Trấn áp đua xe ở Hà Nội

Thời sựThứ Bảy, 20/10/2012 08:03:00 +07:00

Những ngày cuối tuần ở Hà Nội, từng đoàn xe với những kẻ choai choai mới lớn, tụ tập đua, quậy suốt đêm trên đường phố...

Những ngày cuối tuần ở Hà Nội, từng đoàn xe với những kẻ choai choai mới lớn, tụ tập đua, quậy suốt đêm trên đường phố, bất chấp sự mạnh tay của lực lượng chức năng.

Hóa trang để ngăn chặn

Đêm cuối tháng 9, đám quậy phá có tới gần một trăm người, chạy lạng lách, đánh võng quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và nhiều tuyến phố lớn bị các lực lượng chức năng chặn bắt. Khi bị dẫn giải về trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an Hà Nội, một số thanh niên khai: đoàn đua do Nguyễn Hữu Hùng (22 tuổi, ngụ xã Xuân Dục, H.Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) cầm đầu.

Trước đó, cả bọn hẹn nhau tụ tập tại ngã tư phố Nối - Hưng Yên. Khi đã hội “đủ quân”, cả nhóm với gần 100 xe gắn máy các loại bắt đầu chạy tốc độ cao, đem theo cờ, hướng về Hà Nội. Đến khu vực H.Gia Lâm (Hà Nội), đoàn đua dừng lại, tháo biển số xe cất dưới yên để tránh sự truy xét của cơ quan chức năng.

Đua xe ở Hà Nội (Ảnh minh hoạ) 

0 giờ 45, cả đoàn chạy đến phố Trần Quang Khải, Lò Sũ rồi vào khu vực hồ Hoàn Kiếm... với tốc độ cao, vừa đánh võng, vừa nẹt pô, gây huyên náo cả khu vực. Khi tới khu vực ngã tư Lê Thái Tổ - Tràng Thi, trước sự vào cuộc quyết liệt của các tổ công tác đặc biệt 141 và Đại đội 5 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an TP.Hà Nội), cả đám bị giải tán, 18 “tổ lái” cùng 20 chiếc xe máy bị tạm giữ.

Thượng tá Nguyễn Văn Tính, Phó phòng PC45, cho hay: Nhờ công tác trinh sát tốt nên khi cả nhóm quậy phá còn đang trên đường 5, cách trung tâm Hà Nội cả chục cây số, các lực lượng đã ứng chiến. Do vậy mà đám đua xe trái phép liên tỉnh này bị chặn đứng chỉ sau vài vòng tăng tốc ở tuyến phố lớn. Còn với các “tổ lái” ở thủ đô, trước mỗi lần đi “bão”, đoàn đua thường tụ tập bên đài phun nước ngay sát hồ Hoàn Kiếm.

Ngay lập tức, mọi thông tin được trinh sát báo về. Không lâu sau đó, các tổ công tác đặc biệt 141 được bố trí cắm chốt và dọc tuyến phố Kim Mã - Nguyễn Thái Học. Điều này cũng dễ hiểu, bởi đây là tuyến phố chính dẫn tới hồ Gươm, đám quậy phá thường xuyên chạy qua.

Việc chặn bắt các “tổ lái” phải được tổ chức linh hoạt, khéo léo vì với tốc độ xe chạy lên tới 70 - 80 km/giờ, thì việc yêu cầu dừng xe của lực lượng chức năng gần như là không tưởng. Nhưng bằng sự mưu trí, các chiến sĩ CSGT chỉ cần bước xuống lòng đường ra hiệu cho những chiếc xe tải đang chạy trên đường dừng lại; bị dòng phương tiện chắn phía trước, đám đua xe trái phép bất ngờ đạp thắng, về số và quay đầu lao lên vỉa hè bỏ trốn.

Nhưng đã không kịp. Lúc này, lực lượng CSCĐ, CSHS hóa trang thành dân thường bất thần xuất hiện chặn ngay đầu xe các “tổ lái”. Còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhiều kẻ quậy phá đã bị khống chế đưa về trụ sở công an.

Cũng tối một ngày cuối tuần, phố phường tại khu vực trung tâm hồ Hoàn Kiếm đông người qua lại bỗng nhiên náo loạn, khi chiếc xe ô tô mang BKS 29A - 154.54 chạy lạng lách với tốc độ cao. Phát hiện, trung tá Thiều Mạnh Ngọc - Tổ trưởng Y2/141 dùng bộ đàm liên lạc với Y3 cắm chốt trên phố Hàng Bài (Q.Hoàn Kiếm) và nhiều Y khác đón lõng, chặn chiếc xe.

Thấy công an, tài xế không những không chấp hành mà còn đạp ga phi thẳng vào tổ công tác rồi bỏ chạy về phía phố Hàng Khay. Sau một hồi rượt đuổi như trong phim hành động, chiếc ô tô trên đã bị chặn đứng trước số nhà 19 phố Hàng Mắm. Danh tính dân “tổ” này được làm rõ là Nguyễn Thanh Sơn (27 tuổi, ngụ Q.Tây Hồ).

Cử “chim lợn” theo dõi 141

Không ngoa khi nói các tổ công tác 141 đang là nỗi khiếp sợ với nhiều băng nhóm tội phạm, dân xã hội đen và ngay cả những “tổ lái”. Tới mức, vào những tối cuối tuần, những kẻ quậy phá còn cắt cử hẳn một nhóm “chim lợn” ngồi trà đá bám ở cổng 54 Trần Hưng Đạo (trước mỗi lần ra quân, các tổ Y/141 đều họp bàn kế hoạch tại trụ sở Trung đoàn CSCĐ - 54 Trần Hưng Đạo).

Khi đoàn xe của các tổ Y/141 rời cổng 54, ngay lập tức có vài chiếc “Dream chiến” bám sát. Và bóng dáng những chiếc xe này chỉ mất dạng khi các tổ Y/141 yên vị cắm chốt ở một ngã tư hay điểm “nóng” chống đua nào đó.

Sau hồi đeo bám tổ Y tới chốt trực, một “chim lợn” tạt vào quán trà đá vỉa hè bên phố hồ Hoàn Kiếm, rút điện thoại hào hứng thông tin: “Tối nay 141 làm ở Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh...”.

Ngay lập tức, chỉ lác đác những nhóm đua từ 2 - 3 xe chạy qua các tuyến phố chính. Còn lại dân quậy phá thực thụ đã nhận điện dạt ra các quận vùng ven để “né” 141. Khu vực được hầu hết các dân “tổ” chọn làm đường đua, đó là khu đô thị Việt Hưng, khu đô thị Sài Đồng (Q.Long Biên), Xa La (Q.Hà Đông)...

Đường sá trong các khu đô thị này rất rộng và còn vắng người, nên được coi là điểm lý tưởng của đám này. 22 giờ, gần 70 chiếc xe tụ tập quanh khu vực hồ Sài Đồng. Bắt đầu là những lời thách đố cùng từng nhóm đôi ba xe chạy từ 4 - 6 vòng quanh hồ gọi là mở màn. Những chiếc xe lướt đi với tốc độ của gió khiến ai đứng xem cũng rùng mình.

Thậm chí, có những “tổ lái” khởi đầu đêm quậy phá bằng màn chạy xe bằng... chân với tốc độ chóng mặt quanh hồ Sài Đồng... 11 giờ 15, khi “hội quân” đã đủ, đám “tổ lái” bắt đầu nẹt pô, rồ ga chạy lạng lách về phía khu đô thị Việt Hưng, trước khi ra đường Ngô Gia Tự để sang đường 5, bắt đầu cuộc quậy phá trên đường phố.

Trước tình trạng này, thiếu tướng Trần Thùy, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, sắp tới, Ban Chỉ đạo 141 sẽ nhân rộng mô hình, triển khai ở các quận mới thành lập cũng như ở các huyện ngoại thành, nhằm mạnh tay hơn nữa việc trấn áp các băng nhóm tội phạm, cũng như ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép, quậy phá trên đường phố.

Theo TNO
Bình luận
vtcnews.vn