Xã hội sẽ bình yên hơn khi không có những con kền kền chực chờ kiếm ăn từ dịch bệnh

Chuyện bốn phươngThứ Bảy, 07/03/2020 12:00:00 +07:00
(VTC News) -

Lợi dụng dịch bệnh hoành hành, đám kền kền tranh thủ kiếm ăn trên xương máu đồng loại.

Covid-19 đang là nỗi ám ảnh của người dân trên toàn thế giới nhưng có những thứ tôi cảm thấy còn đáng sợ hơn nhiều con virus kia. Đó chính là những con kền kền chỉ chực chờ địch họa để kiếm ăn trên xương máu đồng loại.

Sáng nay đi chợ, tôi giật mình khi phải trả gần 40 nghìn đồng cho một chiếc bắp cải. Đáng nói, khi người chồng đưa cho tôi chiếc bắp cải, giá của nó là 20 nghìn đồng nhưng chỉ sau câu nói của người vợ: "Đang dịch dã bùng phát mà anh bán thế thì chết", vậy là chiếc bắp cải trong chớp mắt đã tăng lên 35 nghìn đồng. 

Sạp rau vẫn ề chề, người mua cũng chỉ đông hơn bình thường một chút nhưng tôi nghĩ là do cuối tuần chứ không đến mức người ta đổ xô đi mua đồ tích trữ để rồi mấy bà bán hàng ở chợ nhao nhao tăng giá. Những kẻ bán hàng bất lương đó chỉ nhăm nhe lợi dụng thiên tai, địch họa mà kiếm ăn chứ nghĩ đâu đến nhân tính lúc này.

Xã hội sẽ bình yên hơn khi không có những con kền kền chực chờ kiếm ăn từ dịch bệnh - 1

Lợi dụng dịch bệnh, nhiều người bán hàng tăng giá các loại rau xanh, củ quả lên gấp 2,3 lần. (Ảnh minh họa)

Mà chẳng phải chỉ ở ngoài chợ, chợ online, chợ trên mạng, đám kền kền này cũng xuất hiện dày đặc. Chúng xuất hiện khắp các diễn đàn mua bán, chẳng ngại ngùng tung tin thất thiệt làm người dân hoang mang chỉ với mục đích bán được hàng. Nào thì nước ta giấu dịch, không mua đồ tích trữ rồi đến lúc "toang", nào thì hàng hóa, khẩu trang, nước rửa tay khan hiếm, "em có người nhà trong công ty tuồn ra, giá hơi cao một chút nhưng lúc này có để mua là tốt rồi"...

Đủ mọi thứ chúng có thể tô vẽ ra không nhằm mục đích gì khác ngoài bán được hàng, trục lợi cho bản thân giữa lúc dịch bệnh đang hoành hành.

Trong khi đó, lại có những con kền "ăn like, ăn views" để sống. Những con kền kền luôn thèm thuồng những nút like, share ảo diệu trên mạng xã hội.  

Tháng trước, một người phụ nữ ở Điện Biên đăng tải lên mạng xã hội thông tin trẻ sơ sinh tiên tri ăn trứng luộc loài người sẽ thoát kiếp nạn diệt vong do Covid-19. Người này viết: "Có một bà chị vừa đẻ con ra đứa bé đã biết nói. Bé nói là nếu thế giới này nhà nào không luộc trứng ăn thì sẽ chết hết, mỗi người ăn một quả trứng luộc sẽ thoát kiếp nạn này".

Thông tin sau đó được nhiều người chia sẻ và kêu gọi cùng làm theo, thậm chí, một số nơi còn xảy ra tình trạng "cháy hàng" trứng. Người phụ nữ này sau đó bị xử phạt nhưng tôi dám cá, cái thông tin mà cô ta đăng tải có khi đến giờ, ở vùng nông thôn xa xôi nào đó vẫn còn đang xôn xao mua trứng về ăn.

Xã hội sẽ bình yên hơn khi không có những con kền kền chực chờ kiếm ăn từ dịch bệnh - 2

Những tin đồn thất thiệt được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội chỉ để đổi lấy những nút like và share ảo diệu.

Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao, thời đại này, biết sử dụng mạng xã hội mà họ còn có thể tin vào những thứ mông muội như vậy nhưng sự thật là dù thế nào thì họ cũng đã khiến cho những con kền kền được một bữa "like, share" no nê. 

Nhắc đến đám kền kền này lại không thể không nhắc đến những anh hùng bàn phím, tay nhanh hơn não, luôn tỏ ra nguy hiểm nhưng mục đích cuối cùng cũng chỉ là đi kiếm like, mong được nổi giữa dịch bệnh. Một anh hùng bàn phím đăng trên Facebook: "Tại Bắc Ninh có hơn 4.000 người Trung Quốc sinh sống và làm việc. Một trong số họ được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh chuyển tuyến khẩn cấp ra Bệnh viện Nhiệt đới trung ương do nhiễm virus corona khi người này vừa về Trung Quốc ăn tết và quay trở lại Việt Nam làm việc! Chuyện xấu nhất xảy ra thì Bắc Ninh sẽ là ổ dịch lớn nhất cả nước".

Bài viết trên kèm theo hình ảnh được người này chụp tại bệnh viện thu hút rất nhiều lượt thích, bình luận, chia sẻ và đương nhiên là cả sự chú ý từ cơ quan chức năng. Đây chỉ là một trong số rất nhiều các anh hùng bàn phím bị phạt cả chục triệu đồng vì tung tin đồn kiếm like. Ấy vậy mà họ vẫn chẳng chừa, ngày ngày, Facebook vẫn xuất hiện nhan nhản những tin đồn kiểu vậy. 

Bên cạnh đám kền kền ăn like, là những con kền kền ăn views, chính là những kẻ mang tiếng nhà báo sống nhờ dịch bệnh câu views. Họ sẵn sàng giật title, cố tình đưa những thông tin nghi vấn gây hoang mang xã hội. Dù là tin tức chính thống nhưng họ cố lèo lái, đánh vào tâm lý sợ hãi của độc giả, rồi chờ đợi độc giả share bài để đếm views. 

Xã hội sẽ bình yên hơn khi không có những con kền kền chực chờ kiếm ăn từ dịch bệnh - 3

Những thông tin này có lợi gì giữa lúc dịch bệnh đang hoành hành?

Khi mạng xã hội và báo lá cải đang oanh tạc nhũng nhiễu thông tin, đáng lẽ báo chính thống phải là nơi có những tin tức chính xác để người dân tìm đọc thì vì kiếm views, họ cũng đăng những tin bài gây hoang mang.

Vừa sáng nay tôi lướt mạng, thấy có báo đăng tin, hình ảnh dân tình đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ. Những thông tin này có lợi gì giữa lúc dịch bệnh đang hoành hành? Tôi thấy nó chẳng mang lại lợi ích gì ngoài việc làm người dân thêm lo lắng.

Có người chẳng định mua bán gì tích trữ, đọc báo thấy người ta mua cũng đổ xô ra mua dù rõ ràng Bộ Công thương đã khẳng định, nguồn dự trữ hàng hóa hiện vẫn dồi dào, không cần tích trữ. Views là tiền và những kẻ bất lương đó cố tình quên đi đạo đức nghề nghiệp để kiếm views bằng mọi giá, trục lợi cho bản thân. 

Xã hội sẽ bình yên nếu không có đám kền kền lợi dụng dịch bệnh để kiếm sống đó. Nếu còn chút lương tri con người, hãy dừng ngay những trò câu views kiếm ăn trên dịch bệnh, trên những nỗ lực mồ hôi, nước mắt của bao con người đang ngày đêm căng mình chống dịch.

Độc giả có đồng tình với quan điểm trên? Hãy gửi ý kiến của bạn TẠI ĐÂY.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn