Trực tiếp: Việt Nam - Malaysia

Thể thaoChủ Nhật, 16/11/2014 03:27:00 +07:00

(VTC News) - Chơi hơn người từ đầu hiệp 2, tuyển Việt Nam đã ngược dòng hạ kình địch Malaysia.

(VTC News) - Chơi hơn người từ đầu hiệp 2, tuyển Việt Nam đã ngược dòng, hạ kình địch Malaysia.

Hết giờ!

90+1':
Hiệp 2 có 3 phút bù giờ...


83': KHÔNG VÀO...
Công Vinh tiếp tục cho thấy sự vô duyên khi không thể ghi bàn. Ở tình huống vừa bật cao đánh đầu, tiền đạo người xứ Nghệ đã đưa bóng dội cột dọc.

80': VÀO... VÀO... VÀO... Cầu thủ vừa vào sân Ngô Hoàng Thịnh đã nâng tỷ số lên 3-1.
Công Vinh chuyền bóng thông minh cho Huy Toàn băng xuống. Tiền vệ mang áo 25 của tuyển Việt Nam loại bỏ trung vệ Malaysia rồi kết thúc nhưng không đánh bại được thủ thành Che Mat. Hoàng Thịnh lập tức xuất hiện sút bồi.


75':
Tấn Tài rời sân nhường chỗ cho Ngô Hoàng Thịnh.

74':
Tuyển Việt Nam vẫn chơi lấn sân. Nhưng những cơ hội mà các học trò HLV Miura tạo ra trong những phút vừa qua là không nhiều.

60':
Công Vinh vào sân thay cho Văn Quyết - Cầu thủ chơi hay nhất bên phía tuyển Việt Nam kể từ đầu trận.
Tuyển Việt Nam ăn mừng bàn thứ 2
 Tuyển Việt Nam ăn mừng bàn thắng thứ 2 (Ảnh: Nhạc Dương)

57': VÀO... VÀO... VÀO... Chính Văn Quyết bước lên chấm 11m và thực hiện quả đá phạt đền.
Anh sút bóng căng, đưa bóng dội xà ngang bật xuống. Bóng đi vào trong vạch vôi và bàn thắng được công nhận cho tuyển Việt Nam.


57': PENALTY...
Văn Quyết bị hậu vệ Jasuli kéo ngã trong vòng cấm. Và tuyển Việt Nam được hưởng một quả đá phạt đền 11m.

48': THẺ ĐỎ.
Trung vệ của Malaysia là Ahmad vừa phải nhận thẻ đỏ trực tiếp khi kéo ngã Văn Quyết ngay trước vạch 16m50, khiến tiền vệ của Việt Nam không thể dứt điểm khi đã đối mặt với thủ thành Che Mat. Sau đó Văn Quyến là người đá phạt, đưa bóng đi chệch cột dọc Malaysia trong gang tấc.

47': VÀO... VÀO... VÀO... Tỷ số được quân bình cho tuyển Việt Nam.
Văn Quyết đi bóng kỹ thuật qua 3 cầu thủ Malaysia rồi chọc khe thông minh cho Tấn Tài dứt điểm. Tiền vệ người Khánh Hòa không thắng được thủ thành Che Mat nhưng Mạc Hồng Quân ở tình huống ập vào sau đó đã sút tung nóc lưới Malaysia.


46': HIỆP 2 BẮT ĐẦU.
Hải Anh rời sân nhường chỗ cho Mạc Hồng Quân. Tiền vệ cánh Võ Huy Toàn cũng được tung vào sân trong hiệp đấu này.

45+1': HẾT HIỆP 1

43': CŨNG KHÔNG VÀO...
Tới lượt tiền đạo Hải Anh của tuyển Việt Nam cũng làm được điều tương tự như cầu thủ Malaysia là... kết thúc ra ngoài ở vị trí vô cùng trống trải. Người đã căng ngang từ cánh phải cho Hải Anh là Vũ Minh Tuấn.
Thành Lương (Ảnh: Nhạc Dương)
 Thành Lương thoát khỏi hàng thủ Malaysia(Ảnh: Nhạc Dương)
42': KHÔNG VÀO...
Malaysia lại tăng tốc. Họ khoét vào nách trung vệ và hậu vệ biên bên cánh trái của tuyển Việt Nam rồi có một pha căng ngang như đặt. Ở tư thế không thể không ghi bàn, số 16 của đội bạn lại kết thúc lên trời một cách khó tin.

34': QUÁ NGUY HIỂM...
Hàng thủ Việt Nam đang chơi như mơ ngủ. Tiến Thành vừa mắc sai lầm và chỉ có may mắn, lưới Nguyên Mạnh mới chưa rung lên lần thứ 2. Lần này, Yahyah đã với chân và bị trượt ngã ngay trước khung thành đã bỏ trống của tuyển Việt Nam.


32': KHÔNG KẾT THÚC ĐƯỢC.
Tưởng như Malaysia sẽ có bàn thắng nữa khi Yahyah băng xuống, vượt qua thủ thành Nguyên Mạnh và căng ngang cho Talaha dứt điểm. Rất may là Tấn Tài đã kịp lùi về, phá bóng ngay trước mũi giầy cầu thủ đối phương.

27': RẤT NGUY HIỂM....
Suýt chút nữa tỷ số được nâng lên 2-0 cho Malaysia. Vẫn là miếng đáng trung lộ và sự hớ hênh của hành thủ Việt Nam, tạo cơ hội cho Talaha dứt điểm đi chệch cột dọc Nguyên Mạnh trong gang tấc.

26': ĐÁNH ĐẦU...
Hải Anh vừa bật cao đánh đầu trong thế khá thoải mái sau đường căng ngang bên cánh trái của Thành Lương. Bóng đi quá nhẹ, và không có độ hiểm.

22': VÀO... VÀO... VÀO... Tỷ số được mở cho Malaysia sau một pha đánh trung lộ chớp nhoáng. Người ra chân như búa bổ làm cháy lưới Nguyên Mạnh là Yahyah. Trong bàn thua này, có phần lỗi của các trung vệ khi họ bọc lót cho nhau không tốt!


17': VẪN KHÔNG VÀO... Văn Quyết nhận đường chuyền phản công của Thành Lương, vượt qua một cầu thủ Malaysia rồi chuyền bóng cho Minh Tuấn. Tiền vệ của Than Quảng Ninh bình tĩnh xử lý rồi ra chân nửa nảy rất mạnh ngay trên vạch 16m50 nhưng bóng vẫn đi đúng vị trí thủ thành Che Mat đã chọn.

12': KHÔNG VÀO... Thành Lương đá phạt góc bên cánh phải. Hải Anh băng vào đánh đầu cận thành nhưng bóng lại tìm đến đúng vị trí của thành Che Mat.
 
Vũ Minh Tuấn (Ảnh: Nhạc Dương)
 Vũ Minh Tuấn tiếc nuối cơ hội bị bỏ lỡ (Ảnh: Nhạc Dương)
7': NGUY HIỂM... Vũ Minh Tuấn băng vào đá nối trong vòng cấm sau đường chuyền của Quế Ngọc Hải. Bóng đi nhẹ nhưng hiểm. Tiếc là thủ thành Malaysia đã cảnh giác, cản phá thành công.

5': KHÔNG VÀO... Nguyên Mạnh vừa đổ người cứu thua cho tuyển Việt Nam sau cú sút của Subramaniam. Ngay sau đó ở tình huống phạt góc, đến lượt Subramaniam "cứu thua" cho tuyển Việt Nam khi anh lúng túng, chặn đường đi của bóng ngay trước vạch vôi từ pha đánh đầu của đồng đội.

2': NGUY HIỂM. Vũ Minh Tuấn đá phạt góc khó chịu bên cánh trái. Bóng sau đó được hậu vệ Malaysia phá lên nhưng lại tới vị trí của Tiến Thành, trung vệ Hải Phòng đánh đầu cho Hải Anh băng vào đá nối song lại hụt bóng.

17H10': TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU: Malaysia là đội giao bóng trước.

16h50':
Công Vinh không có tên trong đội hình xuất phát. Anh ngồi ngoài sân dự bị. Người đá thay vị trí của anh là Hải Anh.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

ĐT VIỆT NAM: Nguyên Mạnh, Phước Tứ, Tiến Thành, Ngọc Hải, Huy Hùng, Xuân Thành, Tấn Tài, Thành Lương, Minh Tuấn, Văn Quyết, Hải Anh.

ĐT MALAYSIA: Che Mat, Jasuli, Amiruddin, Talaha, Adan, Robbat, Subramaniam, Yahyah, Akil, Azmi, Ahmad.
-------------------------------------------------------

Đây là trận đấu cuối cùng để HLV Miura chốt danh sách tuyển Việt Nam dự AFF Suzuki Cup 2014. Sau 90 phút ở Mỹ Đình, 3 cái tên sẽ bị loại. Hiện cả Công Vinh cũng nằm trong vùng nguy hiểm khi "tịt ngòi" suốt hơn 2 tháng qua. Sau khi loại cả Vũ Phong, Quốc Anh, Văn Hoàn, dường như chẳng có cầu thủ nào chắc suất trong đội hình chính của tuyển Việt Nam.

Đối thủ Malaysia cũng mang đến Hà Nội đội hình mạnh nhất vào thời điểm này. Việc thay tướng trước giải khiến áp lực lên cả đội là hết sức nặng nề. Giống tuyển Việt Nam, đây là cơ hội để Malaysia điền vào danh sách cuối cùng những cái tên tranh tài ở AFF Suzuki Cup 2014.

90 phút tại Mỹ Đình, do đó, trở nên vô cùng đáng chờ đợi.

Báo điện tử VTC News
Bình luận
vtcnews.vn