Trực tiếp trận chia tay Văn Quyến: V.Ninh Bình - Churchill Brothers

Thể thaoThứ Ba, 13/05/2014 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Văn Quyến đã có một trận chia tay sân cỏ đáng nhớ khi anh lập một cú đúp giúp V.Ninh Bình thắng dễ Churchill Brothers tại AFC Cup 2014

(VTC News) - Văn Quyến đã có một trận chia tay sân cỏ đáng nhớ khi anh là cầu thủ chơi hay nhất trận, đồng thời lập một cú đúp giúp V.Ninh Bình thắng dễ Churchill Brothers.

Một pha che người sút bóng khéo léo trong vòng cấm, một siêu phẩm sút phạt hàng rào đẹp mắt, thế là quá đủ cho ngày Văn Quyến chia tay bóng đá. Tiền đạo xứ Nghệ đã lập công lớn, giúp đội bóng cố đô lọt vào tứ kết AFC Cup 2014.
Văn Quyến chơi 1 trận xuất thần trước Churchill Brothers 

Hết giờ, tỷ số chung cuộc là 4-2 nghiêng về V.Ninh Bình
18h49: VÀO!!! Tiếp tục là Văn Quyến lập siêu phẩm. Cú sút phạt hàng rào ấn tượng của Quả bóng vàng Việt Nam 2003 đã nâng tỷ số lên 4-2.
18h42: Hàng thủ V.Ninh Bình đang chơi mất tập trung. Khá nhiều lỗ hổng đã xuất hiện trước vòng cấm đội chủ nhà.
18h35: VÀO!!! Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3 cho Churchill. Pha phạm lỗi trong vòng cấm của đội chủ nhà đã tặng cho các vị khách Ấn Độ 1 quả phạt đền. Dù phải thực hiện đến 2 lần nhưng Abdelhamid vẫn ghi tên lên bảng tỷ số.
18h28: VÀO!!! Văn Quyến ghi bàn. Một pha chạy chỗ thông minh của tiền đạo xứ Nghệ, trước khi che người dứt điểm khéo léo, tung lưới Churchill Brothers.
Văn Quyến ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 (Ảnh: Quang Minh) 

18h24: Pha đi bóng rất hay của Văn Quyến. Đáng tiếc là đường chuyền của anh lại không được các đồng đội tận dụng. Mặc dù vậy, những khán giả trên sân Ninh Bình đã tặng cho anh những tràng vỗ tay không ngớt.
18h20: Văn Quyến đang lùi xuống đá tiền vệ. Có vẻ như tuyến giữa của V.Ninh Bình đang cần nhiều sự trợ giúp hơn, sau khi Churchill tăng cường đá áp sát.
18h11: V.Ninh Bình đáp trả bằng tình huống qua người khéo léo và ra chân cực nhanh của Danh Ngọc. Đáng tiếc là cú sút bằng chân trái của anh này lại không trúng đích.
18h08: Balwant tiếp tục là mũi nhọn nguy hiểm của đội bóng Ấn Độ. Chân sút này vừa tung ra một cú sút đi chệch khung thành trong gang tấc.
18h05: Cả V.Ninh Bình lẫn Churchill Brothers đều cố gắng tấn công trong những phút đầu hiệp 2. Tuy nhiên, đội khách vẫn là những đội nhỉnh hơn ở việc tạo cơ hội ghi bàn.
18h: Hiệp 2 bắt đầu.
Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 2-1 nghiêng về V.Ninh Bình.
Kết thúc hiệp 1, V.Ninh Bình dẫn Churchill Brothers 2-1 (Ảnh: Quang Minh) 

17h43: Sai lầm của Phước Tứ suýt nữa phải trả giá. Tiền đạo của Churchill thoát xuống rất nhanh để đối mặt với thủ môn V.Ninh Bình, nhưng may mắn vẫn thuộc về đội bóng của Việt Nam.
17h40: Văn Quyến đang chơi cực hay những phút vừa qua. Dường như không ai còn có thể nhận ra thần đồng bóng đá Việt Nam đã 30 tuổi. Anh lừa bóng, chuyền bóng và cả xin bóng như thể Quyến mới chỉ đôi mươi. Thật tuyệt vời!
17h35: Không khí trên sân đang rất nóng bỏng. Các CĐV đang hô vang: "Việt Nam! Việt Nam"
17h29: VÀO!!! Tỷ số là 2-1 cho V.Ninh Bình. Văn Quyến tiếp tục là người thổi lửa cho đội bóng cố đô. Anh độc diễn qua một loạt hậu vệ Churchill, trước khi dọn cỗ để Un-Seob Shim ghi bàn.
17h23: VÀO!!! Chỉ chưa đầy 2 phút sau bàn mở tỷ số của đội khách, Văn Thắng đã lên tiếng. Một cú cứa lòng đẳng cấp cực cao từ cự ly 22m. Bóng lượn vòng cung, vượt qua tầm cản phá của thủ môn đội bạn.

Văn Quyến chơi rất năng nổ trong trận này (Ảnh: Quang Minh) 

17h21: VÀO!!! Tỷ số bất ngờ được mở cho Churchill Brothers. Tiền đạo Bineesh bứt tốc cực nhanh, vượt qua hậu vệ V.Ninh Bình, rồi kiến tạo đẹp mắt để Balwant dễ dàng đệm bóng từ cự ly gần.
17h15: V.Ninh Bình đang chuyền sai khá nhiều. Đội chủ nhà đang chơi dựa nhiều vào cảm hứng của Văn Quyến. Chính tiền đạo gốc Nghệ An là người thực hiện cả 2 quả phạt góc cho V.Ninh Bình kể từ đầu trận.
17h06: Churchill Brothers bất ngờ là đội có cơ hội trước. Hai đường căng ngang liên tiếp đã khiến khung thành của V.Ninh Bình bị chao đảo. Nếu tiền đạo đội bạn nhanh hơn chút nữa, rất có thể họ đã có bàn thắng.
17h01:Văn Quyến sát cánh cùng Danh Ngọc ở trên hàng công của V.Ninh Bình. Có lẽ HLV Văn Sỹ muốn tấn công phủ đầu đối phương ngay từ những phút đầu tiên.
17h: Trận đấu bắt đầu.
Đội hình ra quân của V.Ninh Bình (Ảnh: Quang Minh) 

16h40: Văn Quyến cùng 2 cầu thủ liên quan tới vụ cá độ dàn xếp tỷ số là Văn Thắng và Danh Ngọc đều có tên trong đội hình xuất phát của V.Ninh Bình.
16h35: Một băng rôn phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 ra Biển Đông xuất hiện trên khán đài.
16h25: CĐV có mặt trên sân Ninh Bình ngày càng nhiều. Theo ước tính của phóng viên VTC News, ít nhất 3000 người hâm mộ đã tới sân để cổ vũ cho đội bóng cố đô.
16h10: Churchill Brothers là ĐKVĐ Ấn Độ và sở hữu tới 6 tuyển thủ quốc gia Ấn Độ. Tuy nhiên trình độ chuyên môn của họ chỉ ngang với Pune FC, đội bóng từng bị Hà Nội T&T hạ 3-0 trên sân khách ở vòng sơ loại AFC Champions League năm nay.
16h: Ở trận đấu sớm nhất vòng 1/8 AFC Cup 2014, Persipura Jayapura của Indonesia đã đè bẹp Yangon United của Myanmar với tỷ số 9-2. Nếu tiến sâu vào giải, chắc chắn V.Ninh Bình sẽ phải rất cẩn thận với đối thủ đến từ đất nước vạn đảo.

15h45: Dù vẫn còn gần 1 tiếng rưỡi nữa trận đấu mới bắt đầu nhưng trên sân đã xuất hiện một nhóm CĐV Nghệ An. Có lẽ những CĐV này muốn được tận mắt chứng kiến trận đấu cuối của Quả bóng vàng Việt Nam năm 2003.

15h30: Thời tiết ở Ninh Bình đang khá oi bức. Nhiệt độ ngoài trời đang là 36 độ C, độ ẩm 60%. 

Văn Quyến sẽ ra sân trọn vẹn 90 phút chiều nay 

Theo danh sách đăng ký với AFC, V.Ninh Bình có tổng cộng 16 cầu thủ tham gia trận đấu với đội bóng của Ấn Độ, trong đó chỉ có duy nhất một thủ thành là Nguyễn Văn Phong. 

Văn Quyến và Nguyễn Xuân Tình là hai cái tên được đăng ký thi đấu ở vị trí tiền đạo. Tất nhiên trong bối cảnh hiện tại, Văn Quyến là lựa chọn số 1 của V.Ninh Bình bởi Xuân Tình còn quá trẻ, quá ít kinh nghiệm khi anh mới chỉ được đôn lên từ lứa U19 của đội bóng cố đô Hoa Lư.

Điều đặc biệt, Văn Quyến sẽ ra sân với chiếc áo số 10 - số áo Quyến luôn được mặc khi còn ở đỉnh cao phong độ. Trước đó, khi về V.Ninh Bình số áo quen thuộc của Quyến là 29.

Ở vị trí tiền vệ, Lê Văn Thắng, Hoàng Danh Ngọc là hai cái tên còn lại đáng chú ý nhất. Đây cũng là hai cầu thủ được cho là đã “nhận quà” từ các cầu thủ tham gia bán độ. Còn Sim Woon Sub là ngoại binh duy nhất của V.Ninh Bình ở trận này. Cầu thủ người Hàn Quốc chắc chắn sẽ được tung vào sân ngay từ đầu để đảm nhiệm vị trí tiền vệ trung tâm.

Ở hàng thủ là hàng loạt những cái tên lạ. Phạm Văn Quý được xem là kinh nghiệm nhất thì trước đây cũng chỉ là một dự bị hạng 2.

Tuy nhiên, V.Ninh Bình vẫn có cơ sở để tin vào sự bùng nổ của những cánh chim lạ, giống cách họ đã làm được trên đất Myanmar khi chơi trận cuối cùng ở vòng bảng gặp Yangon United.


Báo điện tử VTC News
Bình luận
vtcnews.vn