Trộm xe, dùng dao uy hiếp bé 8 tuổi làm con tin

Pháp luậtThứ Bảy, 23/11/2013 11:30:00 +07:00

(VTC News)– Bị người nhà nạn nhân mất xe đánh, tên trộm táo tợn xách dao chống trả, khi yếu thế hắn chạy vào nhà dân dùng dao uy hiếp bé 8 tuổi làm con tin.

(VTC News) – Bị người nhà nạn nhân mất xe đánh, tên trộm táo tợn xách dao chống trả, khi yếu thế hắn chạy vào nhà dân dùng dao uy hiếp bé 8 tuổi làm con tin.

Ngày 23/11, cơ quan điều tra công an huyện Bình Chánh, TP.HCM vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Tú (36 tuổi, ngụ quận 4) để điều tra làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản” của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (tại ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) và “bắt giữ người trái pháp luật” cháu Tuệ (8 tuổi).

TP.HCM, Bình Chánh, giải cứu, bé gái 8 tuổi, trộm, con tin, uy hiếp, dao
Đối tượng Nguyễn Minh Tú tại cơ quan điều tra (Ảnh: CA)
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tú đã khai nhận hành vi phạm tội và cho biết chính hắn là người trộm cắp chiếc xe máy. Tú cho biết thêm hành vi bắt giữ người trái pháp luật là chỉ vì lo sợ bị đánh.

Theo hồ sơ của CQĐT, vào đầu tháng 10/2013, sau khi mãn hạn tù về tội “trộm cắp tài sản”, Tú đến thuê nhà trọ của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy để ở.

Trong thời gian này, Tú đã lấy cắp chiếc xe máy của bà Thủy rồi bỏ trốn. Trưa 22/11, bà Thủy tìm được Tú đang ngồi uống cà phê ở địa bàn quận 8 và tra hỏi thì đối tượng thừa nhận lấy xe nhưng đang cho một người bạn mượn và hứa sẽ trả lại.

Tuy nhiên, bà Thủy đã yêu cầu Tú lập tức theo bà về nhà mình để giải quyết vụ việc nhằm lấy lại xe. Lúc này, Tú đồng ý theo bà Thủy về nhà. Tại đây một người thân của bà Thủy tên Dũng quá bức xúc trước hành động trộm cắp của Tú nên đã lao vào đánh Tú.

Bị đánh bất ngờ, Tú bực tức tháo chạy xuống bếp lấy con dao Thái Lan rượt đuổi theo anh Dũng để chống trả.

Ngay lúc này, anh Dũng tháo chạy và nhặt được khúc gỗ chống trả.

Bị yếu thế Tú tháo chạy vào nhà chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp (33 tuổi) ngụ gần đó. Lúc này, Tú hung hãn dùng dao kề cổ khống chế cháu Dược Minh Tuệ (8 tuổi, con chị Diệp) đưa lên phòng ngủ trên gác gỗ đóng cửa tử thủ.

Thấy thái độ quá hung dữ của Tú, nhiều người dân đứng dưới thỉnh cầu van xin, tuy nhiên đối tượng này bất chấp và liên tục đe dọa sẽ xử cô bé.

TP.HCM, Bình Chánh, giải cứu, bé gái 8 tuổi, trộm, con tin, uy hiếp, dao
Hình ảnh Nguyễn Minh Tú khống chế cháu Tuệ (Ảnh: CA)
Nhận tin báo, Công an xã Bình Hưng đã có mặt thuyết phục Tú nhưng đối tượng kề dao hăm dọa sẽ giết cháu Tuệ nếu Công an vẫn tấn công. Lúc này mẹ và người thân cháu Tuệ vô cùng lo sợ, van xin lực lượng Công an cứu con mình.

Trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", tính mạng của bé Tuệ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Thiếu tá Mai Thống Nhất, trưởng Công an xã Bình Hưng đã yêu cầu lực lượng Công an tránh xa căn gác gỗ để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cháu bé nhằm đánh lạc hướng đối tượng. Một số chiến sĩ, dân phòng tiến hành đột nhập vào nhà tiếp cận đối tượng.

Thấy Công an đã rời khu vực căn gác, tên Tú tay kề dao vào cổ và đưa cháu Tuệ xuống căn gác. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an đã bất ngờ đá văng dao, khống chế bắt gọn tên Tú giải cứu an toàn cho cháu Tuệ để giao cho gia đình chị Diệp.

Đối tượng Tú nhanh chóng được di lý về trụ sở công an địa phương rồi sau đó chuyển giao lên công an huyện Bình Chánh thụ lý, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện cơ quan công an huyện Bình Chánh vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Phạm Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn