Trăm cách trốn nắng của người dân TP.HCM

Thời sựChủ Nhật, 15/03/2015 10:38:00 +07:00

Hầu khắp các công viên của TP.HCM như: 30-4 (đường Lê Duẩn, quận 1), Lê Văn Tám (Võ Thị Sáu, quận 1), 23-9 (quận 1), Gia Định (quận Phú Nhuận) luôn có đông

Tiết trời nắng gắt của TP.HCM mấy tuần nay, khiến nhiều người cảm thấy ngột ngạt, choáng váng. Người dân TP.HCM đang cố chống chọi với tiết trời hanh khô, oi bức.

Mới 9h sáng, nắng đã chói chang trên nhiều tuyến đường của TP.HCM. Nhiều người dân lao động, tài xế xe ôm… tìm những gốc cây, chân cầu để trốn nắng. Công viên, bờ kênh, cà phê máy lạnh… là nơi được nhiều người tìm đến để trốn nắng.  

Hầu khắp các công viên của TP.HCM như: 30-4 (đường Lê Duẩn, quận 1), Lê Văn Tám (Võ Thị Sáu, quận 1), 23-9 (quận 1), Gia Định (quận Phú Nhuận) luôn có đông người đến nghỉ mát. Họ mang theo quạt, nước… và cả con nhỏ ra công viên. Khoảng giữa trưa và xế chiều, nhiều người bắt đầu đổ về công viên để tránh nắng.
 
Các quán cà phê, nước mía dọc bờ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè (đường Trường Sa, Hoàng Sa) đông khách hơn thường lệ. 
Anh Lê Thanh Sơn, ngụ ở quận Tân Bình nói: “Nhà tôi không có máy lạnh, dùng quạt gió thì càng quạt càng thấy nóng nên cả tuần nay, cứ ăn cơm trưa xong là tôi chạy ra đây để nghỉ mát, sẵn tiện chơi cờ tướng luôn.”
Tầm giữa trưa (từ 11-15 giờ), người dân chạy xe máy có thể cảm nhận được hơi nóng bốc lên từ dưới mặt đường. Nắng nóng với khói bụi đang khiến nhiều người dân TP.HCM choáng váng. 
Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ 10 giờ đến 4 giờ chiều, không ai muốn ra khỏi nhà vào lúc trưa nắng. Chỉ những công chuyện quá gấp, còn lại họ thích trốn trong nhà, hoặc ở trong cơ quan, công ty…
Trên dọc quốc lộ 1A (đoạn qua quận 12), nhiều người đi xe máy và tài xế xe tải liên tục dừng xe, để mua nước uống. Chị Lê Thị Hạnh, chủ quán nước gần quốc lộ 1A cho hay, cả tuần nay cánh tài xế xe và người dân đi đường ghé quán uống nước tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường.
Cũng trên quốc lộ 1A đoạn qua quận Bình Tân, Bình Chánh, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều người đứng bán nước uống ngay trên làn đường của xe tải, xe ô tô. Họ mang trên vai thùng chứa các loại chai nước ngọt, nước suối đã ướp lạnh sẵn. Các tài xế xe tải mua nước ngay khi xe đang chờ đèn đỏ, hoặc lúc xe chạy chậm vì ùn tắc giao thông.
Không chỉ người già mà những người trẻ vẫn cảm thấy khó chịu với tình trạng nắng nóng liên tục trong mấy ngày qua. Cẩm Tiên, sinh viên đang trọ học ở quận 12, cho biết: "Trời cứ nắng và oi bức thế này khiến người mình khô khốc dù đã thường xuyên uống nước. Mỗi khi có việc phải ra đường, mình phải bao bịt thật kĩ mới dám "ló mặt".
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt nắng nóng tại TP.HCM có thể còn tiếp tục kéo dài, thời tiết còn oi bức trong những ngày tới vì đang vào đợt cao điểm của mùa khô. 
 Chống nắng bằng cách trùm kín từ đầu tới chân

 Dừng lại bên đường uống nước  

 Liên tục quạt, cho con uống nước

Tìm bóng mát ngay bên lề đường để mắc võng ngủ trưa 
Những bóng râm, quán nước được khai thác tối đa. Ảnh quán nước trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP.HCM. 
Nguồn: PLO
Bình luận
vtcnews.vn