Trấn Thành: 'Tôi sẽ vẫn là Thành Cry! Tôi sẽ như thế vì tôi không làm khác được'

ShowbizChủ Nhật, 04/09/2022 15:15:00 +07:00
(VTC News) -

Trấn Thành đăng tâm thư dài nhắc về biệt danh Thành Cry, chua xót vì phản ứng tiêu cực của khán giả nhưng vẫn quyết tâm không thay đổi vì lý do này.

Việc Trấn Thành thường xuyên rơi lệ khi dẫn dắt gameshow truyền hình được nhiều khán giả đề cập, thậm chí là lên án vì cho rằng nam MC đang làm màu, làm lố. Từ “Cry” (khóc) cũng được gắn với tên của Trấn Thành kể từ đó, như một lời châm chọc vì thói quen mau nước mắt của anh.

Trấn Thành: 'Tôi sẽ vẫn là Thành Cry! Tôi sẽ như thế vì tôi không làm khác được' - 1

Sáng 4/9 trên trang cá nhân, nam MC đình đám trải lòng về chuyện hay khóc trên sóng truyền hình khiến anh phải nhận quá nhiều lời chỉ trích từ công chúng.

Đạo diễn “Bố Già” cho hay: “Chẳng ngạc nhiên gì khi người ta nói: "Cái gì? Trấn Thành lại khóc nữa à"? Nó xảy ra một cách dĩ nhiên như kiểu tới mùa mưa thì trời cứ thế mà mưa. Nó thường xuyên đến mức làm người ta phát bực, khó chịu, chướng mắt và thậm chí.... phản cảm.

Nick name “Thành Cry” là cái nick được đặt ra một cách dè bỉu nhất mọi thời đại. Nó là biểu tượng của sự mỉa mai về một đứa mít ướt, diễn lố đến “ô dề” về cảm xúc. Và thưa quý vị .... tôi có thấy những điều đó!”.

Trấn Thành: 'Tôi sẽ vẫn là Thành Cry! Tôi sẽ như thế vì tôi không làm khác được' - 2
Trấn Thành: 'Tôi sẽ vẫn là Thành Cry! Tôi sẽ như thế vì tôi không làm khác được' - 3

Có người hoài nghi về giọt nước mắt, có người không. Anh hiểu rằng, nếu khóc ở tần suất quá nhiều thì cũng không thể trách một bộ phận khán giả sẽ thấy đây là chiêu trò phản cảm. “Tôi cũng biết điều đó luôn! Thế nhưng... tôi phải làm gì đây khi cơ thể tôi nó bắt tôi làm như thế?”, nam MC nói.

Trấn Thành tâm sự, anh nhiều lần kiềm chế cảm xúc nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra, bởi bản chất anh vốn đồng cảm, bao đồng, cảm cái này của người này, xót hoàn cảnh của người kia: “Khi bạn nghe một bài hát, nó chỉ là một bài hát. Còn khi tôi nghe một ca sĩ hát, trong đầu tôi có câu chuyện mà họ kể. Tôi hình dung được mối tình dang dở đó, ký ức đau buồn đó! Tôi xót xa cho nó!

Không chỉ như thế, trước mắt tôi là một đồng nghiệp hay ho và tài năng, vì một lý do nào đó mà họ phải ngừng lại sự nghiệp, hay đánh mất cảm xúc trong một thời gian dài. Hôm nay họ tái sinh, thăng hoa trong âm nhạc. Tôi mừng cho hiện tại của họ, xót cho quá khứ của họ và hy vọng cho tương lai của họ nên nước mắt nó chảy ra”.

Trấn Thành: 'Tôi sẽ vẫn là Thành Cry! Tôi sẽ như thế vì tôi không làm khác được' - 4

Trấn Thành chấp nhận việc tiếp tục bị chỉ trích nhưng vẫn sẽ giữ nguyên vẹn cảm xúc của mình: “Tôi cũng mệt mỏi trong việc cố gắng không khóc để làm vừa lòng mọi người quá rồi! Tôi sẽ vẫn là Thành Cry! Tôi sẽ như thế...vì... tôi không làm khác được”.

Hải Thụy
Bình luận
vtcnews.vn