Trọng Hoàng ở SLNA: 1 tỷ hoặc không gì cả

Thể thaoThứ Năm, 20/12/2012 12:00:00 +07:00

Lãnh đạo SLNA từng khẳng định, trong tất cả những cầu thủ sắp hết hạn, người có giá trị nhất và họ muốn giữ bằng mọi giá là Trọng Hoàng.


Lãnh đạo SLNA từng khẳng định, trong tất cả những cầu thủ sắp hết hạn, người có giá trị nhất và họ muốn giữ bằng mọi giá là Trọng Hoàng.


Thế nhưng, trong một thời gian ngắn với rất nhiều những biến động, đội bóng xứ Nghệ buộc phải thay đổi kế sách. Bị cho là quá toan tính, thậm chí mang tiếng là lật kèo nhưng SLNA vẫn hành động bởi áp lực quá lớn của đồng tiền.

Chúng ta cần nhau

Với SLNA, Trọng Hoàng là “viên ngọc quý”, người họ xác định giữ lại để làm biểu tượng của đội bóng khi Huy Hoàng rút lui. Vì lý do đặc biệt này mà ngay từ khi mùa giải 2012 chưa kết thúc, người của đội bóng xứ Nghệ đã tiếp xúc với thậm chí cả người nhà của Trọng Hoàng để tranh thủ sự ủng hộ. Khi ấy, giá cầu thủ còn cao nên mới có chuyện, Trọng Hoàng đề nghị mức giá 9 tỷ đồng cho bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.

 Trọng Hoàng là con át chủ bài của HLV Hữu Thắng (Ảnh: VSI)

Khách quan mà nói, thời điểm ấy, Trọng Hoàng chấp nhận ở lại lâu dài với cái giá như vậy là đã hy sinh rất nhiều quyền lợi. Vì đôi bên cần có nhau nên đã cùng nhau ký vào một bản ghi nhớ để làm tin. Tưởng rằng, thế là xong, Hoàng chỉ cần chờ đợi để SLNA “xoay” tiền và chính thức ký kết với nhau. Nhưng rồi thời thế thay đổi, nên kinh tế khủng hoảng, các ông bầu thi nhau bỏ bóng đá và giá cầu thủ bỗng dưng rớt thê thảm.

Bi kịch cũng bắt đầu từ đó bởi, vì áp lực của kinh tế, đặc biệt là kinh phí duyệt chi cho mùa giải mới quá “eo” nên SLNA buộc phải bội tín. Những ràng buộc trước đó đều bị xóa bỏ. Đội bóng xứ Nghệ đề nghị nhận được sự thông cảm trong hoàn cảnh, nghèo đói bao phủ không chỉ ở SLNA.

Chấp nhận như là cách chung lưng cùng đội bóng vượt qua khó khăn nhưng cuộc đời chẳng có ai học được chữ ngờ, bởi trong 1 thời gian ngắn, khủng hoảng của cả nến bóng đá mỗi lúc càng trầm trọng hơn và “vũ như cẩn”, SLNA lại “bị” buộc phải căn cứ vào đó để ép giá, hòng thực hiện tôn chỉ “tiết kiệm đến mức có thể”.

Nhưng tiền bạc không ủng hộ

Ban đầu, thay vì ký 3 năm, SLNA đề nghị thay đổi với việc ký từng năm một. Sau khi trở về từ thất bại tại AFF Cup 2012, Trọng Hoàng đã đánh tiếng chấp nhận đề nghị đó, nghĩa là ở lại SLNA thêm 1 năm với giá lót tay 2 tỷ đồng. Tưởng rằng, sau một thời gian đàm phán kéo dài, mọi thứ kết thúc ở đó. SLNA không bị mang tiếng là bạc bẽo trong khi Trọng Hoàng cũng được cái tiếng là biết hy sinh quyền lợi vì đội bóng quê hương.

Chỉ có 1 tỷ để Trọng Hoàng ở lại SLNA (Ảnh: Quang Minh) 

Nhưng đúng là mọi thứ thật khó ngờ, bởi sau đề nghị của VPF về việc V.League 2013 không có đội xuống hạng, mọi thứ ở SLNA cũng đảo lộn. Mặc dù sau đó, với sự phản ứng quyết liệt của đội bóng xứ Nghệ và nhiều nhà chuyên môn khác, VFF đã phải sửa lại, bằng việc quyết định mùa tới vẫn có 1 đội xuống hạng nhưng SLNA đã có cái nhìn khác về giá trị cầu thủ.

Thay vì cầu thị, SLNA lại tiếp tục kéo dài quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với Trọng Hoàng và những cầu thủ khác. Dù không đưa ra tuyên bố nào nhưng tín hiệu được phát ra là muốn ở lại, cầu thủ SLNA buộc phải giảm lót tay.

Theo thông tin riêng của Thể thao 24h, cái giá để Trọng Hoàng ở lại SLNA thêm một năm nữa chỉ là 1 tỷ đồng. Đến nước này thì Trọng Hoàng chắc chắn không thể không nghĩ và mới xuất hiện những xì xào, bàn tán về chuyện tiền vệ này sẽ ra đi.

Nghèo thì hèn, SLNA buộc phải đưa ra những sách lược để tiết kiệm tối đa kinh phí. Nhưng cầu thủ cũng có giới hạn chịu đựng và nếu Hoàng có dứt áo ra đi thì cũng chẳng ai trách được.


Lâm Vũ (Thể thao 24h)


Bình luận
vtcnews.vn