Trấn Thành chê học trò Hoài Linh diễn hài vớ vẩn

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 09/06/2016 11:21:00 +07:00

Tiểu phẩm không có nội dung, diễn xuất hời hợt của các học trò Hoài Linh ở sân khấu Nụ cười mới khiến Trấn Thành thất vọng và chê vớ vẩn.

Tập 6 Làng hài mở hội với chủ đề Tự do được phát sóng tối 8/6. Tiểu phẩm quảng cáo chất kinh dị Cuộc họp của ma của đội Anh Em (Hứa Minh Đạt, Thanh Tân, Quách Ngọc Tuyên, Gia Linh, Thái Vũ, Huỳnh Phương, Xuân Vinh) không thuyết phục về nội dung lẫn diễn xuất.

Tiết mục vấp phải nhiều lời chê từ giám khảo khi NSND Ngọc Giàu nhận xét: “Các con ma vô tích sự, nãy giờ các bạn chẳng làm chúng tôi cười gì cả”. Việt Hương cũng bày tỏ sự hụt hẫng: “Sau 5 vòng, hình như các bạn muốn tôi đưa vào vòng nguy hiểm. Tôi hoàn toàn thất vọng với các bạn”.

Trấn Thành đưa ra nhận xét khá gay gắt: “Không chỉ tôi mà khán giả cũng mê các bạn lắm. Với sự kỳ vọng đó, nếu không hay hơn thì cũng đừng làm tệ. Chỉ vì một từ 'ma sát' của bánh xe, các bạn tạo ra kịch bản với nội dung như trên thì quá vớ vẩn”.

Đây không phải lần đầu Trấn Thành chê các đồng nghiệp nhưng khán giả cũng đồng tình bởi sự hời hợt trong kịch bản của Anh Em. Phong độ đi xuống khiến nhóm chỉ nhận được tổng điểm 33,4, thấp nhất đêm thi.

Gây ấn tượng với các kịch bản gần gũi cuộc sống, đội Đom Đóm (Minh Trọng, Lê Nam, Tùng Bảo, Hoàng Tuấn, Xuân Nghị) tiếp tục phát huy thế mạnh trong tiểu phẩm Tình già.

Vở kịch được xây dựng nên hình ảnh đối lập giữa hai cặp vợ chồng xưa và nay cùng câu chuyện cảm động về gia đình, sự cô độc và chung thủy của ông lão mắc bệnh lú lẫn khiến người xem không chỉ cười vui mà còn cảm động đến bật khóc.

NSND Ngọc Giàu hài hước chia sẻ, bà và chồng hay gây lộn với nhau nên đồng cảm sâu sắc với tiết mục này. Nữ nghệ sĩ gạo cội bộc lộ: “Vợ chồng là phải thế, kịch bản của các bạn làm trái tim tôi xuyến xao. Đây là bài học để mọi người thấy sống thì phải yêu thương nhau”. Với câu chuyện xúc động về gia đình, đội Đom Đóm nhận được điểm cao nhất trong đêm thi với 39,6.

Ngũ Sắc tiếp tục sử dụng bối cảnh Gánh hát Ba Bèo để thể hiện vở cải lương hài Vai diễn để đời. Đây là phần tiếp nối cuộc sống của các nghệ sĩ đàn hát sau cú sốc bị lừa gạt hết tiền lưu diễn trong đêm thi trước. Từ bầu gánh bị đẩy xuống thành thợ ủi đồ, dù khả năng hát ca có hạn nhưng Ba Bèo (Tô Thiên Kiều) vẫn mơ mộng được làm nghệ sĩ nổi tiếng. 

NSND Ngọc Giàu nhận xét: “Các bạn làm như vậy đụng đến trái tim tôi. Vì tôi là nghệ sĩ cải lương, thành ra nói gì liên quan đến cải lương, tôi sẽ xúc động lắm. Tôi không còn lời lẽ gì để khen vì các bạn làm rất tốt, rất duyên”. 

Trấn Thành còn đặc biệt khen ngợi thành viên Tô Thiên Kiều: “Với những gì xây dựng trên sân khấu, tôi thật sự khâm phục vì các bạn giữ phong độ rất tốt. Cho đến thời điểm này, Tô Thiên Kiều chắc chắn là gương mặt mà khán giả phải gọi bạn với cái tên kiều nữ làng hài cải lương". Với phần thi xuất sắc này, Ngũ Sắc nhận được tổng điểm 38,8 từ ban giám khảo.

Liên tục rơi vào tình huống nguy hiểm và suýt phải dừng cuộc chơi, lựa chọn nhạc kịch Ôm giấc mơ được xem là quyết định sáng suốt của đội Divo (BB Trần, Băng Di, Huỳnh Mến). Mong muốn mang đến những góc khuất của showbiz, vở nhạc kịch  xoay quanh mâu thuẫn, cạnh tranh ngầm giữa cô thợ ủi đồ đoàn phim Alice (Băng Di) và cô diễn viên đỏng đảnh Mimi (Huỳnh Mến). 

Vì ham mê hào quang, Alice ôm tham vọng lật đổ Mimi bằng những toan tính riêng. Không chấp nhận chia sẻ danh tiếng, cả hai lao vào vòng xoáy của sự tranh đua không có hồi kết. Trấn Thành đánh giá: “Đêm nay các bạn mới thực sự cho khán giả thấy Divo như thế nào. Đội không có cá nhân nào quá xuất sắc nhưng khi kết hợp các kỹnăng, nhóm rất mạnh với những miếng trí tuệ”. 

NSND Ngọc Giàu cũng dành cho đội Divo nhiều lời khen: “Tụi con làm kịch bản này hết sức dễ thương, ngọt ngào. Cái tình này mới đúng là cái tình của nghệ sĩ”. Với tổng điểm 39,2, đây là số điểm cao nhất mà đội Divo nhận được sau 6 đêm thi.

Lựa chọn tiểu phẩm Thám tử Sơ-lóc-cóc, đội Xém Cười mang đến những phút điều tra, phá án ly kì, đậm chất trinh thám. Vở kịch mang nội dung thức tỉnh người mẹ quá đam mê công việc mà bỏ bê gia. Sự xuất hiện của thám tử Sơ-lóc-cóc để điều tra về vụ mất trộm do chính cậu con trai gây nên với những lý luận hết sức “lãng xẹt”. 

Sự hạn chế về mặt diễn xuất khiến không chinh phục được giám khảo. Việt Hương tỏ ra khá tiếc nuối: “Kỹ năng diễn xuất của từng thành viên tốt nhưng các bạn bị dàn trải. Tôi thích tứ kịch bản trên nhưng tiếc áp lực thi cử khiến các bạn làm gì cũng không tới”. Đội Xém Cười nhận được tổng điểm 36,6.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn