Trọng Hoàng: 'Tôi rất sốc và vô cùng bức xúc'

Thể thaoThứ Sáu, 25/11/2011 09:41:00 +07:00

Tiền vệ SLNA nói gì sau hàng loạt nghi vấn bán độ ở U23 VN nổ ra?

Tiền vệ SLNA nói gì sau hàng loạt nghi vấn bán độ ở U23 VN nổ ra?

Tôi biết người hâm mộ đặt sự kỳ vọng cũng như dành tình yêu rất lớn cho các cầu thủ U23 VN, nên khi không thể giành được thành tích như mong muốn và thua đau đớn đến như thế thì đấy thực sự là lỗi của tôi và các đồng đội.

Trọng Hoàng mong người hâm mộ công bằng hơn với U23 VN.

Nói thật, hơn ai hết sau thất bại ở trận CK SEA Games 25, tôi cùng với Long Giang, Thành Lương, Đình Tùng... rất khát khao sẽ cùng U23 VN lên ngôi ở Indonesia lần này, nhưng chúng ta cần phải thực tế hơn một chút về thất bại này khi đa phần cầu thủ đều còn rất trẻ và mới lần đầu tham dự một giải đấu lớn. Bản lĩnh và kinh nghiệm là thứ chúng ta thiếu nên khi vào sân một số thời điểm có vài anh em bị khớp. Tự bản thân, tôi nhận thấy phong độ của mình ở giải vừa qua cũng không được tốt, nguyên nhân thì có nhiều nhưng việc phải đá ở vị trí không phải sở trường cũng làm cho khả năng chơi bóng của tôi bị hạn chế.

Tôi và các đồng đội rất hiểu tâm trạng và nỗi buồn mà người hâm mộ phải gánh chịu. Nói thật, tôi rất xấu hổ về thất bại này nhưng tôi mong mọi người hãy công bằng hơn với chúng tôi. Mấy ngày qua trở về từ Indonesia, tôi đọc được rất nhiều bài báo nghi rằng U23 VN có vấn đề. Quả thật, tôi rất sốc và vô cùng bức xúc. Những thông tin như thế không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân tôi mà cả gia đình tôi nữa. Đặc biệt, bố và chị gái tôi đều là những chiến sĩ công an.

Phải nói mấy ngày qua tôi căng thẳng và buồn nhiều lắm, cảm giác tất cả những nỗ lực của mình thời gian vừa qua bị phủi sạch. Tôi và đồng đội cũng là con người, cũng có đôi lúc hay dở. Chỉ vì một trận đấu, một giải đấu dưới phong độ mà nghĩ tôi có vấn đề thì nghiệt cho tôi quá.

Còn về quả penalty tôi đá hỏng trận gặp Lào, cũng chỉ là sự không may mắn thôi. Ở trong nhiều tình huống nghĩ là dễ ăn thì lại khó ăn.

Trọng Hoàng

Thể thao 24h

Bình luận
vtcnews.vn