Trần tình của Bí thư xã xài sang nhất miền Tây

Thời sựThứ Ba, 05/06/2012 08:47:00 +07:00

(VTC News) – Bí thư xã được cho là 'xài sang nhất miền Tây' nói ông không có gì để phải rút kinh nghiệm.

(VTC News) – Bí thư xã được cho là 'xài sang nhất miền Tây' nói ông không có gì để phải rút kinh nghiệm.



Bí thư xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, ông Cao Văn Thê.
Ngay sau khi gặp gỡ những người dân của ấp Hòa Mỹ, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, chúng tôi đã tìm gặp ông Cao Văn Thê – Bí thư xã Bình Ninh, người được các nông dân của ấp Hòa Mỹ ví von gọi là Bí thư xã xài sang nhất miền Tây


Mở đầu câu chuyện, khi nghe chúng tôi đề cập đến số lượng 4 chiếc xe ô tô trong gia đình của mình, trong đó có cả 2 chiếc xe Lexus, Toyota nhập lậu, mang biển kiểm soát Campuchia, ông Thê phân trần: “Giàu có gì đâu cơ chứ. Đó là 2 chiếc xe mà những người mua heo của tôi họ thiếu nợ, nên phải để xe ở lại gán nợ đó mà”.


-Người dân ấp Hòa Mỹ đang rất thắc mắc về gia tài giàu có của ông, trong đó bao gồm cả 2 chiếc xe nhập lậu từ Campuchia.


>> Toàn cảnh khối tài sản khổng lồ của con trai Bí thư Hải Dương
Tôi có 2 khách hàng thường xuyên đến mua heo là 2 ông Thê, Ngọt từ tỉnh An Giang. Trong 2 năm từ 2006 đến 2008, hai ông này mua bán sòng phẳng. Đến tháng 6/2008, dịch heo tai xanh xảy ra, heo bán không được nên 2 ông này nợ tiền của tôi gần 1,1 tỷ.

                   

Tôi đã đòi nợ hoài, đòi riết thì đến giữa năm 2009, hai người này mới trả cho tôi được có 300 triệu, nợ lại 796 triệu. Họ hứa với tôi đến 20/8/2010 sẽ trả dứt điểm, nhưng không thực hiện được. Sau đó, lại hứa đến 20/8/2011, nhưng lại vẫn chẳng thấy đâu.


Hai người này đã mang chiếc xe ô tô 4 chỗ hiệu Toyota đến để thế chấp cho tôi, vì chưa trả hết tiền nên họ  chẳng dám mang xe về.  Vì số tiền còn quá nhiều nên vào tháng 8/2011, hai ông Lên, Ngọt lại tiếp tục mang chiếc xe Lexus 7 chỗ đến để thế chấp cho tôi. Họ lại tiếp tục hứa đến 20/8/2012 sẽ trả dứt điểm hết tiền và mang 2 chiếc xe về.


Hai chiếc xe ô tô nhập lậu mang biển số Campuchia của ông Cao Văn Thê. 

Trong quá trình giữ 2 chiếc xe ô tô mang biển số Campuchia này, chiếc xe Toyota Camry của tôi từ đời năm 1995 rất hay bị hư, thường phải đưa đi sửa chữa nên thỉnh thoảng tôi phải lấy 2 chiếc xe này chạy đỡ đi làm, chứ cũng không phải lưu thông thường xuyên gì cho lắm.


Nhà tôi trước đây thì có 4 chiếc xe ô tô, mà 1 chiếc tôi đã bán khá lâu. Còn lại 3 chiếc xe thì 1 chiếc Toyota Camry đã rất cũ, trị giá cũng chỉ trên dưới 150 triệu đồng. Hai chiếc xe còn lại thì như tôi đã nói đây là xe gán nợ của người khác. Khi họ đã trả hết tiền thì buộc tôi phải giao lại cho xe cho họ thôi.


Cận cảnh tư dinh của ông Bí thư xã Bình Ninh ông Cao Văn Thê. 

Nhà tôi thì cũng chẳng giàu có, hoành tráng gì như lời đồn đại của mọi người đâu. Hiện để duy trì đàn heo vài trăm con ở nhà, tôi còn nợ ngân hàng 6 - 7 tỷ đồng chứ đâu có sung sướng gì đâu.


- Nói đến trang trại heo rất quy mô của nhà ông, người dân sống xung quanh khu vực nhà ông đã cho rằng chính đàn heo này đã làm ô nhiễm môi trường sống, ảnh hưởng đến sức khỏe của họ?


Người dân nói thế nào, chứ trang trại nuôi heo của tôi là tốt nhất vùng này đó. Hầm chứa biogas là tôi cho chảy vô nhà, phân heo là tôi hoàn toàn không có cho chảy ra ngoài đâu, hốt đem đi bán hết à, không có giống như mấy trang trại heo khác đâu.


Trang trại chăn nuôi heo với quy mô hàng trăm con của ông Cao Văn Thê. 

Việc gây ô nhiễm môi trường là làm gì có, các đoàn kiểm tra của huyện đi kiểm tra suốt à, luôn đánh giá đạt yêu cầu mà.


Tôi khẳng định là làm gì có chuyện nước thải từ trại heo thải ra, gây ô nhiễm môi trường mỗi ngày.Tôi công nhận là phần phía dưới kênh, khu vực gần nhà bà Bùi Thị Thu (SN 1959, ngụ tại ấp Hòa Mỹ) là nước có đen, nhưng phần phía trên là hoàn toàn không có chuyện này.


-Và chính mẹ ruột của ông cũng phàn nàn về cách cư xử không phải phép của ông?


Chuyện gia đình ai chẳng muốn tốt đẹp. Có ai muốn xấu xa, chuyện không hay xảy ra đâu nhà báo.


Cách đây gần 20 năm, giữa má tôi và vợ tôi xảy ra một trận cãi nhau kịch liệt, chuyện trong gia đình thôi. Kể từ sau đó, má tôi đã cấm không cho vợ con tôi qua lại, cắt đứt mối quan hệ luôn. Chỉ có vợ con tôi bị thôi, chứ còn tôi thì không có vấn đề gì hết. Lúc đó, chỉ có vợ tôi chửi má tôi thôi, hoàn toàn không có chuyện tôi chửi má tôi.


Nói chung chuyện gia đình như vậy tôi cũng buồn, khổ lắm, nhưng mà đôi khi phải chịu thôi, chứ biết làm sao giờ.


- Giữ cương vị Bí thư Đảng ủy xã, trong bối cảnh cả nước đang thực hiện Nghị quyết TW 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ông thấy lời nhận xét "bí thư xài sang nhất miền Tây" về ông như thế nào?


Đâu có gì đâu mà phải rút kinh nghiệm hả nhà báo. Việc 2 chiếc xe mang biển số Campuchia thì khi nào họ trả tiền thì tôi cho mang xe về thôi. Còn trong mối quan hệ hằng ngày với hàng xóm láng giềng thì cũng chẳng có gì mà phải rút kinh nghiệm cả, chẳng qua là “trâu buộc ghét trâu ăn” mà thôi.


Khi vụ việc của tôi lùm xùm lên,  Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy huyện Chợ Gạo – tỉnh Tiền Giang đã họp 3 lần để bỏ phiếu đề xuất hình thức kỉ luật, nhưng mà làm gì có lần nào số phiếu đạt quá bán từ 50% trở lên đâu, nên giờ giao lại cho cấp tỉnh nghiên cứu xử lý tiếp rồi.


Tôi vay tiền ngân hàng để chăn nuôi, tăng gia sản xuất, làm lụng vất vả chăn nuôi heo chứ đâu có sung sướng như người ta đâu mà bị ghanh ghét chớ.


- Xin cảm ơn ông!


Việt Dũng – Phan Cường (thực hiện)


Bình luận
vtcnews.vn