Trực thăng ‘Diều hâu đen’ Philippines gặp nạn, không ai sống sót

Quân sựThứ Năm, 24/06/2021 16:47:53 +07:00

Không quân Philippines cho biết không tìm thấy người nào sống sót sau khi một chiếc trực thăng S-70i mới mua bị rơi trong một chuyến bay huấn luyện vào đêm 23/6.

Theo phát ngôn viên của Không quân Philippines (PAF), Trung tá Maynard Mariano, chiếc trực thăng S-70i Black Hawk (còn được gọi là 'Diều hâu đen') chở 3 phi công và 3 thành viên phi hành đoàn trước khi cất cánh làm nhiệm vụ huấn luyện tại căn cứ không quân ở thị trấn Capas thuộc tỉnh Tarlac, cách thủ đô Manila 92 km về phía bắc, vào khoảng 20 giờ, giờ địa phương.

PAF cho biết, chiếc trực thăng gặp nạn vào khoảng 22 giờ (theo giờ địa phương) khi đang thực hiện bay diễn tập.

Lực lượng không quân đã tiến hành một cuộc tìm kiếm khi chiếc trực thăng S70i không quay về căn cứ.

Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana cho biết vẫn chưa rõ lý do tại sao chiếc trực thăng S-70i Blackhawk chở 3 phi công và 3 phi hành đoàn lại bị rơi gần Căn cứ Không quân Clark, một căn cứ quân sự cũ của Mỹ hiện là một khu phức hợp công nghiệp và giải trí nhộn nhịp.

"Cho đến nay, vẫn chưa có người sống sót nào được tìm thấy. Danh tính của các thành viên phi hành đoàn sẽ được cung cấp ngay sau khi các thành viên trong gia đình họ được thông báo chính xác. Chúng tôi rất đau buồn vì mất mát", PAF cho biết trong một tuyên bố.

Sau sự cố, Không quân Philippines tuyên bố tất cả các máy bay trực thăng Black Hawk mới mua khác sẽ không được bay trong khi điều tra hoàn tất.

Được biết, chính quyền Duterte đã chi 12,1 tỷ Yên để mua 16 máy bay trực thăng Sikorsky S-70i Black Hawk. Chiếc ‘Diều hâu đen’ gặp nạn nằm trong số 6 chiếc mới được bàn giao cho Philippines vào tháng 11/2020.

Mariano khẳng định trước đó, các cuộc huấn luyện ban đêm đã được thực hiện thành thục trước khi những chiếc Blackhawk nhận nhiệm vụ chính thức.

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn