"Trọng tài e sợ Real Madrid"

Thể thaoThứ Ba, 28/02/2012 09:40:00 +07:00

(VTC News)-Lại một lần nữa công tác trọng tài trở thành chủ đề bàn tán ở vòng 24 La Liga.

(VTC News)-Lại một lần nữa công tác trọng tài trở thành chủ đề bàn tán ở vòng 24 La Liga.

Người khiếu nại, phà nàn công tác của “ông vua áo đen” tiếp tục là một cầu thủ đến từ đội bóng bị xem như là hạng dưới ở La Liga, Rayo Vallecano. Ở vòng đấu 24, trước một Real đầy ngôi sao trong đội hình, Rayo đã chơi một trận đấu cực hay, tuy nhiên vận đen và phút ngẫu hứng của C.Ronaldo đã buộc họ phải ngậm ngùi thua trận.

 Cầu thủ của Rayo rất bức xúc với trọng tài.

Nhưng điều đáng nói hơn nữa là công tác trọng tài, bởi nếu nghiêm khắc người cầm cân nẩy mực đã phải rút thẻ đỏ đuổi Sergio Ramos từ sớm khi trung vệ Real có một thúc cùi chỏ lộ liễu vào tiền đạo D.Costa. Sang hiệp hai, “Người rừng” lại tái phạm, nhưng trọng tài vẫn bỏ qua. Đó là còn chưa kể những pha vào bóng ác ý của Pepe.

“Trọng tài đã không làm tốt nhiệm vụ của mình. Suốt thời gian trận đấu diễn ra, ông ta chỉ chăm chăm giúp đỡ Real và làm hại chúng tôi. Real có thể làm gì họ muốn vì trọng tài luôn làm ngơ. Thậm chí họ còn thì thầm vào tai ông ta nói về chúng tôi. Còn khi chúng tôi tranh cãi thì bị trọng tài rút thẻ vàng. Thật vô lý”, Piti - cầu thủ có một cú sút đưa bóng đi chạm mép cột dọc khung gỗ của Casillas- bức xúc nói.

Bên cạnh đó, cầu thủ của Rayo Vallecano còn tố Pepe chơi bẩn, nhưng không hiểu sao chẳng có một thẻ vàng nào của trọng tài “tặng” cho cầu thủ người Bồ Đào Nha. Từ đó Piti gợi lại quá khứ khi nói rằng, thật nực cười khi xem lại pha bóng Pepe giẫm lên tay Messi.

“Trọng tài e sợ Real Madrid. Vì thế, thật khó khi phải thi đấu với một đội đã mạnh lại còn được sự giúp đỡ của trọng tài. Thế thì làm sao mà chiến thắng ở trên sân được”, Piti kết luận.

Hương Bộc

Bình luận
vtcnews.vn