Trùm buôn lậu xăng dầu: Phải hối lộ vì sợ ‘anh ta xúi người bắt'

Bản tin 113Thứ Tư, 13/07/2022 11:12:00 +07:00
(VTC News) -

Trả lời câu hỏi của luật sư về việc chi tiền "phế" hàng tháng cho cựu đại tá Biên Phòng, "ông trùm" buôn lậu xăng nói phải hối lộ vì sợ "anh ta xúi người khác bắt".

Sáng 13/7, phiên tòa xét xử 2 cựu thiếu tướng cảnh sát biển và các đồng phạm bảo kê cho "trùm" buôn lậu xăng tiếp tục với phần xét hỏi.

Tương tự trong phần thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Thế Anh (49 tuổi, cựu Đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) và "trùm" buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu liên tục có lời khai mâu thuẫn với nhau.

Trả lời câu hỏi của luật sư, Phan Thanh Hữu cho biết, khoảng tháng 10/2020, nghe cán bộ biên phòng nói chuyện, Hữu nắm được Thế Anh từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chuyển về làm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang. 

Trùm buôn lậu xăng dầu: Phải hối lộ vì sợ ‘anh ta xúi người bắt' - 1

"Ông trùm" buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu tại toà.

Biết việc điều chuyển này, Hữu đã "cắt phế" hối lộ Thế Anh từ 60.000 USD và 950 triệu đồng mỗi tháng còn 10.000 USD bởi cho rằng Thế Anh không còn liên quan đến việc buôn lậu của mình nữa.

"Khi bị tôi 'cắt', Thế Anh gọi cho tôi hỏi thẳng 'anh muốn gì'. Nghe Thế Anh đe doạ, tôi trả lời 'anh không muốn gì hết, anh ở quê chưa về kịp, mai em bảo đệ đến anh đưa tiền cho'", Phan Thanh Hữu trình bày.

Tiếp tục trả lời câu hỏi của luật sư "tại sao biết Thế Anh không còn liên quan nhưng vẫn phải chi tiền hàng tháng", "ông trùm" Phan Thanh Hữu lý giải, mặc dù Thế Anh không còn giá trị nữa nhưng Thế Anh đe doạ nên Hữu phải đưa tiền.

"Tôi biết đó là tiền hối lộ nhưng không đưa nhỡ đâu anh ta xúi người khác bắt tôi thì sao?", Phan Thanh Hữu nói.

"Ông trùm" buôn lậu xăng dầu cũng thừa nhận, từ khi quen biết Thế Anh, việc buôn lậu xăng dầu diễn ra suôn sẻ, thậm chí khi Thế Anh chuyển công tác về Kiên Giang, ông ta cũng không bị lực lượng chức năng bắt lần nào.

Trong khi đó, trước khi trả lời các câu hỏi của luật sư, bị cáo Nguyễn Thế Anh nói lời xin lỗi chủ toạ, HĐXX vì "ngày hôm qua có những lúc bị cáo mất bình tĩnh".

Ngay sau đó, cựu đại tá Biên phòng một mực phủ nhận lời khai của Hữu: "Tôi hoàn toàn bác bỏ lời khai của Hữu về những lời cáo buộc tôi đe doạ vì tôi có số điện thoại đâu mà gọi".

Đồng thời, bị cáo Nguyễn Thế Anh cũng phủ nhận cáo buộc nhận tiền hối lộ từ Nguyễn Văn An và tiếp tay cho bị cáo này trốn sang Lào.

"Cáo trạng cáo buộc tội tôi tổ chức cho An ra nước ngoài trái phép là hoàn toàn không đúng, An đi đâu là việc của nó, làm sao tôi biết được", bị cáo Nguyễn Thế Anh khai.

Trong phần xét hỏi sáng nay, "ông trùm" Phan Thanh Hữu nhiều lần tỏ ra lãng tai, trí nhớ bị lẫn, luật sư phải hỏi lại nhiều lần. Đỉnh điểm, khi bị luật sư hỏi quá nhiều, Phan Thanh Hữu tỏ thái độ giận dỗi và đứng dậy bỏ về ghế ngồi ở hàng ghế bị cáo.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn