Trực tiếp International Champions Cup: Man City - Liverpool

Thể thaoThứ Năm, 31/07/2014 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Đúng với tính chất của một cuộc so tài đỉnh cao, Man City và Liverpool đã đem đến một trận cầu kịch tính và hấp dẫn cho người hâm mộ

(VTC News) - Đúng với tính chất của một cuộc so tài đỉnh cao, Man City và Liverpool đã đem đến một trận cầu kịch tính và hấp dẫn cho người hâm mộ.


Man City là đội đã 2 lần vượt lên dẫn trước đều do công của Jovetic, nhưng Liverpool vẫn kiên trì bám đuổi và kịp thời có bàn san bằng tỷ số ít phút trước khi hết giờ. Tới loạt sút luân lưu, các chân sút áo đỏ đã tỏ ra bản lĩnh hơn và chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1.
Jovetic lập cú đúp cho Man City 

Đội hình thi đấu
Liverpool: Jones (Mignolet 46), Kelly (Johnson 46), Toure, Coates (Sakho 76), Enrique (Robinson 46), Gerrard (Lucas 76), Henderson, Allen (Can 65), Coutinho, Lambert (Sterling 46), Sturridge.

Man City: Caballero (Hart 46), Clichy (Richards 70), Kolarov, Boyata, Nastasic, Fernando, Navas, Zuculini, Milner (Sinclair 46), Jovetic (Toure 70), Dzeko (Iheanacho 46).

Kết quả sút luân lưu

Loạt 1: Kolarov và Sturridge cùng sút bóng lên trời.

Loạt 2: Yaya Toure sút quá hiền và bị cản phá. Emre Can thành công.

Loạt 3: Navas vẫn không chiến thắng được Mignolet. Henderson chính xác.

Loạt 4: Iheanacho và Lucas cùng lập công.

Chung cuộc, Liverpool đã vượt qua Man City với tỷ số 3-1 trên chấm phạt đền, sau khi hai đội đã hòa 2-2 trong 90 phút chính thức.

Hết giờ, tỷ số sau khi 90 phút kết thúc là 0-0

84' VÀO!!! Tỷ số được cân bằng 2-2. Sterling khống chế bóng khéo léo trong vòng cấm, trước khi tung ra cú đặt lòng chính xác vào góc xa.


75' Man City chủ động giảm nhịp độ trận đấu bằng việc giữ bóng rất chắc trong chân và không mạo hiểm dâng cao. Họ chỉ áp sát khung thành Liverpool bằng những pha phản công.

68' VÀO!!! Tỷ số là 2-1 cho Man City. Là người châm ngòi cho đợt tấn công của đội bóng áo xanh, cũng chính Jovetic là người đã chọn vị trí tốt rồi dứt điểm cận thành từ cự ly gần.


64' Bóng chạm xà ngang sau cú dứt điểm cận thành của một cầu thủ áo xanh.

59' VÀO!!! Tỷ số được san bằng 1-1. Hậu vệ Man City chỉ có thể cướp được bóng trong chân Sturridge chứ không thể ngăn được cú đặt lòng trong vòng cấm của Henderson.


57' Kolarov dẫn bóng sát vòng 5m50 và đối mặt với Mignolet. Tuy nhiên cú dứt điểm của anh không qua được thủ thành người Bỉ.

55' Cơ hội! Thêm một lần nữa Joe Hart từ chối cơ hội của Liverpool. Coutinho nhận đường chọc khe từ trung lộ rồi băng xuống đối mặt với Joe Hart. Anh có đủ thời gian để chính bóng, nhưng lại dứt điểm quá hiền.

53' VÀO!!! Tỷ số được mở cho Man City. Navas thoát đi như một cơn lốc bên cánh phải rồi căng ngang vào vòng cấm. Bóng chạm chân đội trưởng Gerrard trước khi Jovetic dễ dàng đệm bóng vào lưới.


50' Sturridge tỉa bóng nhanh cho Robinson bên góc trái để cầu thủ vào sân thay người dứt điểm trong vòng cấm. May cho Man City là Joe Hart đã khép góc kịp thời.

46' Hiệp 2 bắt đầu. Cả hai đội đều thay đổi khá nhiều so với 45 phút đầu tiên.

Man City và Liverpool đều chơi cố gắng trong hiệp 1 

Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 0-0

45' Sút xa! James Milner thử vận may bằng cú ra chân từ gần 25m. Bóng đi không chính xác.

40' Những phút cuối hiệp 1, hai đội đã chơi chậm lại. Cả Man City lẫn Liverpool đều không thể duy trì lối đá nhanh như quãng thời gian đầu trận nữa.

37' Rickie Lambert nỗ lực căng ngang từ cánh phải nhưng bóng không thể tới được vị trí của Joe Allen trong vòng cấm. Khá đáng tiếc.

