Trực tiếp HAGL vs Hải Phòng

Thể thaoThứ Sáu, 13/01/2017 16:00:00 +07:00

Dẫn bàn từ khá sớm và tạo ra không ít cơ hội nhưng cuối cùng HAGL vẫn nhận thất bại 1-2 trước đương kim Á quân Hải Phòng ngay trên sân nhà Pleiku.

* Trực tiếp HAGL vs Hải Phòng từ 17h

90+5'

HẾT GIỜ! Hải Phòng cuối cùng cũng có được chiến thắng trên sân Pleiku của HAGL sau 12 năm. Chiến thắng giúp thầy trò HLV Trương Việt Hoàng có được 3 điểm đầu tiên ở mùa giải 2017, còn HAGL vẫn chưa có điểm nào sau 2 vòng đấu.

90+1'

KHÔNG VÀO! Văn Thanh nỗ lực xâm nhập vòng cấm sau một tình huống lộn xộn trước vạch 16m50. Nhưng ở tình huống cứa bóng về góc xa, bóng lại thiếu chính xác.

90'

Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.

84'

Bên phía HAGL tiếp tục có sự thay đổi người. Hoàng Thanh Tùng được tung vào sân thay cho Hồng Duy.

83'

KHÔNG VÀO! Suýt chút nữa thì Fagan có bàn thắng trừng phạt sai lầm của hàng thủ HAGL. Rất may cho đội bóng phố Núi, sau khi vượt qua thủ thành Vĩnh Lợi, Fagan lại kết thúc ra ngoài.

77'

KHÔNG ĐƯỢC! Cầu thủ mới vào sân của HAGL là Châu Ngọc Quang có tình huống băng xuống đối mặt thủ thành Văn Lâm nhưng anh lại không kết thúc mà đưa ra một đường căng ngang song không có đồng đội hỗ trợ.

70'

VÀO... VÀO... VÀO... Tỷ số được nâng lên 2-1 cho Hải Phòng. Từ cánh phải, Anh Hùng có đường chuyền điểm rơi đầy cảm giác cho Ngọc Tấn lắc đầu, đưa bóng vào góc xa khung thành HAGL.

HAI pHONG

Niềm vui của các cầu thủ Hải Phòng (Ảnh: Hoàng Tùng) 

65'

NGUY HIỂM! Hồng Duy đá phạt góc bên cánh phải. Bóng đi cuộn vào trong khiến thủ thành Văn Lâm đón hụt bóng. Rất may cho Hải Phòng bóng không đi vào trong lưới.

hoNG DUY

Hồng Duy thi đấu đầy nỗ lực. (Ảnh: Hoàng Tùng) 

59'

KHÔNG ĐƯỢC! Văn Toàn có pha thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang nhưng không có cầu thủ HAGL băng vào dứt điểm.

52'

KHÔNG VÀO! Tô Vĩnh Lợi vừa cứu thua xuất thần cho HAGL. Đầu tiên là pha bay người cản phá cú vô lê của Fagan, sau đó tiếp tục phản xạ đánh chặn cú sút bồi của Stevens.

46'

HIỆP 2 BẮT ĐẦU. Nhiều khả năng HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ tăng cường sức mạnh cho hàng công bằng việc đưa Hoàng Thanh Tùng vào sân ở những phút tới.

45+5'

HẾT HIỆP 1.

45+2'

KHÔNG VÀO! Hồng Duy tạt bóng bên cánh trái, cầu thủ Hải Phòng bật cao đánh đầu phá bóng, bóng đập vào người Công Phượng dội ngược lại cầu môn. Rất may cho Hải Phòng là bóng đi chệch khung thành Văn Lâm.

44'

KHÔNG VÀO! Từ pha đá phạt chếch về cánh trái, Văn Thanh băng xuống đối mặt với thủ thành Văn Lâm nhưng không đánh bại được người gác đền của Hải Phòng vì góc sút quá hẹp.

38'

KHÔNG ĐƯỢC! Đông Triều có một pha phát động tấn công tốt cho Văn Toàn băng xuống rồi chuyền bóng cho Công Phượng, nhưng tiền đạo số 10 của đội chủ nhà lại xử lý có phần thiếu quyết đoán và sút bóng ra ngoài.

37'

Công Phượng vẫn chơi mờ nhạt từ đầu trận. Còn lối chơi đập nhả quen thuộc của HAGL cũng chưa được thể hiện nhiều. Số cơ hội mà 2 đội tạo ra trên sân là rất ít.

32'

TRẬN ĐẤU TIẾP TỤC. Tỷ số trên sân Pleiku đang là 1-1. HAGL là đội mở tỷ số do công của Đông Tiều ở phút 12 còn Lê Văn Thắng là người san bằng cách biệt cho Hải Phòng ở phút 22.

26'

TRẬN ĐẤU TẠM DỪNG. Trọng tài chính Công Khanh vừa cho tạm dừng trận đấu sau khi dàn đèn sân Pleiku đột nhiên bị tắt.

