Trai trẻ giết gái bán dâm rồi tự tử

Pháp luậtThứ Sáu, 08/08/2014 06:48:00 +07:00

Bị bạn gái chia tay, rồi lại buồn chuyện gia đình, Trường đi mua dâm rồi ra tay sát hại gái bán dâm khi đang ân ái trong nhà nghỉ.

Bị bạn gái chia tay, rồi lại buồn chuyện gia đình, Trường đi mua dâm rồi ra tay sát hại gái bán dâm khi đang ân ái trong nhà nghỉ.

Ngày 8/8, TAND TP HCM đã tuyên phạt Ngô Thanh Sơn Trường (17 tuổi, quê Đồng Tháp) mức án 8 năm tù về tội Giết người. Nhận định hành vi phạm tội của Trường là đặc biệt nguy hiểm, nhưng tại thời điểm phạm tội bị cáo chưa đủ 18 tuổi, hậu quả vụ án hạn chế nên tòa xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Bị cáo Trường tại tòa trên cổ vẫn còn những vết thương do tự tử bất thành. Ảnh: D. C.  

Trường khai trước tòa, do buồn chuyện gia đình lại bị bạn gái chia tay nên đã bỏ nhà ở Đồng Tháp lên TP HCM sống lang thang. Khi đến gần bến xe miền Tây, anh ta mua một con dao cất trong túi quần với ý định tự tử.  

Đêm 21/1, Trường đi qua cầu An Lộc, quận Gò Vấp thì gặp chị Lụa là gái bán dâm đứng đón khách. Chị này rủ Trường mua dâm với giá 200.000 đồng rồi cả hai đến một khách sạn gần đó vui vẻ.

Lợi dụng lúc chị Lụa vào nhà tắm thay đồ, Trường rút con dao giấu dưới gối. Trong khi đang vui vẻ, Trường nhớ lại chuyện bị bạn gái chia tay nên tinh thần không ổn định, muốn giết chị Lụa.

Thanh niên trẻ rút dao dâm vào cổ người này. Nạn nhân chống cự rồi bỏ chạy ra cửa nhưng bị Trường kéo lại tiếp tục đâm nhiều nhát. Nghe tiếng kêu cứu, chủ nhà nghỉ chạy lên phá cửa cho chị Lụa thoát ra ngoài.


Sau khi nạn nhân chạy thoát, Trường khóa trái cửa phòng rồi tự đâm dao vào cổ, ngực để tự sát. Nạn nhân và Lụa đều được mọi người đưa đi cấp cứu và thoát chết. Chị Lụa bị thương tật 38%.

» Lộ diện kẻ cầm đầu vụ ám sát giữa phố Hà Nội
» Đâm chết tài xế giữa Hà Nội: Cuộc ngã giá rợn người
» Người đàn ông bị giết, phi tang trong lùm cây ở Sài Gòn

Theo Ngôi sao
Bình luận
vtcnews.vn