Trực tiếp chung kết ASIAD 17: Hàn Quốc – CHDCND Triều Tiên

Thể thaoThứ Năm, 02/10/2014 04:23:00 +07:00

(VTC News) – Hàn Quốc vượt qua CHDCND Triều Tiên bằng bàn thắng ở những giây cuối cùng của hiệp phụ thứ 2 để có được tấm HCV ASIAD 17.

(VTC News) – Hàn Quốc vượt qua CHDCND Triều Tiên bằng bàn thắng ở những giây cuối cùng của hiệp phụ thứ 2 để có được tấm HCV ASIAD 17.


122': HẾT GIỜ... Hàn Quốc giành chiến thắng nghẹt thở để có được tấm HCV môn bóng đá nam ASIAD 17.

120+1': VÀO... VÀO... VÀO...
Không thể tin nổi. Hàn Quốc đã làm tung lưới CHDCND Triều Triên ở những giây bù giờ cuối cùng. Một bàn thắng quá đau. Và người khiến đội bóng Bắc bán đảo Triều Tiên phải đau là tiền đạo Rim Changwoo.

Bàn thắng xuất phát từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái. Thủ thành CHDCND Triều Tiên đã mắc sau lầm để Lee Yongjae băng vào đánh đầu và đồng đội của thủ thành này buộc phải dùng tay cản bóng. Tuy nhiên, trọng tài cho Hàn Quốc hưởng lợi thể ở tình huống sút buồi tung lưới của Rim Changwoo.
Tình huống dẫn đến bàn thắng quyết định của trận đấu
118':
Hai đội đã thấm mệt. Hàn Quốc đang nỗ lực gây sức ép. Trong khi CHDCND Triều Tiên đang căng hết sức để phòng thủ.

111':
Thêm một tình huống uy hiếp khung thành CHDCND Triều Tiên của Hàn Quốc. Nhưng Kim Seungdae không thể kết thúc khi mà vệ đối phương áp sát rất nhanh.
Nỗ lực không thành của  Kim Seungdae (10) bên phía Hàn Quốc
108':
Hàn Quốc có sự thay đổi người cuối cùng. Kim Shinwook vào thay cho Lee Jongho. HLV trưởng Lee Kwangjong đưa Kim Shinwook vào sân là để sút phạt 11m.

106': HIỆP PHỤ THỨ 2 BẮT ĐẦU

105': HẾT HIỆP PHỤ THỨ NHẤT

98': KHÔNG VÀO...
Một cơ hội mười mười của Hàn Quốc vừa bị Lee Jongho bỏ lỡ. Tiền vệ mang áo số 16 đã sút bóng vọt xà ở vị trí cận thành, sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm CHDCND Triều Tiên.
Vẻ mặt tiếc nuối của Lee Jongho.
96':
CHDCND Triều Tiên trong những phút vừa qua phạm lỗi khá nhiều.

95':
Hàn Quốc vẫn đang ép sân. Nhưng những cơ hội mà họ tạo ra không rõ ràng.

HIỆP PHỤ THỨ NHẤT
 
90+2': KẾT THÚC 90 PHÚT THI ĐẤU CHÍNH THỨC. 2 đội vẫn hòa nhau 0-0.
 
90':
Hiệp 2 có 2 phút bù giờ. Nhiều khả năng 2 đội phải bước vào thi đấu hiệp phụ.

83': KHÔNG VÀO...
Suýt chút nữa Kim Cholbom đã đánh đầu phản lưới nhà từ tình huống đá phạt của các cầu thủ Hàn Quốc. Bóng đi cắt mặt khung thành CHDCND Triều Tiên.
HLV Yun Jongsu của CHDCND Triều Tiên đứng ngồi không yên! 
73': BÓNG TRÚNG XÀ NGANG.
Không có nhiều cơ hội từ đầu hiệp 2 nhưng ở 2 tình huống vừa qua, khán giả Hàn Quốc thót tim trước những pha áp sát khung thành của CHDCND Triều Tiên. Đầu tiên là tình huống sút bóng, đưa bóng chạm một cầu thủ Hàn Quốc đổi hướng của Rim Kwanghyok. Rất may bóng đi chệch khung thành Hàn Quốc trong gang tấc. Ngay ở tình huống phạt góc sau đó, Pak Kwangryong đã bật cao đánh đầu và chỉ có xà ngang mới cứu thua cho đội chủ nhà.

66': DỨT ĐIỂM.
Lee Yongjae nỗ lực đi bóng bên cánh phải xuống sát biên ngang rồi căng ngang cho đồng đội. Son Junho là người cuối cùng bằng vào dứt điểm trong tình huống này bên phía Hàn Quốc nhưng bóng đã bị trung vệ Triều Tiêu chơi lăn xả, phá ra.
Các cầu thủ Hàn Quốc đã bỏ lỡ một số cơ hội
65':
Trời ở Incheon đang mưa rất to và ảnh hưởng không nhỏ tới lối chơi của cả hai đội.

55':
CHDCND Triều Tiên có sự thay đổi người đầu tiên. Rim Kwanghyok vào sân thay cho Yun Ilgwang.

53':
Chủ nhà Hàn Quốc đang cố găng gia tăng sức ép. Tuy nhiên, hàng thủ của đội bóng láng giềng cũng đang chơi rất kỷ luật.

48':
Lee Jongho đang nằm đau trên sân sau một pha va chạm với cầu thủ của CHDCND Triều Tiên. Cũng giống như hiệp 1, những phút đầu hiệp 2 diễn ra quyết liệt, không khoan nhượng. Cầu thủ 2 đội tranh chấp nhau trong từng mét vuông cỏ.

46': HIỆP 2 BẮT ĐẦU

45+1': HẾT HIỆP 1


45': Hiệp 1 chỉ có 1 phút bù giờ.

40': KHÔNG VÀO... Từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải, Lee Jongho băng vào đánh đầu cắt mặt ở tầm thấp và ở góc hẹp. Rất may cho CHDCND Triều Tiên khi thành Ri Myongguk cảnh giác, khép góc cứu thua.
Lee Jongho suýt chút nữa mở tỷ số cho Hàn Quốc
35': Lối chơi thận trọng của hai đội đã khiến trận đấu đang diễn ra khá tẻ nhạt. Các cầu thủ quá cứng nhắc và thiếu chính xác trong những tình huống xử lý cuối cùng.

30': 2/3 thời gian của hiệp thi đấu thứ nhất đã trôi qua. Hàn Quốc kiểm soát bóng 61% còn CHDCND Triều Tiên kiểm soát 39%. Tuy nhiên, những cơ hội nguy hiểm hơn lại thuộc về đội bóng phía Bắc bán đảo Triều Tiên.

24': KHÔNG VÀO... Sau một loạt tình huống hỗn loạn với những pha ra chân bị áp sát thì Sim Hyonjin của CHDCND Triều Tiên đã có khoảng trống kết thúc. Tiếc là cú úp mu chân phải của anh lại đưa bóng đi vọt xà khung thành Hàn Quốc.
Sim Hyonjin bỏ lỡ cơ hội của CHDCND Triều Tiên
18': NGUY HIỂM. Ri Hyokchol bên phía CHDCND Triều Tiên vừa có tình huống băng xuống đánh đầu sau đường chuyền của đồng đội ở gữa sân. Bóng đi vẫn nhẹ và không đủ độ hiểm để hạ thủ thành Kim Seunggyu.

15': Những phút vừa qua Hàn Quốc vẫn kiểm soát trung tuyến tốt hơn nhưng họ đã thi đấu thận trọng sau khi thấy khả năng xuyên thủng hàng thủ CHDCND Triều Tiên là chuyện không hề dễ dàng.

9': Hàn Quốc bắt đầu gặp khó khăn trước lối chơi chắc chắn của CHDCND Triều Tiên. Đội bóng phía Bắc vừa có tình huống dâng lên và kết thúc bằng một pha ra chân nhanh của Yun Ilgwang. Bóng đi hơi nhẹ và không đánh bại được thủ thành của Hàn Quốc.

3': Hàn Quốc nhập cuộc nhanh và đẩy cao đội hình. Điều này có vẻ khiến cho CHDCND Triều Tiên hơi bất ngờ. Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn chưa tạo ra khác biệt.

18': TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
 
-----------------------------------------------------
THÔNG TIN TRƯỚC TRẬN

Sau khi ĐT nữ CHDCND Triều Tiên vượt qua ĐT nữ Hàn Quốc ở bán kết môn bóng đá nữ (và giành HCV ASIAD 17 sau khi thắng ĐT nữ Nhật Bản ở chung kết) thì vào 18h chiều nay (2/10) theo giờ Việt Nam, hai đội bóng bán đảo Triều Tiên sẽ lại gặp nhau trong trận đấu quan trọng nhất của Á vận hội – Chung kết môn bóng đá nam.

Cách đây 36 năm, Hàn Quốc và CHDCND Tiều Tiên chính là hai đội bóng đã lọt vào trận chung kết của ASIAD 8 tại Thái Lan. Năm đó, hai đội bất phân thắng bại (hòa 0-0) và chấp nhận là những người đồng HCV bởi khi đó, phân thắng bại bằng sút 11m chưa được áp dụng.

Nhưng tối nay thì khác. Chắc chắn sẽ chỉ có 1 đội giành chiến thắng. Hàng triệu người trên bán đảo Triều Tiên nói riêng và người hâm mộ châu Á nói chung sẽ dồn sự chú ý về sân Incheon Munhak để theo dõi trận đấu rất đặc biệt của bán đảo Triều Tiên này.

Với các cầu thủ Olympic Hàn Quốc đó là danh dự sân nhà, là tấm huy chương mà họ chờ đợi suốt từ ASIAD 1986 tới nay và một điều rất thú vị nữa là tấm huy chương này có thể giúp các cầu thủ được miễn nghĩa vụ quân sự, (một quy định bắt buộc với các thanh niên xứ Hàn) để có thể tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp cầu thủ.

Còn với các cầu thủ của đội bóng Bắc bán đảo vẫn sẽ là khẳng định tinh thần bất khuất như cách họ đã thể hiện trước Á quân năm 2010 UAE, và đội bóng đang bay cao Olympic Iraq.

Tại ASIAD 17 này, dù không được đánh giá là ứng viên nặng ký, nhưng Olympic CHDCND Triều Tiên đã toàn thắng 5 trận và chỉ thủng lưới 1 bàn. Quan trọng hơn, họ chứng minh cho châu lục thấy, họ là đội bóng luôn thi đấu với tình thần bất khuất. 

BÁO ĐIỆN TỬ VTC NEWS
Bình luận
vtcnews.vn