Den

Trận đấu tạm dừng vì mất điện. (Ảnh: Hoàng Tùng) 

22'

VÀO... VÀO... VÀO... Hải  Phòng đã có bàn san bằng cách biệt. Lê Văn Thắng, trong cơ hội đầu tiên đã xoay sở khéo léo trong vòng cấm HAGL rồi kết thúc hiểm hóc. Ở tình huống này, các hậu vệ đội bóng phố Núi đã không chơi áp sát.

Van Thang

Văn Thắng ăn mừng bàn thắng (Ảnh: Hoàng Tùng)

20'

Đông Triều đã trở lại sân với 2 vết băng trên mặt.

12'

VÀO... VÀO... VÀO... Tỷ số được mở cho chủ nhà HAGL. Người ghi bàn là Trần Hữu Đông Triều. Cầu thủ mang số 5 của đội bóng phố Núi có một pha băng vào đánh đầu dũng mãnh sau tình huống đá phạt góc bên cánh phải. Đông Triều sau đó bị đau, anh không thể ăn mừng cùng đồng đội. 

9'

Stevens có phần ham bóng nên đã đạp gầm giầy vào bụng của Tăng Tiến bên phía HAGL. Tiền đạo của Hải Phòng sau đó phải nhận thẻ vàng của trọng tài Công Khanh.

5'

HAGL vừa có một pha tấn công biên. Tuy nhiên, A Hoàng lại hơi vội vàng trong quả tạt bóng khiến bóng đi không chính xác.

3'

Ngay từ những phút đầu, Công Phượng đã chủ động đá thấp để phối hợp với đồng đội. Anh đang chơi khá tự do.

17h

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU. Hải Phòng giao bóng trước.

16h50

Ông Nguyễn Nhật Minh - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc giải đấu trên sân Pleiku.

Trong tai Pha Viet thai

Trọng tài Phạm Việt Thái đọc lời lên tuyên thệ.

Cong Phuong

Cầu thủ Công Phượng của HAGL, đại diện các cầu thủ đọc lời tuyên thể. 

16h30

Công Phượng tiếp tục được tin dùng để đá cặp với Văn Toàn trên hàng công. Trước đó đã có nhiều ý kiến cho rằng, HLV Nguyễn Quốc Tuấn nên đẩy Công Phượng xuống hàng tiền vệ và để cho anh chơi như một tiền vệ tự do. Một số ý kiến khác thì khuyên ông Tuấn nên mạnh dạn cất Công Phượng trên băng ghế dự bị.

Trước trận đấu, Công Phượng bị chấn thương ở lòng bàn chân. Tuy nhiên, anh đã kịp bình phục để ra sân.

16h

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT: 

HAGL: Tô Vĩnh Lợi, Đức Lương, Mobi Febr, A Hoàng, Văn Thanh, Đông Triều, Ideguchi, Hồng Duy, Tăng Tiến, Văn Toàn, Công Phượng.

Hải Phòng: Văn Lâm, Văn Phú, Văn Hùng, Anh Đức, Văn Nhiên, Ngọc Tân, Quốc Trung, Đình Bảo, Văn Thắng, Fagan, Stevens.

M1

 

* Trực tiếp HAGL vs Hải Phòng từ 17h

Làm thế nào để “cứu” được Công Phượng không chỉ là câu hỏi của riêng bầu Đức nữa. Nó là câu phổ biến với nhiều người rồi. Và nhiều người cũng đang “mách nước” cho HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Người thì bảo kéo Phượng về đá tiền vệ để cho anh ta được chạm bóng nhiều nhất có thể. Như kiểu thầy Giôm từng cho Phượng đá tiền vệ tự do ở giải U21 Quốc tế, tự do đến mức có lúc lùi về lấy bóng ngay trước mặt trung vệ. Nghĩa là ở tình cảnh này, tạo cảm giác cho Phượng quan trọng hơn việc Phượng có ghi bàn hay không.

Công Phượng có tìm được bàn thắng đầu tiên cho HAGL?Rồi có người lại bảo cất Phượng lên băng ghế dự bị. Phượng đá chính, ra sân nhiều chưa chắc đã là tốt. Bởi nếu anh tiếp tục "tịt ngòi" và đánh mất niềm tin ở bản thân, Công Phượng sẽ tiếp tục trượt dài trong sự nghiệp. Nói như thầy Giôm thì Phượng bị tâm lý, càng cố thể hiện càng bị phản tác dụng.

Nhắc đến thầy Giôm thì chợt nhớ. Cách đây không lâu thầy cũng bảo, từ ngày ông dậy Công Phượng chơi bóng đến giờ, chưa khi nào ông thấy Công Phượng chơi tồi hai trận liên tiếp.

Thế thì trận mở màn V-League 2017 Công Phượng chơi tồi rồi, đến trận này Phượng sẽ chơi không tồi.

Làm thế nào bây giờ HLV Nguyễn Quốc Tuấn? Hay thôi! Không kéo Phượng về cũng không cất Phượng đi. Cứ để Phượng chơi như Phượng muốn xem lời thầy Giôm còn linh ứng?

Báo điện tử VTC News
Bình luận
vtcnews.vn