại mua gà về làm vật cúng tế, hoặc để nhân giống rồi bán lại gà con.

Bài: M.Q
Ảnh: Bá Thắng

Bình luận
vtcnews.vn