31' Navas đã thoát được xuống nách bên phải và chuyền ngược chính xác vào phía trong. Tuy nhiên cú sút của người đồng đội lại không qua được một rừng chân áo đỏ.

26' Dzeko đã đưa được bóng vào lưới Liverpool nhưng không được công nhận do lỗi việt vị.

19' Đường chọc khe xé toang hàng thủ Liverpool, giúp Jesus Navas có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm. Mặc dù vậy, bóng đi nhẹ và không hiểm.

15' Không vào! Tân binh Rickie Lambert có cơ hội đánh đầu cận thành sau đường tạt bóng bên cánh phải. Tuy nhiên dù đứng khá thoải mái, cựu cầu thủ Southampton lại đưa bóng đúng vị trí của Caballero.

Cả Man City và Liverpool đều chơi nhanh ngay từ đầu 

12' Không vào! Pha dàn xếp khá hay của Liverpool. Gerrard mở bóng sang cánh trái cho Jose Enrique, trước khi anh này trả ngược bóng vào trung lộ cho Coutinho. Sau 1 nhịp khống chế, tiền vệ người Brazil dứt điểm chìm vào góc gần. Bóng đi chệch cột dọc.

8' Tiếp tục là Jovetic bật cao đánh đầu trong vòng cấm sau cú đá phạt góc bên cánh trái. Tuy nhiên bóng đi hơi cao so với khung thành Liverpool.

6' Pha bật tường rất nhanh giữa Jovetic và Dzeko đã giúp chân sút người Montenegro có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm. Jo-Jo bình tĩnh ngoặt bóng nhưng anh lại bị ngã trước khi ra chân. Rất đáng tiếc.

1' Những phút đầu tiên, cả Man City lẫn Liverpool đều triển khai lối chơi pressing ở khu vực trung tuyến.

06h10: Trận đấu bắt đầu

Hai đội trước giờ thi đấu 

06h00: Theo lịch, trận đấu giữa Man City và Liverpool sẽ bắt đầu lúc 6h sáng (giờ Việt Nam). Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, cuộc so tài vẫn chưa thể diễn ra.

05h58: Hình ảnh Jovetic trước giờ bóng lăn

 

05h28: Cả hai đội sẽ được mặc trang phục truyền thống ở trận này. Dưới đây là hình ảnh áo và cờ lưu niệm của thủ quân Steven Gerrard.

05h14: Quang cảnh sân New York Yankee trước giờ bóng lăn

Cùng với Olympiacos, Man City và Liverpool đang chia sẻ những vị trí dẫn đầu bảng B International Champions Cup 2014 khi đồng thời sở hữu 3 điểm. Tuy nhiên so với đội bóng Hy Lạp đã thi đấu 2 trận, hai đội bóng nước Anh mới chỉ ra sân 1 lần và họ chính là những ứng viên sáng giá để tham dự trận chung kết của giải đấu.
Chỉ cần 1 trận thắng nữa, Man City hoặc Liverpool gần như chắc chắn sẽ ghi tên vào trận đấu cuối cùng. Do vậy, cuộc so tài sáng nay có thể được coi là trận chung kết của bảng B.
Với Liverpoo, dù đã có chiến thắng tối thiểu trước Olympiacos nhưng trận giao hữu thua AS Roma trước khi bước vào International Champions Cup, cộng thêm màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục của các tân binh như Emre Can, Markovic... khiến The Kop không nhận được sự tin tưởng của người hâm mộ.
Sự ra đi của Luis Suarez được cho là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình trạng thiếu kết dính hiện tại của Lữ đoàn đỏ. Thầy trò Brendan Rodgers chắc chắn phải làm việc cật lực trong vòng nửa tháng tới, trước khi bước vào mùa giải mới.
Trái ngược lại, Man City dù tỏ ra thờ ơ trên thị trường chuyển nhượng nhưng họ vẫn cho thấy sự đáng sợ. Với đội hình tương đối hoàn hảo, họ đã nghiền nát AC Milan. Đó là cuộc chiến mà Jovetic đã tỏa sáng rực rỡ. Đó là điều mà những CĐV Man City mong muốn bởi cả mùa giải trước, tiền đạo này đã vật lộn với những chấn thương, chưa đóng góp được nhiều cho CLB. 
Cùng với Iheanacho, Boyata, Pellegrini còn có trong tay những tân binh chất lượng như Fernando, Zuculini. Nhìn chung, chiều sâu đội hình cộng với đẳng cấp đã được khẳng định khiến The Citizens được đánh giá nhỉnh hơn hẳn đối thủ.
Ở lần gặp nhau gần nhất, Man City và Liverpool đã tạo ra cơn mưa bàn thắng cùng cuộc rượt đuổi hấp dẫn. Kết quả cuối cùng là 3-2 nghiêng về Lữ đoàn đỏ. Mặc dù vậy, điều tương tự sẽ rất khó lặp lại vào ngày hôm nay. 


Báo điện tử VTC News
Bình luận
vtcnews.vn