Trộm xe cảnh sát rồi mang dao vào nhà người dân, bị bắt vẫn khóc lóc 'kêu oan'

Bản tin 113Thứ Tư, 12/05/2021 08:18:19 +07:00
(VTC News) -

Khi chuẩn bị vào cơ sở cai nghiện, Võ Quốc Trung trộm xe cảnh sát bỏ trốn và liên tục gây án, khi bị bắt còn khóc lóc kêu oan.

Tối 11/5, sau khi liên tiếp trộm, cướp tài sản trên địa bàn huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, Võ Quốc Trung (tự Thắng 40, 38 tuổi, ngụ ấp Thạnh An, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây) bị lực lượng công an vây bắt, tóm gọn.

Video: Quá trình vây bắt Võ Quốc Trung

Sáng 11/5, Trung đột nhập vào nhà một người dân tại thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây để trộm tài sản. Khi bị chủ nhà phát hiện, Trung rút dao đe dọa và lên xe tẩu thoát.

Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng công an đã triển khai chốt chặn nhiều nơi. Đến tối cùng ngày thì Trung bị phát hiện, vây bắt và tra tay vào còng số 8 trên địa bàn thị xã Gò Công. Khi ấy, Trung vờ như ngơ ngác, khóc lóc kêu bị bắt oan.

Trộm xe cảnh sát rồi mang dao vào nhà người dân, bị bắt vẫn khóc lóc 'kêu oan' - 1

Nghi phạm cầm dao đe dọa, tấn công người dân khi bị phát hiện. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, Võ Quốc Trung bị ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Khi chuẩn bị đưa đi cơ sở, người này đã trộm một chiếc xe cảnh sát tại Công an xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây rồi bỏ trốn.

Trên đường tẩu thoát, Trung bỏ xe của cảnh sát lại nhà một người dân và trộm một chiếc xe khác để tiếp tục di chuyển.

Trộm xe cảnh sát rồi mang dao vào nhà người dân, bị bắt vẫn khóc lóc 'kêu oan' - 2

Nghi phạm Võ Quốc Trung. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo công an, những ngày gần đây, trên địa bàn huyện Gò Công Tây, thị xã Gò Công xuất hiện nhiều vụ trộm và cướp tài sản với thủ đoạn hết sức manh động. Đối tượng nhắm đến nhà vắng người hoặc người già, trẻ em ở nhà một mình để ra tay. Kẻ gây án luôn mang theo hung khí nguy hiểm, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, vây đuổi.

CHU HUY
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp