Trốn 10 năm không thoát án giết người

Pháp luậtThứ Sáu, 19/07/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Vì nuốt không trôi cục tức, Tiện đã thủ một con dao xông vào đâm nhiều nhát vào sườn, ngực, bụng khiến anh Tiến chết ngay tại chỗ.

(VTC News) - Vì nuốt không trôi cục tức, Tiện đã thủ một con dao xông vào đâm nhiều nhát vào sườn, ngực, bụng khiến anh Tiến chết tại chỗ.

Ngày 18/7, Hội đồng xét xử TAND tối cao khu vực Đà Nẵng đã tuyên phạt y án sơ thẩm là 18 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Tiện (32 tuổi, quê Thăng Bình, Quảng Nam) vì tội “giết người” quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 93 BLHS.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ ngày 12/11/2003, Tiện cùng với Nguyễn Minh Tiến (SN 1978, quê Quảng Ngãi), Lê Cảnh Kiệt, Trà Tấn Thơm và 3 người bạn trú tại thôn Tây Hồ (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, Gia Lai) tổ chức nhậu và hát Karaoke.

Cuộc nhậu kéo dài đến 24 giờ cùng ngày thì Thơm bị say, Kiệt đã điều khiển xe máy chở Tiện ngồi sau giữ Thơm về nhà.

Chạy được một đoạn, do lúc này trời mưa khiến đường trơn trượt, Kiệt không điều khiển được xe, Kiệt đã quay sang Thơm nói rằng hãy tự đi bộ về nhà. Tiện nghe liền tỏ thái độ bực mình, đã nói với Kiệt rằng: "Hắn đã say, mi không chở thì đưa xe tao chở hắn về".

Kiệt không đồng ý, hai bên đã to tiếng với nhau, Tiện bực mình đã dùng tay tát vào mặt Kiệt rồi lẳng lặng bỏ về nơi tạm trú ở thôn Tây Hồ.

Một lúc sau, Kiệt về nhà thuật lại chuyện cho Tiến nghe, Tiến ghét thái độ đã chạy qua gặp Tiện hỏi rằng: "Sao mày đánh Kiệt?" Lập tức hai bên lời qua tiếng lại. Tiến đã đánh Tiện nhưng được mọi người can ngăn, Tiến bỏ về.

giết người, nhậu, dao bầu, đâm, đánh, truy nã
Nguyễn Văn Tiện trước vành móng ngựa 

Vì nuốt không trôi cục tức, Tiện đã thủ một con dao bầu dài 39 cm chạy qua nhà Tiến. Tiến lúc này đang ngồi quay lưng lại nói chuyện với mấy người hàng xóm về chuyện vừa xảy ra, Tiện từ cổng xông vào đâm nhiều nhát vào sườn, ngực, bụng khiến Tiến chết tại chỗ do mất máu cấp, thủng dạ dày, mạc treo.

Sau khi gây án, Tiện đón xe vào TP. HCM, trọ ở phường 15, quận Tân Bình. Tiện đã dùng tên giả là Nguyễn Văn Châu để xin vào làm công nhân tại công ty TNHH Việt Anh Khoa (quận Tân Bình).

Tại đây, Tiện đã lập gia đình với một đồng nghiệp nhỏ hơn 2 tuổi, hai người đã sinh con hiện đã 6 tuổi. Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua, tưởng rằng mọi chuyện chẳng còn ai nhớ, song lưới trời lồng lộng, vào ngày 29/9/2012 (gần 10 năm sau), Tiện bị cảnh sát truy nã công an tỉnh Gia Lai tóm gọn trước sự ngỡ ngàng của vợ và đồng nghiệp.



Ánh Ngân

Bình luận
vtcnews.vn