Trộm “đá xế”, bị nhóm Hiệp sĩ Bình Dương tóm gọn

Pháp luậtThứ Tư, 17/11/2010 10:20:00 +07:00

(VTC News) - Sau hơn 30 phút truy lùng, giăng lưới bủa vây nhóm Hiệp sĩ đường phố Bình Dương đã tóm gọn được kẻ trộm...

(VTC News) - Sau hơn 30 phút truy lùng, giăng lưới bủa vây, nhóm Hiệp sĩ đường phố Bình Dương đã tóm gọn được kẻ trộm, chiếc xe máy mới mua trị giá hàng chục triệu đồng đã về lại với chủ nhân.

Vào khuya ngày 15, rạng sáng 16/11 trong khi đi tuần tra kiểm soát nắm tình hình địa bàn thì anh Nguyễn Thanh Hải – Đội trưởng CLB Phòng chống tội phạm Bình Dương, nhận được tin từ người dân báo "vừa mất chiếc xe máy mới mua".

Đối tượng cùng tang vật. Ảnh do Đội SBC Bình Dương cung cấp 

Khổ chủ là anh Huỳnh Minh Hoàng (37 tuổi, ngụ xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) bị kẻ gian đột nhập lấy cắp xe máy Wave FX BKS 61–L9 5327. Anh Hoàng cho biết, anh dành dụm tiền từ bấy lâu nay mới tậu về chiếc xe ưng ý, bỗng dưng nửa đêm thức dậy thấy xe của mình “không cánh mà bay”.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, nhóm Hiệp sĩ Bình Dương gồm Nguyễn Thanh Hải, Trần Hoàng Anh, Lương Văn Hóa bàn phương án, kế hoạch hành động. Kết nối “ra-đa” đến các chốt, trạm xe ôm ngay tại ngã ba, ngã tư trên địa bàn. Hơn nửa tiếng đồng hồ giăng lưới, bủa vây, các anh phát hiện một đối tượng có dấu hiệu khả nghi điều khiển xe máy như miêu tả của anh Hoàng đang chạy đến gần giao lộ ĐT 741- Đại lộ Bình Dương, thị xã Thủ Dầu Một.

Nhận lệnh, lập tức các Hiệp sĩ đồng loạt “cất lưới”, vội vã lao nhanh đến, khống chế đối tượng cùng chiếc xe. Tại cơ quan công an xã Chánh Phú Hòa, đối tượng khai họ tên Phạm Văn Lộc (39 tuổi, tạm trú Dĩ An, quê quán Nghệ An) đã ra tay cuỗm xe máy của anh Hoàng trước đó.

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn