Trẻ sơ sinh bị bắt cóc: Lái xe ôm chở nghi phạm nói gì?

Thời sựChủ Nhật, 12/01/2014 12:50:00 +07:00

(VTC News)- Sau khi bắt cóc bé trai một ngày tuổi, người phụ nữ đã đón xe ôm di chuyển 3 chặng đường nhằm cắt đuôi người nhà và công an theo dõi.

(VTC News) - Sau khi bắt cóc bé trai một ngày tuổi, người phụ nữ đã đón xe ôm di chuyển 3 chặng đường nhằm cắt đuôi người nhà và công an theo dõi.

Ngày 12/1 công an quận 7 (TP.HCM) cho biết, đơn vị này vẫn đang phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM để cùng truy tìm bằng được người phụ nữ gây án vụ bắt cóc bé trai một ngày tuổi con của sản phụ Nguyễn Thị Minh Tâm (sinh năm 1978, ngụ TP.HCM).

Trước đó công an quận 7 đã gửi thông báo đến công an các quận huyện trên địa bàn TP.HCM để cùng phối hợp truy xét người phụ nữ bắt cóc bé trai. Ngoài ra đơn vị cũng gửi báo cáo lên công an TP.HCM.

Manh mối mới nhất về nghi phạm

Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng công an quận 7 cho biết sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc công an quận đã gửi thông báo kèm đặc điểm nhận dạng cô gái này đến công an thành phố và các quận, huyện trên địa bàn để cùng phối hợp điều tra, truy tìm nghi phạm.

Qua điều tra ban đầu từ phía công an, sau khi bắt cóc bé trai một ngày tuổi, nghi can đã đón 3 chặng xe ôm nhằm cắt đuôi người nhà và công an truy tìm dấu vết.

 Bệnh viện quận 7 nơi xảy ra vụ bé 1 ngày tuổi bị một phụ nữ lạ mặt bắt cóc
Theo đó, ngay sau khi bế cháu bé khỏi bệnh viện, nghi can đã thuê xe ôm đến cầu Tân Thuận 2, người phụ nữ tiếp tục ẵm cháu bé đón một xe ôm khác đến ngã sáu ở góc đường Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Thị Minh Khai - Lý Thái Tổ. Tại đây, người phụ nữ này đón thêm một lượt xe ôm nữa đến chợ Trần Nhân Tôn (quận 10). Sau đó người phụ nữ này đi về phía cuối chợ rồi mất dấu.

Theo cơ quan điều tra, nghi can cao khoảng 1,5 m, da trắng, dáng mập, tóc dài đến nửa lưng nhuộm màu hơi vàng, nói giọng miền Tây, đeo kính cận trắng, mặc áo thun lửng màu cam nhạt, tay áo gần sát nách, quần lửng tới đầu gối, bên ngoài mặc áo khoác màu xanh xám tro.

Còn bé trai mới sinh 1 ngày tuổi bị bắt cóc mặc áo có tay dài màu trắng, cổ viền xanh (trên ngực áo bên trái có in hình), đội nón sơ sinh màu cam có đuôi phía trên, phía trước nón có chữ baby, tất tay và tất chân màu xanh dương, quấn tã, khăn trong và khăn quấn em bé màu hồng.

Vợ chồng sản phụ Thanh Tâm ngóng chờ tin con tại bệnh viện quận 7 sau 3 ngày, tuy nhiên tin tức về cháu bé vẫn bạt vô âm tín

Lái xe ôm chở nghi phạm nói gì?

Lái xe ôm Hồ Văn Hồng (37 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè – TP HCM) là người chở kẻ bắt cóc bé sơ sinh 1 ngày tuổi cho biết: Vào khoảng 8h sáng 9/1, khi đang đứng đón khách trước cổng bệnh viện Q.7, thì thấy một phụ nữ khoảng 25 - 30 tuổi, đeo mắt kính màu nâu, mặc bộ quần áo màu vàng chanh, cao khoảng 1,55m, hơi mập (60kg), tóc màu vàng, mặt bịt khẩu trang, tay bế chặt một cháu nhỏ tới nhờ chở đi.

Ông Hồng nói tiếp, người phụ nữ trông cử chỉ và hành động rất gấp gáp, kêu ông chở đi về cầu Tân Thuận 2. “Lúc đó tôi ra giá 30.000 đồng, thì cô ấy đồng ý liền chứ không trả giá như các bệnh nhân khác. Cô ta liên tục hối tôi “anh chạy nhanh dùm đi anh”- lái xe ôm Hồng kể lại.

Tiếp đó, khi chở cô gái đi đến ngã ba Nguyễn Văn Linh - đầu cầu Tân Thuận 2, cô ta xuống xe rồi đi theo một người đàn ông đang chờ sẵn", ông Hồng kể.

Khi điều tra viên hỏi ngồi phía sau cô ta có gọi điện cho ai không thì người chạy xe ôm trả lời: "Trong suốt quá trình di chuyển cô ta chỉ giục đi nhanh chứ không nói chuyện điện thoại với ai cả". Ông cũng cho biết không nghi ngờ gì người này vì khách của ông phần đông là thai phụ và người nhà của họ.

Khi người phụ nữ bồng em bé xuống xe, ông Hồng chạy về lại bệnh viện được nửa đường thì nhận được điện thoại của các xe ôm khác hỏi "anh chở người phụ nữ đó đi đâu rồi? Nó là kẻ bắt cóc đó".

“Tôi cố chạy lại nơi cầu Tân Thuận 2 nhưng đã muộn rồi, người phụ nữ đã mất hút”- Lái xe Hùng dằn vặt bản thân.

Trước đó, như VTC News đã thông tin, sáng 11/1, Ông Trần Dư Đông - Giám đốc Bệnh viện quận 7  đã có cuộc họp báo về vụ việc bé trai 1 ngày tuổi, con của sản phụ Nguyễn Thị Minh Tâm (sinh năm 1978, ngụ ở TP.HCM) bị người lạ bắt cóc tại bệnh viện vào sáng 9/1.

Giám đốc Bệnh viện quận 7 cho biết: "Vụ cháu bé bị bắt cóc tại bệnh viện là bài học đắt giá đối với chúng tôi”.

Hiện cháu bé bị bắt đi đâu vẫn là ẩn số, lực lượng công an vẫn đang tích cực truy lùng dấu vết của nghi can gây ra vụ bắt cóc táo tợn trên.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn