Trụ trì bị ám sát, con gái và nhà chùa đòi thừa kế

Thế giớiThứ Sáu, 29/06/2012 11:24:00 +07:00

(VTC News) - Những rắc rối, tranh chấp nổ ra sau khi số tiền hơn 4 triệu NDT của một vị trụ trì bị ám sát cách đây hai năm vừa được phát hiện.

(VTC News) -  Những rắc rối, tranh chấp nổ ra sau khi số tiền 4 triệu NDT (hơn 14 tỷ đồng) của một vị trụ trì bị ám sát cách đây hai năm vừa được phát hiện.


Ngày 26/1/2010, dư luận Trung Quốc xôn xao trước vụ hòa thượng Thích Vĩnh Tu - trụ trì chùa Linh Chiếu,  thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam bị sát hại bởi hai người đàn ông xin trú ngụ nhờ tại chùa.
Đến nay, đã hơn hai năm sau khi vụ án mạng xảy ra, khối tài sản lên đến 4,2 triệu NDT của sư cụ Thích Vĩnh Tu mới được phát hiện, trong đó có 4 triệu NDT nằm trong tài khoản tiết kiệm.

Sau đó, Trương Dịch Vân - con gái trụ trì Thích Vĩnh Tu cho rằng, mình có quyền thừa kế những tài sản mà cha để lại.

Tuy nhiên, điều này đã vấp phải sự phản đối từ chùa Linh Chiếu. Trang mạng Sina đưa tin, cô Trương từng nhiều lần tìm đến chùa để thương lượng và yêu cầu được thừa hưởng số tài sản đó, nhưng đều bị từ chối thằng thừng.

Hòa thượng xấu số Thích Vĩnh Tu 

Ngày 16/1 vừa qua, Dịch Vân đã làm đơn kiện lên tòa án thành phố Ngọc Khê. Ngày 26/6, phiên tòa xét xử đã chính thức được mở để xác định liệu cô Trương Dịch Vân có hay không quyền thừa kế 4,2 triệu NDT và số tài sản đó ở đâu ra.

Đại diện cho chùa Linh Chiếu cho rằng, hiện nay, Trương Dịch Vân không có bất kì mối quan hệ nào với sư cụ Thích Vĩnh Tu nên cô không có quyền đòi lại số tài sản kia.

Theo những quy định của đạo Phật vốn đã có mặt tại Trung Quốc hơn 2000 năm nay, hòa thượng Thích Vĩnh Tu đã xuất gia được hơn 10 năm, gần như đã cắt đứt mọi quan hệ với gia đình, cách xưng hô của nguyên cáo Trương Dịch Vân và Thích Vĩnh Tu chỉ là “trụ trì”và “thí chủ”, chứ không phải là mối quan hệ cha con.

Chùa Linh Chiếu - ngôi chùa đã xảy ra vụ án mạng tháng 1/2010 

Xét theo góc độ luật pháp, người xuất gia và gia đình hoàn toàn không còn bất cứ liên quan nào về nghĩa vụ cũng như quyền lợi kinh tế.

Hơn nữa, phía chùa Linh Chiếu còn nói, ngoài việc chi trả cho các chi phí sinh hoạt hàng ngày của Thích Vĩnh Tu suốt chừng ấy năm, nhà chùa còn phải lo cả chi phí tang lễ và hậu sự cho vị cố trụ trì này.

Chính vì thế, nguyên đơn Trương Dịch Vân hoàn toàn không có quyền kiện và đòi hỏi quyền hưởng tải sản.

Tuy nhiên, lập luận đó đã bị phía nguyên đơn bác bỏ hoàn toàn, dựa theo luật pháp Trung Quốc, người xuất gia vẫn có quyền lợi và nghĩa vụ hoàn toàn giống như những công dân bình thường.

Những người theo tôn giáo vẫn là công dân của đất nước, không hề có bất cứ quy định nào về việc người xuất gia được hưởng những quyền lợi và nghĩa vụ khác với một công dân bình thường. Cô Trương lập luận như trên và cho rằng, số tài sản mà hòa thượng Thích Vĩnh Tu để lại sẽ được trao cho cô.

Tại phiên tòa, nguyên cáo Trương Dịch Vân cho rằng tài sản 4,2 triệu NDT đó thuộc về cá nhân hòa thượng Thích Vĩnh Tu bởi cuốn sổ tiết kiệm đó mang tên ông. Tuy nhiên, phía chùa Linh Chiếu lại cho rằng, số tài sản đó thuộc quyền sở hữu của chùa.

Con gái của sư cụ trụ trì và chùa Linh Chiếu đang tranh chấp số tài sản mà vị hòa thượng này để lại 

Lí lẽ mà họ đưa ra là bởi chùa Linh Chiếu không phải là một tổ chức mang tính sinh lợi, những nguồn thu kinh tế của chùa đến từ những khoản quyên góp của xã hội hoặc sự bố thí tự nguyện của các tín đồ theo đạo. Những tăng nhân trong chùa không thể tự tạo thu nhập riêng cho mình.

Vậy số tiền 4,2 triệu NDT mà hòa thượng Thích Vĩnh tu đã để lại từ đâu ra? Bà Đồ - vợ trước đây của Thích Vĩnh Tu cho biết, sau khi chồng quyết theo nơi của Phật, bà chỉ chuyên tâm chăm sóc con gái và trở thành trụ cột của gia đình, hầu như không quan tâm đến cuộc sống của chồng. Do đó, bà không thể giải thích được nguồn gốc của khối tài sản mà ông để lại.

Hòa thượng Thích Vĩnh Tu sinh năm 1947, đến năm 1979  sau khi li hôn, ông quyết định đi tu tại một ngôi chùa ở Côn Minh, khi ấy con gái ông mới hơn 2 tuổi.

Đến năm 1990, Thích Vĩnh Tu chuyển đến chùa Linh Chiếu, năm 2005, ông trở thành trụ trì của ngôi chùa này.

Tấn bi kịch xảy ra vào đêm 26/1/2010, có người đàn ông tên là Ngô Hùng và Cù Vĩnh Thọ đã đến xin ở nhờ nhà chùa một đêm. Khoảng 2h sáng, nhân lúc trụ trì Thích Vĩnh Tu ngủ say, hai tên này dùng dây thừng siết cổ trụ trì rồi cướp đi 5.000 NDT, một chiếc điện thoại di động và một số tài sản có giá trị khác.

Hai tên sát nhân đã bị bắt sau đó không lâu và nhận án tử hình trong phiên tòa diễn ra ngày 10/9/2010.

Nam Dương


Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012 

Xem thêm tại đây


Bình luận
vtcnews.vn